Sự lột xác hình tượng “hoàng tử Ballad” của Soobin: Đáng chê, đáng ghét, đáng nể?

  1. Âm nhạc

Trước đây mình cũng khá thích Soobin Hoàng Sơn, và thích nghe nhạc của bạn này. Nhưng dạo gần đây thấy phong cách thay đổi quá, mình khá bất ngờ.

Từ khóa: 

âm nhạc

“BlackJack nổ rồi, còn Soobin thì không.” Soobin nói được làm được, chỉ là khán giả đã hơi vội vàng khi mới “khai vị” đã muốn “món chính” được dọn lên. Nếu Soobin đã nói EP The Playah là một thực đơn để phục vụ cho khán giả, hãy kiên nhẫn thưởng thức và cho nam ca sĩ cơ hội được thể hiện mình bằng những “món ăn” đủ chất, đủ lượng.

Thực tế mà nói, Soobin đã có bước lột xác đáng phải “wow” so với cái mác “hoàng tử ballad” mà công chúng dành cho anh suốt những năm qua. Thế nhưng hành trình thay đổi và tái định vị hình ảnh của một nghệ sĩ trong lòng công chúng không phải chuyện đơn giản và rõ ràng, khán giả cần thêm thời gian để quen với sự thay đổi này.

Trả lời

“BlackJack nổ rồi, còn Soobin thì không.” Soobin nói được làm được, chỉ là khán giả đã hơi vội vàng khi mới “khai vị” đã muốn “món chính” được dọn lên. Nếu Soobin đã nói EP The Playah là một thực đơn để phục vụ cho khán giả, hãy kiên nhẫn thưởng thức và cho nam ca sĩ cơ hội được thể hiện mình bằng những “món ăn” đủ chất, đủ lượng.

Thực tế mà nói, Soobin đã có bước lột xác đáng phải “wow” so với cái mác “hoàng tử ballad” mà công chúng dành cho anh suốt những năm qua. Thế nhưng hành trình thay đổi và tái định vị hình ảnh của một nghệ sĩ trong lòng công chúng không phải chuyện đơn giản và rõ ràng, khán giả cần thêm thời gian để quen với sự thay đổi này.

Phong cách của Soobin thay đổi thế nào vậy bạn?