Sự Tích Con Cá Mập

  1. Phong cách sống

  2. Sáng tác

  3. Tình yêu

  4. Tâm sự cuộc sống

Cách đây rất nhiều năm, dưới đáy đại dương là vương quốc của loài tiên cá.

Nàng công chúa tiên cá đem lòng yêu chàng hoàng tử loài người, kẻ thường giong buồm đánh cá khắp các đại dương. Nhưng nàng chẳng dám gặp chàng, bởi vì e ngại diện mạo nửa người, nửa cá của mình.

Một ngày nọ, nàng tiên cá đến cầu xin mụ phù thủy biển cả:
– Cháu muốn có một thân thể hoàn chỉnh, cháu có thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì mình có.

Mụ phù thủy mỉm cười:
– Được, bình minh ngày mai, cháu sẽ toại nguyện. Về đi, ta không cần gì cả.

Công chúa tiên cá vui vẻ cảm tạ mụ phù thủy tốt bụng rồi ra về.

***

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi mặt biển. Nàng tiên cá lao nhanh về phía thuyền của hoàng tử. Lòng thầm nghĩ: “Dù sao mình cũng sắp mọc chân, phải lên thuyền ngay kẻo đuối nước.”

Những người lính canh trên mạn thuyền trông thấy nàng thì reo lên: “Con cá kia thật đẹp!”

Nàng chột dạ: “Sao lại là cá??”

Nàng nhìn lại thân thể mình: Hai tay biến thành vây cá, từ đầu đến chân phủ một lớp vẩy bạc óng ánh.

Nàng tiên cá đã biến thành một con cá – quả thật là “một thân thể hoàn chỉnh”!

Người cận vệ vớt con cá nhỏ lên dâng cho hoàng tử. Chàng ngắm nghía một lát rồi nói:
– Con cá này đẹp thật! Mang vào bếp làm bữa sáng đi.

Công chúa tiên cá hoảng hốt gọi mụ phù thủy:
– Bà phù thủy ơi, cứu cháu với, hoàng tử ăn thịt cháu mất!

Mụ phù thủy hiện lên, ngẫm nghĩ một lát rồi thốt lên:
– A ta nhầm, xin lỗi nhé!

***

Trong tình thế vô cùng cấp bách ấy, mụ phù thủy chợt reo lên:
– Ta đã có cách!

Tia chớp lóe sáng, một con cá nhỏ đầu đội vương miện, giãy nảy trên boong thuyền.

Đúng vậy! Mụ đã biến hoàng tử thành một con cá. Thế rồi phù thủy mang cả hai con cá nhỏ thả xuống biển, trước khi rời đi, mụ mỉm cười với nàng công chúa:
– Vậy là toại nguyện được ở bên cạnh hoàng tử rồi nhé!

Bỏ lại hai con cá nhỏ ngơ ngác nhìn nhau giữa đại dương bao la.

***

Nàng công chúa tiên cá bật khóc:
– Ta cần một hoàng tử loài người, chứ không muốn một con cá biết đội vương miện!

Nói rồi quay lưng lặn xuống đáy đại dương, bỏ lại hoàng tử cá với chiếc vương miện trên đầu.

Về phần hoàng tử, vốn thích đánh cá, nay được thả xuống biển, chàng ngày đêm đuổi bắt từng đàn cá bất kể lớn nhỏ, coi như được toại nguyện.

Nhiều năm về sau, hoàng tử trở thành một con cá to lớn nổi bật, chiếc vương miện không còn vừa với đầu nữa, trượt xuống lưng rồi trở thành một cái vây dựng đứng sắc nhọn.

Ngày nọ, hoàng tử nhìn thấy chiếc thuyền ngày xưa, vội bơi lại gần nhìn ngắm. Những người cận vệ trông thấy chàng đều trầm trồ thán phục:
– Con cá kia mập thật!

Vậy là từ đó, họ gọi loài cá to lớn, chuyên đi săn mồi với chiếc vây dựng đứng trên lưng là cá mập.

***

Ngoại truyện:

Có một ngày, công chúa cá nhỏ gặp lại mụ phù thủy, nàng hỏi:
– Vì sao bà biến cả cháu và hoàng tử đều thành cá?

Mụ phù thủy hơi xấu hổ:
– Ta tưởng cháu muốn làm con cá cảnh bên cạnh hoàng tử, không nghĩ cháu muốn lấy chàng. Thật ra, ta cũng chỉ biết biến mọi thứ thành cá mà thôi.

Lại tiếp:
– Vậy sao cháu không ở bên cạnh hoàng tử?

Công chúa cá nhỏ đáp:
– Thường nghe loài người nói với nhau: “Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu.” Ấy là chuyện hiển nhiên.

Nàng đâu biết rằng, sóng biển vỗ mạnh quá làm nàng nghe nhầm.

Tóm lại, tất cả đều tại tiếng sóng biển!


Nat.

https://cdn.noron.vn/2022/09/04/2508812973441-1662307890.jpg
Từ khóa: 

sự tích cá mập

,

nàng tiên cá

,

chuyện cổ tích

,

phong cách sống

,

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Cảm lạnh thật chứ:)

Trả lời

Cảm lạnh thật chứ:)

🙂🙃 Ừ thì thôi, tại tiếng sóng biển, tất cả là tại tiếng sóng biển

diễn biến không ai ngờ tới 🤣

Phù thủy được cái nhiệt tình vô cùng 🥲
Chắc gì việc biến thành Cá đã là "hoạ" hả nàng tiên cá :)))
Đối với hoàng tử hình như là "phúc", thấy chàng ta enjoy lắm kìa 🤣

Truyện cổ tích này đọc giải trí phết 😍😁