Sự khác nhau giữa cấp 3 và đại học

  1. Phong cách sống

  1. Cấp 3 đi học muộn một chút là sợ chạy cong vó lên vì vài lần đi muộn là hạ hạnh kiểm như chơi, còn lên đại học trễ 15p vẫn đủng đỉnh, miễn là... chưa điểm danh
  2. Cấp 3 thấy 8 điểm đã là thấp lắm rồi, lên đại học được 5 điểm đủ qua môn là mừng rơi nước mắt
  3. Cấp 3 thì đi học lúc nào cũng mặc đồng phục, khỏi phải lo nghĩ xem hôm nay phải mặc cái gì, lên đại học thì ngày nào cũng như show diễn thời trang
  4. Cấp 3 bạn bè bày đủ thứ trò nghịch dại để chọc ghẹo nhau, lên đại học nhiều người học cùng nhau cả năm trời vẫn không nhớ nổi tên nhau
  5. Cấp 3 nghỉ hè xong ai cũng muốn đi học để gặp lại thầy cô bạn bè, lớp lúc nào cũng đông đủ, lên đại học sau bắt đầu một kì học mới thì buổi đầu tiên bao giờ cũng vắng hoe vì thường sẽ... không điểm danh
  6. Cấp 3 mỗi môn học là 1 quyển vở, môn nào cũng chép bài chăm chỉ, lên đại học có khi tất cả các môn... dùng chung 1 quyển vở, nhiều khi chỉ cần mở điện thoại ra chụp slide của thầy cô là xong khỏi chép
  7. Cấp 3 nghỉ học phải xin phép lí do bố mẹ bảo lãnh đầy đủ mới được nghỉ, lên đại học thì... cứ thích là nghỉ!


Theo bạn, "cấp 3" và "đại học" còn khác nhau ở điểm nào nữa?

Từ khóa: 

sinh viên

,

học sinh

,

cấp 3

,

đại học

,

phong cách sống

Mình học theo dạng đặc cách, thi cũng đặc cách, trường học cũng đặc cách, mình hoàn toàn không thi cấp 2 không thi cấp ba, cũng không thi đại học, nhưng vèo cái thì bằng to hơn ông cử nhân cờ vua nhiều, tóm lại mình là người rất bí hiểm, không ai nên học theo cách làm như tớ bởi rất khó, đòi hỏi bạn phải có đầu óc có IQ dạng khủng

Trả lời

Mình học theo dạng đặc cách, thi cũng đặc cách, trường học cũng đặc cách, mình hoàn toàn không thi cấp 2 không thi cấp ba, cũng không thi đại học, nhưng vèo cái thì bằng to hơn ông cử nhân cờ vua nhiều, tóm lại mình là người rất bí hiểm, không ai nên học theo cách làm như tớ bởi rất khó, đòi hỏi bạn phải có đầu óc có IQ dạng khủng

  • Cấp 3 sợ nhất cô chủ nhiệm. Đại học sợ nhất giảng viên các bộ môn dễ rớt.
  • Cấp 3 sợ nhất bị ghi tên vào sổ đầu bài. Đại học sợ nhất không có tên trong sổ điểm danh.
  • Cấp 3 sợ nhất là không mượn được bài tập để chép. Đại học sợ nhất là không xin được slide của giảng viên để về... làm phao.
  • Cấp 3 sợ nhất là ngủ quên giờ đi học. Đại học sợ nhất là ngủ quên giờ đi thi kết thúc môn.
  • Cấp 3 sợ nhất bị mẹ phát hiện trốn học đi chơi. Đại học sợ nhất mẹ phát hiện học lại 3 môn liên tiếp.
  • Cấp 3 sợ nhất mấy thằng sao đỏ. Đại học sợ nhất mấy thằng dụ đi đa cấp.
  • Cấp 3 thích nhất là học nhóm, họp team, làm thuyết trình (vì không phải nghe giảng, nghe lại oai như cóc). Học nhóm xong còn thành hội bạn thân, tụ tập đi chơi đi bời. Đại học ngán thuyết trình tận cổ, vào nhóm xong không ai nhìn mặt ai, mất bạn mất bè.
  • Cấp 3 thích nhất đi dã ngoại, bảo tàng, tình nguyện. Đại học sợ nhất bị ép đi để lấy điểm rèn luyện.
  • Cấp 3 tưởng rằng thi đại học thủ khoa là oai lắm. Đại học mới biết thủ khoa vẫn học lại như thường, có khi còn không ra nổi trường.
  • Cấp 3 chỉ muốn thoát cảnh ôn thi để lên đại học cho sướng. Lên đại học xong chỉ muốn quay lại thời cấp 3.
Người ta thường chỉ nói Phim cấp 3 chứ không nói Phim đại học :v 
Một thời để nhớ
Chuẩn

Cấp 3 thì có cô chủ nhiệm, đại học cũng có mà nhiều khi không nhớ tên với mặt cô...

Cấp 3 ngủ trong giờ là dính chưởng luôn còn đại học nhiều môn ngủ thoải mái :v

Nhưng mà vẫn thích cấp 3 hơn...