Sự rời đi của một thành viên trên Noron nào khiến bạn thấy tiếc nuối?

  1. Thinking Hub

  2. Noron

Có nhiều người đến nhưng mình cũng để ý thấy nhiều người đi khỏi Noron. Nhiều người có những câu trả lời mà khiến mình khâm phục. Có lẽ có nhiều lý do để họ rời đi. Bạn có trăn trở gì về điều này cho cộng đồng Noron không?

Từ khóa: 

thinking hub

,

noron

Bất kì sự rời đi nào cũng khiến mình cảm thấy tiếc nuối. Vì họ đã chia sẻ tri thức, thời gian và niềm vui trên Noron. Điều đó chứng tỏ họ thực lòng quan tâm, yêu mến không gian, con người nơi đây.
Có thể nói, đó là di sản của họ và mình luôn mong đợi sẽ đến lúc một ai đó im lặng đã lâu chợt phản hồi tin nhắn (kèm câu hỏi khô khan “Dạo này bạn dùng noron thế nào?”) từ mình. Để rồi lại tiếp nối cuộc trò chuyện đứt quãng.
Mình tin mọi thứ là vô thường, hợp tan cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, các quyết định dứt khoát thì đều đáng được tôn trọng. 
Dù nhân duyên không thể cưỡng cầu, nhưng chúng ta cũng chẳng nên vì vậy mà coi nhẹ nhân duyên, để buông tay nhau.
Liệu rằng, trong tương lai chúng ta có nên tưởng tượng thêm đến câu hỏi “Sự rời đi của nền tảng hỏi đáp Việt nào khiến bạn cảm thấy tiếc nuối hay không?”
Trả lời
Bất kì sự rời đi nào cũng khiến mình cảm thấy tiếc nuối. Vì họ đã chia sẻ tri thức, thời gian và niềm vui trên Noron. Điều đó chứng tỏ họ thực lòng quan tâm, yêu mến không gian, con người nơi đây.
Có thể nói, đó là di sản của họ và mình luôn mong đợi sẽ đến lúc một ai đó im lặng đã lâu chợt phản hồi tin nhắn (kèm câu hỏi khô khan “Dạo này bạn dùng noron thế nào?”) từ mình. Để rồi lại tiếp nối cuộc trò chuyện đứt quãng.
Mình tin mọi thứ là vô thường, hợp tan cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, các quyết định dứt khoát thì đều đáng được tôn trọng. 
Dù nhân duyên không thể cưỡng cầu, nhưng chúng ta cũng chẳng nên vì vậy mà coi nhẹ nhân duyên, để buông tay nhau.
Liệu rằng, trong tương lai chúng ta có nên tưởng tượng thêm đến câu hỏi “Sự rời đi của nền tảng hỏi đáp Việt nào khiến bạn cảm thấy tiếc nuối hay không?”

mình không nhớ những ai rời đi....nhưng tự nhiên hom bữa mình nghĩ nếu anh

Nguyễn Quang Vinh
khong còn chơi Noron nữa chắc mình sẽ khóc ròng mất :(((