Sống không có tình yêu là điều bình thường đúng không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

độc thân

,

tình yêu

Chúng ta sinh ra cô độc và vẫn có thể tồn tại một mình thôi. Tuy nhiên có tình yêu sẽ vui hơn. Nên là vui hơn ^^

Trả lời

Chúng ta sinh ra cô độc và vẫn có thể tồn tại một mình thôi. Tuy nhiên có tình yêu sẽ vui hơn. Nên là vui hơn ^^

Tình yêu mà bạn nhắc đến ở đây hẳn là tình yêu có điều kiện, kiểu như ràng buộc vào đối tượng được yêu. Nếu là tình yêu này có hay không thì bạn vẫn có thể bình thường được. Thực ra luôn có một loại tình yêu khác, tại đây và ngay bây giờ, một mình hay nhiều mình có thể cảm thấy, là tình yêu với thực tại hiện hữu. Đây là tình yêu vô điều kiện, là cơ sở của năng lượng vận hành sự sống, có mặt ở mọi thứ và mọi nơi.

https://cdn.noron.vn/2021/10/21/2463661278763066766079743647224721803847697n-1634828998.jpg
Tình yêu là hoa thêu trên gấm. 
Không có hoa thì gấm vẫn đẹp như thường.

Sống không có tình yêu thì bạn hãy tưởng tượng là cả thế giới này bị hủy diệt và chỉ còn mỗi bạn sống lúc đó bạn thấy mình sống có còn ý nghĩa gì nữa không.