Số phận do tâm hay do tướng quyết định?

  1. Tâm linh

Ai gặp mình cũng nói mình luôn có nét buồn trên mặt, sau này ắt sẽ khổ. Trước mẹ mình đi xem bói thì thầy bói cũng nói vậy, mặc dù người ta còn chưa gặp mình bao giờ. Thật ra không phải mình tin vào bói toán hay tướng số, nhưng với tính cách hiện tại thì mình khó lòng mà bỏ ngoài tai được. Với mọi người, số phận sẽ do tâm hay do tướng quyết định nhỉ?

Từ khóa: 

tâm linh

Cảm ơn bạn koanhnt. 

Chúng ta có thể thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay, một số môn khoa học ứng dụng có thể chứng minh và cho bạn biết về tính nết, khả năng, điểm mạnh và yếu, sức khoẻ,........

Trong đó có môn tử vi, thần số học, sinh chắc vân tay.....

Vậy họ căn cứ vào đâu để cho bạn các thông tin khá chính xác về bạn? Có phải họ xem tâm của bạn hay xem tướng của bạn?

- Tử vi chủ yếu dựa vào ngày, giờ, năm sinh và chính xác hơn là họ xem khoáy trên đầu bạn. Vậy mà khoáy trên đầu bạn có từ khi nào? nghe nói nó có từ tuần thú 12-15 của thai nhi rồi.

Như thế số mệnh của con người có trước khi sinh hay sau khi sinh? 

- Sinh trắc vân tay cũng tương tự. hầu hết thông tin về bạn đều có thể nhận biết thông qua sinh trắc vân tay. Nhưng có phải bạn làm ra vân tay hay sau khi sinh ra do bạn tu luyện mà có vân tay nổi trội hơn người khác?

Cũng như khoáy trên đầu, vân tay được hình thành từ trong bào thai và nó hầu như không thay đổi trong suốt cuộc đời bạn.

Một lần nữa vân tay cũng chứng minh cho chúng ta biết rằng: Mọi thông tin về bạn đã được định sẵn từ trong bào thai rồi, tâm hay tướng của bạn chỉ là cái biểu hiện sự sẵn có mà thôi.

Tuy nhiên các môn học đó chỉ đọc lại thông tin đã có sãn thôi mà không thể cho bạn biết thông tin đó từ đâu mà có, ai có thể thay đổi, chỉnh sửa thông tin đó, 

Để biết được điều đó chúng ta phải tìm đến một môn khoa học cao cấp hơn thì mới có câu trả lời chính xác.

Thay vì câu hỏi này thì nên đi tìm cho câu trả lời cho câu hỏi: Ai đã định sẵn số mệnh cho mình từ trong lòng mẹ? 

Trả lời

Cảm ơn bạn koanhnt. 

Chúng ta có thể thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay, một số môn khoa học ứng dụng có thể chứng minh và cho bạn biết về tính nết, khả năng, điểm mạnh và yếu, sức khoẻ,........

Trong đó có môn tử vi, thần số học, sinh chắc vân tay.....

Vậy họ căn cứ vào đâu để cho bạn các thông tin khá chính xác về bạn? Có phải họ xem tâm của bạn hay xem tướng của bạn?

- Tử vi chủ yếu dựa vào ngày, giờ, năm sinh và chính xác hơn là họ xem khoáy trên đầu bạn. Vậy mà khoáy trên đầu bạn có từ khi nào? nghe nói nó có từ tuần thú 12-15 của thai nhi rồi.

Như thế số mệnh của con người có trước khi sinh hay sau khi sinh? 

- Sinh trắc vân tay cũng tương tự. hầu hết thông tin về bạn đều có thể nhận biết thông qua sinh trắc vân tay. Nhưng có phải bạn làm ra vân tay hay sau khi sinh ra do bạn tu luyện mà có vân tay nổi trội hơn người khác?

Cũng như khoáy trên đầu, vân tay được hình thành từ trong bào thai và nó hầu như không thay đổi trong suốt cuộc đời bạn.

Một lần nữa vân tay cũng chứng minh cho chúng ta biết rằng: Mọi thông tin về bạn đã được định sẵn từ trong bào thai rồi, tâm hay tướng của bạn chỉ là cái biểu hiện sự sẵn có mà thôi.

Tuy nhiên các môn học đó chỉ đọc lại thông tin đã có sãn thôi mà không thể cho bạn biết thông tin đó từ đâu mà có, ai có thể thay đổi, chỉnh sửa thông tin đó, 

Để biết được điều đó chúng ta phải tìm đến một môn khoa học cao cấp hơn thì mới có câu trả lời chính xác.

Thay vì câu hỏi này thì nên đi tìm cho câu trả lời cho câu hỏi: Ai đã định sẵn số mệnh cho mình từ trong lòng mẹ? 

