Sống tối giản có phải là một trào lưu nở rồi tàn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Câu hỏi này đã khá cũ nhưng mình lôi nó lại, bởi nó liên quan đến bài viết mình mới viết:

Có nhiều người đặt vấn đề "tối giản để làm gì khi ai cũng phải hưởng thụ thành quả lao động?"

Tôi cho rằng ai cũng có câu trả lời cho riêng mình, nhưng tôi muốn nói về quan điểm của tôi:

Sống tối giản là để thực hiện 2 nhiệm vụ: Một là ưu tiên tiền cho những thứ thú vị hơn mà chúng ta chưa từng thử, hai là để dành tiền khi không còn làm việc được nữa.

Cái thứ 2 liên quan mật thiết đến bài viết tôi vừa viết: Làm thế nào có tiền đầu tư. Bởi nếu bạn không có quỹ phòng thân và bạn mất việc thì bạn sẽ túng thiếu ngay lập tức, sẽ chẳng đủ để duy trì lối sống hiện tại. Nên nhớ, lối sống của một người không dễ gì thay đổi một ngày. Và nhìn về tương lai, khi nghỉ hưu nếu chúng ta không đủ tiền nuôi vài chục năm hưu thì ai nuôi? Tạo gánh nặng cho con cháu mà hãnh diện lắm sao? Tôi không thấy vui vì điều đó, nhưng tôi không trách người khác nghĩ như vậy.

Cái thứ nhất thì hãy ngừng lại suy nghĩ một xíu. Nếu bạn muốn du lịch nhiều nước, bạn sẽ cần tích lũy một lượng lớn tiền, đặc biệt khi nơi bạn muốn đến lại là các nước có chi phí đắt đỏ. Không sống tối giản sẽ chẳng bao giờ tích đủ tiền mà thực hiện. Hay nếu bạn muốn có chiếc xe hơi xịn gấp mấy chục lần tiền lương. Đôi khi chỉ là vì bạn muốn sửa lại cái nhà và mua bộ salon mới, cũng tốn bộn tiền chứ không ít. Tất cả những thứ đó cũng đều là hưởng thụ, nhưng tốn kém hơn cái hưởng thụ hàng ngày hay hàng tháng.

Do đó, bạn cần sống tiết kiệm, mà tiết kiệm càng nhiều thì sẽ càng nhanh đạt mục đích. Nói cách khác, sống tối giản giúp bạn đạt được niềm vui nhanh hơn.

Còn liệu nó có "nở rồi tàn" thì mình nghĩ tùy người. Người đã thích và quen với lối sống tối giản sẽ chẳng dễ gì từ bỏ, còn người không quen cũng không dễ luyện tập nó. Do đó, khả năng nó "nở rồi tàn" cũng tương đương với khả năng nó "nở rồi nở thêm".

Trả lời

Câu hỏi này đã khá cũ nhưng mình lôi nó lại, bởi nó liên quan đến bài viết mình mới viết:

Có nhiều người đặt vấn đề "tối giản để làm gì khi ai cũng phải hưởng thụ thành quả lao động?"

Tôi cho rằng ai cũng có câu trả lời cho riêng mình, nhưng tôi muốn nói về quan điểm của tôi:

Sống tối giản là để thực hiện 2 nhiệm vụ: Một là ưu tiên tiền cho những thứ thú vị hơn mà chúng ta chưa từng thử, hai là để dành tiền khi không còn làm việc được nữa.

Cái thứ 2 liên quan mật thiết đến bài viết tôi vừa viết: Làm thế nào có tiền đầu tư. Bởi nếu bạn không có quỹ phòng thân và bạn mất việc thì bạn sẽ túng thiếu ngay lập tức, sẽ chẳng đủ để duy trì lối sống hiện tại. Nên nhớ, lối sống của một người không dễ gì thay đổi một ngày. Và nhìn về tương lai, khi nghỉ hưu nếu chúng ta không đủ tiền nuôi vài chục năm hưu thì ai nuôi? Tạo gánh nặng cho con cháu mà hãnh diện lắm sao? Tôi không thấy vui vì điều đó, nhưng tôi không trách người khác nghĩ như vậy.

