Sợ học đại học thì phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Lý do cụ thể khiến bạn sợ học đại học là gì nhỉ? Về kinh tế, về mối quan hệ hay về nỗi sợ của bản thân? Mình nghĩ môi trường nào cũng có cả tích cực lẫn tiêu cực, thay vì trốn tránh thì hãy lựa chọn những môi trường có sự tích cực nhiều hơn, rồi thì tiêu cực ở mức bản thân có thể chịu đựng được. Nếu bạn muốn có những lời khuyên chân thật nhất thì hãy tham gia các group của trường và xin review từ các anh chị năm 3, năm 4, vì họ mới đủ trải nghiệm và chân thành để chia sẻ thật với bạn thay vì các "đại sứ sinh viên". 

Cấp 1 dạy bạn những kiến thức mà mầm non không có, Cấp 2 dạy bạn những điều mà cấp 1 không có, Cấp 3 dạy bạn những tư duy mà cấp 2 cần phát triển, và tất nhiên, Đại học dạy bạn những kỹ năng sống và các cấp nhỏ hơn chưa từng dạy. Học càng cao thì tư duy càng mở, càng thiết thực với cuộc sống. Nỗi sợ của bạn âu cũng là nỗi sợ chung của nhiều người thôi. 

Trả lời

Lý do cụ thể khiến bạn sợ học đại học là gì nhỉ? Về kinh tế, về mối quan hệ hay về nỗi sợ của bản thân? Mình nghĩ môi trường nào cũng có cả tích cực lẫn tiêu cực, thay vì trốn tránh thì hãy lựa chọn những môi trường có sự tích cực nhiều hơn, rồi thì tiêu cực ở mức bản thân có thể chịu đựng được. Nếu bạn muốn có những lời khuyên chân thật nhất thì hãy tham gia các group của trường và xin review từ các anh chị năm 3, năm 4, vì họ mới đủ trải nghiệm và chân thành để chia sẻ thật với bạn thay vì các "đại sứ sinh viên". 

Cấp 1 dạy bạn những kiến thức mà mầm non không có, Cấp 2 dạy bạn những điều mà cấp 1 không có, Cấp 3 dạy bạn những tư duy mà cấp 2 cần phát triển, và tất nhiên, Đại học dạy bạn những kỹ năng sống và các cấp nhỏ hơn chưa từng dạy. Học càng cao thì tư duy càng mở, càng thiết thực với cuộc sống. Nỗi sợ của bạn âu cũng là nỗi sợ chung của nhiều người thôi. 

Có lẽ nên bắt đầu bằng việc tìm ra những lý do cụ thể khiến bản thân sợ học Đại học bạn ạ

Thực ra nếu cấp 3 có những kỉ niệm không tốt cho tinh thần khiến cậu sợ đi học thì có thể nghỉ 1 năm để ổn định bản thân nha, trong năm đó cậu có thể đi du lịch, ở nhà nghỉ ngơi, học thêm ngoại ngữ, học thêm kĩ năng cho bản thân... Đợi mọi chuyện ổn hơn rồi học đại học cũng không sao. Còn nếu bạn lo lắng về học phí, môi trường,... thì mấy anh chị bên dưới đã chia sẻ rồi nha, đại học cũng giống cấp 3 thôi cậu, không có nhiều thay đổi đâu. 

ủa sao b lại sợ học đại học z, thực ra học đại học cũng k khác gì mình học c3 là mấy, trừ việc mình phải tự dki lịch học và các môn học có phần khó nhằn hơn chút. Nếu b sợ cái này thì sinh viên nào cũng sợ cả b ạ. Còn nếu b sợ học đại học phải xa gia đình thì b có thể tranh thủ về thăm nhà vào mấy hôm được nghỉ, rồi gọi đt về nhà nhiều cho đỡ nhớ, cảm giác nhớ nhà chỉ xảy ra thời gian đầu thui b ạ. Học đại học cũng có rất nhiều thứ thú vị, bạn hãy tự mình khám phá nhé ^^https://cdn.noron.vn/2023/02/16/13883209492166633-1676544848.jpg

Hồi 18t tui sợ không hòa nhập được nên sợ đại học. Nhưng thiệt ra học cũng vui phết ý. Nhưng tui nghỉ rồi, hơi tiếc.
Giờ tui muốn học lại tui sợ đủ thứ, bởi lẽ tui bỏ đại học cũng đồng nghĩa tui và phần mềm máy tính là 2 người lạ. Kĩ năng mềm máy tính khiến tui lo lắng.
Cái lo kế tiếp là cái bự nhất, vì tui không đủ khả năng chi trả cho việc học đại học. Hix cái này thì hơi đau nhưng thật là vậy. Bản thân cũng không thể ích kỷ mà quay lại đi học bỏ mặc em gái phía sau cũng cần học. Mình đành bỏ tâm tư đi học lại mà suy nghĩ kĩ định hướng tiếp theo. Thật chật vật khi không có tiền mà 🥲 
Nhưng mà nói thiệt nếu hông sợ chi phí cao mà sợ những linh tinh khác thì học đại học vui lắm đó nha. Đi học đi, học không phí, không học lại tiếc như tui đó nha.