SỐ PHẬN BI THẢM CỦA CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG CỦA VƯƠNG TRIỀU JOSEON ĐẠI HÀN

  1. Lịch sử

Triều đại Joseon chính là triều đại phong kiến cuối cùng của Triều Tiên (hay Đại Hàn). Năm 1912 dưới ách thống trị của Nhật Bản thì vị công chúa cuối cùng của đế chế Đại Hàn chào đời. Đó chính là nàng Deokhye - công chúa Đức Huệ. Theo hoàng tộc Đại Hàn thì danh phận của nàng đáng ra phải là Ông chúa (Ongju) vì nàng là con của Vua và phi tần chứ không phải con gái của Vua và Hoàng hậu. Đức Huệ chính là người mà Vua Cao Tông Lý Hy thương yêu nhất vì là người con gái duy nhất của ông và vì nàng chào đời khi ông đã ngoài 60 tuổi. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì người đời đã sớm chứng kiến sự suy tàn của vương triều Đại Hàn với cuộc đời bạc mệnh của công chúa Đức Huệ. Vốn vì sợ con gái bị quân Nhật bắt đi như những người con trước, hoàng đế Lý Hy đã sớm sắp đặt hôn sự bí mật cho Đức Huệ khi cô mới tròn 7 tuổi dưới sự tránh né quân Nhật. Tai họa ập đến khi vaua Lý Hy bất ngờ qua đời. Năm 13 tuổi, cô được Tùy sứ viên của Nhật tại Đại Hàn đã đến thông báo "Công chúa Đức Huệ sẽ được đưa sang Nhật để du học”. Ngày 30/3/1925, Công chúa Đức Huệ bị buộc phải sang Tokyo dù tất cả hoàng tộc đều kịch liệt phản đối. Tại Tokyo, vợ chồng hoàng tử Lý Cang (anh của Đức Huệ, cũng đã bị quân Nhật bắt sang Tokyo từ bé) nhận nuôi Đức Huệ nhưng bị phía Nhật từ chối. Từ thuở đó, cô công chúa 13 tuổi sống cô độc, trầm lặng một mình dưới sự quản lý của quân Nhật. Chân thương tâm lý càng nặng nề hơn khi ngày 30/5/1929, cô nhận được tin mẹ mình đã qua đời vì lâm bệnh nặng. Quay lại Nhật sau khi về Triều Tiên chịu tang mẹ, cô càng trở nên tồi tệ hơn. Thân hình gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, cả ngày thất thần không nói một lời. Tại một bệnh viện lớn của Nhật, cô bị chẩn đoán là mắc chứng "đần độn sớm". Người NHật lúc này đã để cô sống cùng anh trai Lý Cang, tuy vậy bệnh tình cô cũng không hề thuyên giảm, chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà như một người đã chết. Nhưng quãng thời gian cay nghiệt nhất mới chỉ sắp bắt đầu. Năm 1931, quân Nhật đã sắp đặt việc hôn sự cho nàng với một công tử quý tộc Nhật Bản mặc cho nàng phản đối hay gia đình thân thích của nàng phản đối. Năm 1933, nàng hạ sinh một người con gái kéo sau đó là chuỗi ngày sống trong viện tâm thần. 20 năm sống cảnh nửa mê nửa tỉnh, đến năm 1953, Chiến tranh Triều Tiên nổ ra, đất nước bị chia cắt thành hai miền, nàng bị ép ly hôn. Cô con gái duy nhất của Đức Huệ sau khi có cuộc sống gia đình riêng không hạnh phúc, vì quá u buồn nên đã tự tủ qua đời. Chuỗi ngày lưu vong tuyệt vọng của Đức Huệ kết thúc vào năm 1962, những người thân của cô đã chính thức đón cô trở về Hàn Quốc. Đó cũng là ngày kết thúc chuỗi thời gian 38 năm sống lưu vong của cô công chúa cuối cùng trong triều đại Joseon. Tuy nhiên, bất hạnh thay, lúc này cô vẫn là một người vô hồn cùng đôi mắt ngây dại. Bà sống những ngày cuối đời tại căn phòng Lạc Thiện Trai, thuộc hoàng cung xưa cho đến khi qua đời ngày 21/4/1989, hưởng thọ 77 tuổi. Chấm dứt thảm kịch cuộc đời của một trong những nhân chứng lịch sử Đại Hàn.

"The Last Princess" là một bộ phim Hàn Quốc kể về cuộc đời nàng công chúa này, bộ phim được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. mọi người có thể tìm xem nhé!


Từ khóa: 

lịch sử

,

hàn quốc

,

chiến tranh

,

lịch sử

Bà này là ông chúa thôi do không phải hoàng nữ của Hoàng hậu Minh Thành.
Trả lời
Bà này là ông chúa thôi do không phải hoàng nữ của Hoàng hậu Minh Thành.