Cái thứ nhất thì hãy ngừng lại suy nghĩ một xíu. Nếu bạn muốn du lịch nhiều nước, bạn sẽ cần tích lũy một lượng lớn tiền, đặc biệt khi nơi bạn muốn đến lại là các nước có chi phí đắt đỏ. Không sống tối giản sẽ chẳng bao giờ tích đủ tiền mà thực hiện. Hay nếu bạn muốn có chiếc xe hơi xịn gấp mấy chục lần tiền lương. Đôi khi chỉ là vì bạn muốn sửa lại cái nhà và mua bộ salon mới, cũng tốn bộn tiền chứ không ít. Tất cả những thứ đó cũng đều là hưởng thụ, nhưng tốn kém hơn cái hưởng thụ hàng ngày hay hàng tháng.

Do đó, bạn cần sống tiết kiệm, mà tiết kiệm càng nhiều thì sẽ càng nhanh đạt mục đích. Nói cách khác, sống tối giản giúp bạn đạt được niềm vui nhanh hơn.

Còn liệu nó có "nở rồi tàn" thì mình nghĩ tùy người. Người đã thích và quen với lối sống tối giản sẽ chẳng dễ gì từ bỏ, còn người không quen cũng không dễ luyện tập nó. Do đó, khả năng nó "nở rồi tàn" cũng tương đương với khả năng nó "nở rồi nở thêm".

Chào bạn,

Mình không chắc về việc sống tối giản có phải là một trào lưu nở rồi tàn hay không? Nhưng mình muốn chia sẻ một chút về sống tối giản. Mình nghĩ những ý tưởng về tối giản đã có từ rất lâu đời rồi chứ không phải đến tận bây giờ người ta mới biết đến cái gọi là tối giản.

Với mình, tối giản là tập trung vào những điều quan trọng và loại bỏ những điều làm bạn xao nhãng trong cuộc sống. Bởi vậy, nếu như một chiếc xe hơi là quan trọng với gia đình mình, mình vẫn mua nó. Nếu như một chiếc nồi chiên không dầu có thể giúp mình tiết kiệm thời gian, và tập trung cho những việc có ý nghĩa hơn, mình cũng sẽ mua nó.

Mình không phải là người tối giản mà không hề có bất kỳ đồ đạc gì trong nhà. Mình chỉ tối giản những điều không quan trọng, khiến mình cảm thấy không hạnh phúc trong cuộc sống.

Với quan điểm này, mình nghĩ rằng tối giản sẽ đi theo mình đến hết cuộc đời. Vì tối giản là công cụ giúp mình tìm được tự do và hạnh phúc. Nếu như tự do và hạnh phúc cũng là mục đích sống mà bạn theo đuổi, mình nghĩ rằng tối giản là một công cụ tốt có thể giúp bạn trên con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống.

Khi tập trung vào mục đích của vấn đề, liệu có cần đi tìm câu trả lời cho việc tối giản là trào lưu sớm nở rồi tàn hay không? Hay bạn chỉ cần quan tâm liệu tối giản có thực sự là lối sống phù hợp và dành cho bạn hay không?

Đây là một vài suy nghĩ của mình, hy vọng có thể giúp bạn được phần nào với câu hỏi bạn đưa ra.

Thật sự trào lưu tối giản mình cũng thử nhưng chốt lại thiếu hẳn cái cảm giác thoái mái . Bạn cứ thử nghĩ xem đi làm về muốn mở cái tủ lạnh ra kiếm thứ gì đó uống giải tỏa chút. Hay đơn giản là ngủ có cái gối ôm cho dễ chịu cũng không có. Vậy thì bạn sẽ tự hỏi t kiếm tiền ngày đi cày vì gì? Ở VN rất khác vs Nhật. Ở đó bạn thậm chí có thể mua đồ lót tại máy bán hàng tự động còn ở VN thì không thể. Thành ra rất khó khi thực hiện lối sống tối giản ở VN. Đến 1 thằng đơn giản như mình thì cf pha phin cũng phải vài loại cùng lúc tai nghe cũng vài cái.

