Sinh viên tự lái ô tô đi học có bị "kỳ thị" hay không?

  1. Kiến thức chung

Tình hình là em đi học cũng khá xa, đến trường khoảng gần 20km. Nhà em thì có thừa con xe cũ do ông anh để lại. Em đọc báo thấy nhiều vụ tai nạn ất ơ trên đường theo kiểu tai bay vạ gió nên cũng hãi, muốn đi oto đi học cho an toàn nhưng lại ngại bạn bè cho rằng thể hiện này kia.
Theo các bác em có nên đi hay không?
Từ khóa: 

đại học xây dựng

,

sinh viên

,

kiến thức chung

Nhóm bạn mình chơi thân cũng có đứa có ô tô, và lâu lâu cả đám cũng đi nhờ nó. Tiện thì tiện nhưng đường sá VN đi ô tô thì tắc đường cái một bạn ạ, nên hiếm lắm mình với tụi bạn mới nhờ nó chở. Nhà mình cách trường khoảng 1h chạy xe máy, nên nếu đi ô tô còn lâu hơn nữa.
20km như nhà bạn thì phải nói là xa thật, nhưng mình cũng có vài đứa bạn nhà Gò Vấp mà phải học tuốt dưới q.7 (trường mình), tụi nó vẫn chạy xe máy khá thoải mái, chỉ phải canh giờ đi sớm chút thôi.
An toàn thì chắc ô tô có phần an toàn hơn thật, nhưng sẽ phát sinh bao sự cố khác, như kẹt xe, hay bị bồ câu xin tiền dọc đường, hoặc thủng lốp, chết máy dọc đường...thì chỉ có nước gọi thợ cầu cứu, không có linh động như xe máy.
Bạn cân nhắc nhé.
p/s: à còn chuyện người khác nói ra nói vào thì mặc kệ họ bạn ạ, hồi nhỏ mình cũng từng ngại chuyện này, nhưng sau này lớn lên thấy mình thật ngô nghê. Căn bản họ đâu sống cuộc sống của mình, họ cũng chẳng có kí lô nào trong việc phán xét mình cả. :)
Trả lời
Nhóm bạn mình chơi thân cũng có đứa có ô tô, và lâu lâu cả đám cũng đi nhờ nó. Tiện thì tiện nhưng đường sá VN đi ô tô thì tắc đường cái một bạn ạ, nên hiếm lắm mình với tụi bạn mới nhờ nó chở. Nhà mình cách trường khoảng 1h chạy xe máy, nên nếu đi ô tô còn lâu hơn nữa.
20km như nhà bạn thì phải nói là xa thật, nhưng mình cũng có vài đứa bạn nhà Gò Vấp mà phải học tuốt dưới q.7 (trường mình), tụi nó vẫn chạy xe máy khá thoải mái, chỉ phải canh giờ đi sớm chút thôi.
An toàn thì chắc ô tô có phần an toàn hơn thật, nhưng sẽ phát sinh bao sự cố khác, như kẹt xe, hay bị bồ câu xin tiền dọc đường, hoặc thủng lốp, chết máy dọc đường...thì chỉ có nước gọi thợ cầu cứu, không có linh động như xe máy.
Bạn cân nhắc nhé.
p/s: à còn chuyện người khác nói ra nói vào thì mặc kệ họ bạn ạ, hồi nhỏ mình cũng từng ngại chuyện này, nhưng sau này lớn lên thấy mình thật ngô nghê. Căn bản họ đâu sống cuộc sống của mình, họ cũng chẳng có kí lô nào trong việc phán xét mình cả. :)

Thưa là có, sẽ bị kì thị dù nổi hay chìm 😜.  Đơn giản chỉ vì:

{Giữa một rừng sinh viên thường xuyên viêm màng túi, lại có một bạn ung dung cưỡi ôtô chễm trệ vào ra thì thế nào cũng bị phán "chảnh cún", gato v.v...}

Tuy nhiên, nhu cầu bạn cần và thích thì lái ẻm thôi, với Điều kiện:
-Có bằng lái ô tô, đóng thuế xe đủ.
-Có tiền đổ xăng, thuế trạm thu phí.
-Mua chỗ đậu xe(parking) sân trường.
-Mua bảo hiểm cho người lái và cho tài sản công khi gặp tai nạn phải bồi thường.
----Chúc bạn lái ô tô an toàn ----
Trường mình trước cũng có nàng kia lái xe mazda trắng tới trường, lúc đầu tưởng xe của giảng viên nào. Sau thấy mặc đồng phục mới biết là sinh viên. Mới đầu cũng xì xào ghê lắm, nhưng mình chỉ thấy ngưỡng mộ. :( Con gái mà biết lái xe ô tô và có bằng lái trong khi mới có 20 tuổi đâu có dễ.
Nếu trường bác có garage dành cho ô tô sinh viên thì cứ thoải cmn mái đê, sao phải xoắn 
Nhà có điều kiện thì cứ việc lái xe đi. Việc người ta ganh tị nói này kia là chuyện bình thường, cuộc sống ko bao giờ công bằng nên đừng hạ thấp bản thân hay cuộc sống mình vì người khác. 
Có khi bạn đi xe hơi lại là động lực cho các bạn khác có ý chí phấn đấu để tiến bộ. Vì sự ganh tị theo mặt tích cực là sự tiến bộ mà. 

Trường mình có thanh niên kia đi học bằng xe ô tô thấy cũng hài 

(((= vì mình ghét ai sống nổi 

nói thẳng ra là tại không chở mình đó ahhahaha con người mà bạn, bạn hỏi câu ngô nghe như vậy sao mà được? Bạn nên nhớ 1 điều rằng không ai muốn nhìn mình sống sung sướng hơn họ cả nên muốn bị cô lập thì đi xe ô tô còn không thì vào rmit mà học