Sống độc thân vui vẻ ( không muốn lập gia đình) có phải là bất hiếu?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

bất hiếu

,

độc thân

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Suy cho cùng nếu bố mẹ chỉ có một điều cuối cùng trong cuộc đời của họ là mong con cái được hạnh phúc, ở VN thì bố mẹ gắn ghép và dập khuôn hạnh phúc của con mình theo nhiều cách, đôi khi cũng cho rằng hạnh phúc của mình là hạnh phúc của con mình, trong đó có việc sinh con đẻ cái, lập gia đình. 

Với tôi thì chắc chắn không có gì là bất hiếu ở đây ạ, bởi bất hiếu chả liên quan gì đến với việc sống độc thân cả. Sống sao cho thành người tử tế, tự biết lo cho bản thân và biết chăm sóc cho bố mẹ là được. 

Trả lời

Suy cho cùng nếu bố mẹ chỉ có một điều cuối cùng trong cuộc đời của họ là mong con cái được hạnh phúc, ở VN thì bố mẹ gắn ghép và dập khuôn hạnh phúc của con mình theo nhiều cách, đôi khi cũng cho rằng hạnh phúc của mình là hạnh phúc của con mình, trong đó có việc sinh con đẻ cái, lập gia đình. 

Với tôi thì chắc chắn không có gì là bất hiếu ở đây ạ, bởi bất hiếu chả liên quan gì đến với việc sống độc thân cả. Sống sao cho thành người tử tế, tự biết lo cho bản thân và biết chăm sóc cho bố mẹ là được. 

Bất hiếu là vì không sinh cho ông(bà) đứa cháu trai(gái) à, bất hiếu vì nợ mẹ một nàng dâu à? Sống bản thân được tự do, thoải mái cũng là bất hiếu à? Ai bảo như vậy là bất hiếu bạn gọi người đấy vào đây mà phản biện nhé. 

Ngày xưa không lập gia đình và sinh con là tội bất hiếu với cha mẹ. Quy định ở việc kế tục gia phả, bảo vệ huyết mạch tổ tiên.

Dù bây giờ là xã hội hiện đại, tuy nhiên nhiều gia đình, dòng họ vẫn còn tư tưởng về con trưởng, dòng tộc. Và quy kết con cái độc thân vào tội bất hiếu.

Bạn cần phải xác định định nghĩa bất hiếu của bạn là gì. Theo quan điểm xã hội VN, bất hiếu có lẽ là bất cứ thứ gì bạn làm ngược lại với mong muốn của cha mẹ bạn - như vậy, chỉ cần cãi lại cha mẹ bạn, hoặc làm phật ý họ thì bạn bất hiếu. Còn quan điểm của mình thì bất hiếu là khi mình không trân trọng công nuôi dưỡng của ba mẹ mình (vd, đối xử ngược đãi với họ) - tuy nhiên, trân trọng ba mẹ mình ko đồng nghĩa với việc bạn phải luôn làm theo những điều họ muốn. 
Cuộc sống bạn đang sống là của bạn và cho bạn, nên bạn hãy làm những điều khiến mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc cho chính bản thân của bạn (chứ ko phải hạnh phúc cho ba mẹ bạn). Nếu điều bạn mong muốn là sống độc thân vui vẻ không lập gia đình, thì bạn hãy cứ sống như vậy và sống thật vui. Mình chúc bạn có đủ dũng cảm để bảo vệ điều mình mong muốn trước mũi rìu dư luận, mà đa số sẽ là đến từ gia đình và những người thân. 

Bạn nên đọc triết học phương Tây thay vì triết học Tàu

Cha mẹ nào cũng mong con được sống hạnh phúc và bình an thôi.

Nhưng nếu có người ở bên cạnh, chăm sóc con mình thì sẽ yên tâm hơn (cũng tùy số, có thể sẽ thêm bất an, lo lắng chồng chất nếu lấy sai người)

Nếu độc thân mà luôn ở bên, quan tâm, phụng dưỡng và yêu thương cha mẹ thì cũng không thể xem là bất hiếu được (ý kiến riêng)