Mình nghĩ Lối sống tối giản là một lối sống. Còn việc nó là phong trào hay triết lý là do sự lựa chọn của người áp dụng:

1. Nếu chỉ áp dụng lối sống tối giản theo bề nổi, thiếu linh hoạt, không có chiều sâu,không có tính cam kết lâu dài. Thì nó chỉ là phong trào thôi. Thấy ai vứt đồ mình cũng vứt - rồi lại đi mua đồ mới. Tối giản nhóm bạn tonic này lại nhanh chóng kiếm một nhóm khác toxic tương đương, ứng dụng máy móc rập khuông, không có người hướng dẫn đồng hành cùng rồi lại ngựa quen đường cũ. Để bào chữa cho việc đó lại quay lại đổ thừa LSTG không phù hợp mà không quay lại kiểm tra bản thân đã chuyên tâm, sẵn sàng thay đổi bản thân hay chưa.

2. Nếu áp dụng: ứng dụng lối sống tối giản bài bản: Tối giản đồ đạc, ăn uống, thể dụng bảo vệ thân. Tối giản quan hệ không cần thiết - bảo vệ Tâm không bị nhiễm ô, tối giản thông tin - tin tức bảo vệ Trí. Ứng dụng lối sống tối giản vào từng mảng miếng trong cuộc sống, hành trì ứng dụng thường xuyên. Đem lại lợi ích lâu dài thì nó lại là Triết lý sống thường nhật - như Nho giáo cũng có triết lý " thiểu dục tri túc ", triết học cổ đại " Chủ Nghĩa Khắc Kỹ ", Phật Giáo " Buông bỏ quay lại bản tâm ". Triết lý cần trải nghiệm, khi trải đủ nhiều, đủ sâu, đủ lâu mới nghiệm ra được

==> Quan trọng người lựa chọn lối sống tối giản ứng dụng vào cuộc sống như thế nào có bi mật, tinh chuyên, rốt ráo không. Vì kể cả cuộc sống tối giản hay tối đa đều có mặt tốt của nó. Nếu mình biết gạn lọc khơi trong phát huy tối đa mặt có lợi thì lối sống nào đem lại lợi lạc cho bản thân, người khác, thiên nhiên thì cứ lắm. Hoặc kết hợp nhiều lối sống với nhau để tạo ra cuộc sống thoải mái nhất cho bản thân mình.

https://cdn.noron.vn/2022/04/05/36072289714921902-1649143808.jpg

Tối giản để làm gì? Rồi rốt cuộc hàng ngày chúng ta vất vả đi làm kiếm tiền để làm gì?

Không phải là để có một cuộc sống tốt hơn, tiện nghi hơn, thoải mái hơn sao. Thế thì tại sao cứ phải giới hạn nhu cầu của bản thân với cái "tối giản" để làm gì. Nếu có điều kiện, thích gì thì mua cái đấy, sau này ko dùng thì mang cho hoặc thanh lý hoặc vứt luôn đi cũng được, riêng bản thân việc tiêu tiền đã là 1 loại hạnh phúc rồi. Ko phải các chị em hay đi shopping để xả stress đó sao.

Sáng làm hoặc học, tối về ăn uống tắm rửa lên giường lướt đt. Nếu có tn với bạn bè thì nt còn k thì tranh thủ gọi điện với bố mẹ rồi đi ngủ. Ngày nghỉ thì ở nhà ngủ không thì xem phim rồi lại ngủ. Vòng bạn bè đồng nghiệp cũng ít nên k hay đi nhiều. K thích tụ tập đàn đúm quá nhiều. Đây có được gọi là lối sống tối giản không vậy, mình thì thấy hài lòng và thoải mái với nó

Mình thấy lối sống tối giản khá hay, bảo vệ môi trường nữa. Mình đọc cũng được kha khá sách về lối sống tối giản. Nó rất hay và mình nghĩ nếu sống tối giản thì tinh thần mình cũng được "tối giản"