  • Tâm sinh tướng. Có nghĩa là nhìn tướng mạo bề ngoài đoán được tâm tính bên trong như thế nào. Chứ không khẳn là tướng mạo quyết định đến cả cuộc đời bạn sướng hay khổ.
  • Bạn lên voi hay xuống chó hay không, còn phụ thuộc cách mà bạn nắm giữ và quyết định cuộc đời mình. Vậy bạn là người lựa chọn giữa hai con đường tương lai sung sướng hay khổ sở. 
  • Trên hết. để lựa chọn một cách thông thái và sáng suốt cần nỗ lực phấn đấu, bồi dưỡng tâm hồn, rèn luyện bản thân và trau dồi tri thức mỗi ngày. Suy ra rằng, đến một lúc nào đó sau khi trải qua quá trình thay đổi thì tâm tính bạn tốt kéo theo tướng mạo thay đổi thì đời bạn thay đổi thôi.
  • Có những câu chuyện có thật thay đổi cuộc đời tốt đẹp, đó là từ những người có tướng mạo khờ khạo, buồn bã bị dè biểu bởi giáo viên, gia đình và bạn bè là sau này tương lai tồi tệ, nhưng khi lớn lên lại trở thành người thành công.
  • Kể đến như Adam Khoo một trong những tỷ phú trẻ tuổi và là tác giả cuốn sách "Tôi tài giỏi bạn cũng thế. Anh ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người thay đổi. 
  • Một câu chuyện khác, mình đã đọc và vô cùng tâm đắc đó là tổng thống Lincoln khi gặp gỡ một người ứng viên được người bạn giới thiệu, để giúp ông đảm nhiệm trọng trách công việc quan trọng. Ông đã trả lời từ chối thẳng" tôi không thích mặt của anh ta" và giải thích " Một người chưa đến 40 tuổi thì nên chịu trách nghiệm khuôn mặt của mình"
  • Thông qua đó khẳng định rằng, gần hết 1/2 cuộc đời mà bạn vẫn không hề khấm khá lên được là do thói ăn ở của bạn và không chịu thay đổi tâm tính thôi.

_________________________________

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ follow mình nhen. Cảm ơn bạn ^^

https://cdn.noron.vn/2022/12/30/202005180444419686-7af8eced-6221-41f0-9b93-311b1b20d535-1672411692.png
Mình thì ko quan tâm là do tâm hay do tướng cả
Thứ nhất, định mệnh, số phận là chỉ tính từ quá khứ đến hiện tại, còn hiện đến tương lai thì là vô định, quá nhiều biến số. Chúng ta chỉ nên coi số phận là phần đã trải qua, xảy ra, chuyện gì đã xảy ra rồi thì chắc chắn nó phải xảy ra.
Còn về tâm, ai mà chẳng muốn làm người tốt, nhưng có quá nhiều ảnh hưởng, tác động từ hoàn cảnh, môi trường, sự kiện..... nên cái gọi là tâm, ( tâm ở đây là tâm trí, có cả suy nghĩ) tâm không phải đơn thuần là tâm, mà là tổng hợp rất nhiều thứ mới hình thành nên tâm. 
Còn tướng, càng vô nghĩa, mặt xấu mặt đẹp, tỷ lệ thế nào, chả quan trọng, phải chăng là tướng đẹp thì con người, cuộc sống ng đó sẽ đẹp. Phải chăng là tướng xấu thì con người, cuộc sống đó sẽ xấu. 
Nên hiểu là cái đẹp và cái xấu, là hai khái niệm trừu tượng, cái đẹp ở chỗ này có thể ko đep ở nơi khác. Vì đẹp với xấu, thiện với ác, to với nhỏ, chỉ là cách mà con người đánh giá chủ quan, chứ sự vật không hề có bản chất hay ý nghĩa đẹp xấu thiện ác gì cả. 
Mỗi người có quyền tự do lựa chọn điều mình tin. Tin với không tin thực ra cũng chả có ý nghĩa gì rộng lớn, chỉ giới hạn trong mỗi con người chúng ta.
Trong đạo phật, có một điều phải luyện tập đó chính là gạt bỏ hình tướng, không so sánh, đánh giá qua vẻ bề ngoài của sự vật sự việc, vì đó chỉ là chủ quan, tự mình diễn biến ra. 

Như bạn kể thì chắc là do tâm đó, vì tâm sinh tướng mà, vậy nên mình nghĩ muốn thay đổi số phận thì tâm tư nên thả lỏng cho thoải mái và yêu đời một chút. Mình thấy nhiều bạn nét mặt vui vẻ hay cười cũng hay được lòng mọi người, rồi mọi chuyện xảy đến cũng đều thuận lợi, dù là chuyện tốt hay xấu nhưng các bạn ấy vẫn luôn nhẹ nhàng đối diện chứ không bù lu bù loa lên ý. Cũng có nhiều bạn sắc mặt lúc nào cũng cau có, buồn tủi thì y như rằng chuyện gì đến cũng nặng nề, khó khăn. Nói chung số phận vẫn do tâm định đoạt, do tướng an bài. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/30/optimized-tam-sinh-tuong-la-gi-1672397205.jpg