Sự nỗ lực của tuổi 20 sẽ quyết định chỗ đứng của bạn ở tuổi 30?

  1. Phong cách sống

Đi làm vật vờ, tối ngày lướt web, ham thú ổn định, mở miệng ngụy biện "bình thản là hạnh phúc": Tương lai đang cười khẩy bạn đấy!

Sáng nay lướt qua bài này, mình thấy có cái câu minh họa ảnh "Sự nỗ lực của tuổi 20 sẽ quyết định chỗ đứng của bạn ở tuổi 30? " là quote mình thấy đáng giá nhất.

Bạn nghĩ gì về điều này?

Từ khóa: 

thái độ sống

,

phong cách sống

Mình sẽ hiểu câu này một cách tích cực rằng cho dù ở độ tuổi 20 bạn có làm gì đi nữa thì cũng hãy cố gắng làm hết sức mình để sau này không hối hận rằng mình đã không làm. Vì như người ta có nói con người chỉ thấy hối hận vì những cái mình không làm chứ không hối hận vì những điều mình đã làm nhưng chưa thành công. Vì rất có thể sự nỗ lực tuổi 20 của bạn vẫn chưa thể làm cho tuổi 30 của bạn có chỗ đứng vững vàng, nhưng ít ra thì bạn đã từng nỗ lực.

Dù thế nào đi nữa, thì mình thấy đa phần mọi người ngày nay đang sống theo sự đưa đẩy của dòng đời vậy, một kiểu tâm lý đám đông vậy đó, như bị môi trường dẫn dắt: "Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy" kiểu kiểu vậy, và chỉ có ai có đủ khả năng "đẩy lại dòng đời" thì mới khác biệt. :))

Trả lời

Mình sẽ hiểu câu này một cách tích cực rằng cho dù ở độ tuổi 20 bạn có làm gì đi nữa thì cũng hãy cố gắng làm hết sức mình để sau này không hối hận rằng mình đã không làm. Vì như người ta có nói con người chỉ thấy hối hận vì những cái mình không làm chứ không hối hận vì những điều mình đã làm nhưng chưa thành công. Vì rất có thể sự nỗ lực tuổi 20 của bạn vẫn chưa thể làm cho tuổi 30 của bạn có chỗ đứng vững vàng, nhưng ít ra thì bạn đã từng nỗ lực.

Dù thế nào đi nữa, thì mình thấy đa phần mọi người ngày nay đang sống theo sự đưa đẩy của dòng đời vậy, một kiểu tâm lý đám đông vậy đó, như bị môi trường dẫn dắt: "Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy" kiểu kiểu vậy, và chỉ có ai có đủ khả năng "đẩy lại dòng đời" thì mới khác biệt. :))

Cuộc đời này nó chớ trêu lắm, có những việc bạn tưởng mình không thể làm được. Đến khi bắt tay vào làm, bạn mới biết mình không làm được thật!
Bạn phải nỗ lực. Chỉ khi nỗ lực bạn mới biết mình thực sự vô dụng như thế nào. Một video truyền cảm hứng tuyệt vời. Mời các bạn đón xem nhé!
Mình từng đọc ở đâu đó một ý khác đại loại là: 10 tuổi so nhau học lực, tuổi 20 ng ta so nhau thành tích, tuổi 30 ng ta so nhau thành công, tuổi 40 so nhau tiền bạc, 50 tuổi so nhau con cái, tuổi 60 so nhau sức khoẻ.
 
Rất đồng ý thành công ở tuổi 30 là do nỗ lực của tuổi 20. Hãy làm việc hết mình, thử thách hết mình, khám phá các giới hạn của bản thân sẽ là tiền đề để thành công ở tuổi 30.