Suy nghĩ và cảm nhận của các bạn về bộ phim Ma trận (The Matrix)?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Xin chào anh Nam😀 Đầu tiên em phải cảm ơn anh vì đã mang đến cho em gợi ý vô cùng hay ho để giết thời gian trong một ngày lễ chẳng biết nên làm gì. Ồ, đây đúng là một bộ phim đáng để xem, bánh cuốn, hấp dẫn đến những phút cuối cùng. Tất nhiên, trong 1 ngày chỉ nên nạp vào 1 lượng kiến thức mới vừa đủ. Và phần 1 thôi cũng khiến em "khai mở" trí óc, lẫn lộn "thực - ảo" và bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại :)))

Em phát hiện một số điều:

Hóa ra thứ anh Neo chờ là nụ hôn của chị Trinity😀 "Người được chọn" cũng cần tình yêu. Sức mạnh lớn lao của tình yêu đấy ạ. Hôn một cái làm anh Neo sống lại, tình yêu giúp hồi sinh và nhờ nó mà sức mạnh nội tại được bật bung hết cỡ. Nhưng nói về tình cảm Cypher dành cho chị Trinity, đó không phải yêu, đó là ngộ nhận vì yêu không hề ích kỷ và làm tổn thương người mình yêu.

Hóa ra Nhà tiên tri không sai. Nhưng tiên tri cũng không biết hết được 100% tương lai của chúng ta. Điều quan trọng là hãy tin vào chính mình, vận mệnh của mình là do mình quyết định, không ai khác ngoài chúng ta cả.

Ơ mà điều này làm em nhớ đến một cmt anh từng nói với em "Vì luôn tò mò muốn biết (chắc) mọi thứ, nhưng lại thiếu đức tin nên vũ trụ mới trêu đùa người đi coi đó em :) Đến khi nhận ra hành trình lòng vòng ấy không mang lại kết quả thì tự họ sẽ chú ý đến tiếng nói đến từ nội tâm hơn." Rất chi là chuẩn ạ👍👍

Đến đây khi lục tìm cái cmt này thì em lại phát hiện, anh cũng đã có 1 bài review về The Matrix. Em chắc chắn không nghĩ nhiều và cao siêu như thế. Nhưng không sao, đã dành cả buổi xem phim rồi thì cũng phải viết ra vài dòng suy nghĩ đúng chứ ạ?

Em là người xem phim dễ tính và nếu có khó thì bộ phim vẫn đủ sức chinh phục bởi dàn diễn viên siêu đẹp, tình tiết lôi cuốn, mạch phim mạch lạc, hấp dẫn đến không thể rời mắt thậm chí "đau não". Phim khá dài nhưng không hề tua, lời thoại của nhân vật có nhiều ý sâu xa dù em không hiểu cho lắm :))) Mặc dù có những tình tiết hơi "ảo ma" (biết là khoa học viễn tưởng nhưng cũng nên "thật trân" trong vài phân cảnh - ví dụ đoạn Neo bị cho máy theo dõi vào người); cảnh võ thuật quay chậm theo lối slow motion (em không thích vì còn bị trầm zn bởi phim Ấn Độ) + hai trận đánh cuối cùng không được "đã" (với em là thế ạ) ngoại trừ việc anh Neo đã làm vỡ và đấm bay kính của "người chỉ điểm"; anh Neo, chị Trinity và "đồng bọn" lúc được "xuyên không" về thực tại có hơi "tã"; 90p đầu anh Neo hơi "ngơ" mãi đến 40p cuối cùng, nhân vật chính mới thể hiện đúng chất của "người được chọn", ngầu và đẹp trai, vậy nhưng, với em, spolight của phần này là chị Trinity.

Quay lại bàn một chút "chuyên môn" về phần 1 bộ phim này, sản xuất lúc em còn chưa sinh ra nên màu phim khá cũ, không được chân thực và sinh động nhưng rất đáng để các bạn trẻ biết đến, xem và suy ngẫm. "Ma trận" là như thế nào? Trong tương lai, AI có đủ lớn mạnh để thao túng và hủy diệt loài người? Liệu chúng ta có đang sống trong một thế giới giả lập? Thực tại chúng ta đang sống là ảo hay thực? Ranh giới thực - ảo mong manh dễ nhầm lẫn, chính chúng ta phải có đức tin, lựa chọn và hành động thiết thực. 

Nếu anh Neo chọn viên màu xanh thì có phải phim đến đây là hết? Em hỏi anh Nam một câu nhé ạ? Nếu được chọn, anh sẽ chọn uống viên thuốc màu xanh hay đỏ? (viên đỏ tất nhiên không vẫn là viên màu xanh nhưng có vị dâu đâu ạ, hehe). Còn em chắc sẽ xỉu vì tự nhiên bị đưa đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ, gặp những con người lạ và được nghe những điều lạ. Xỉu rùi họ cho gì biết đó, hic. 

Em thấy rằng, lựa chọn 2 viên thuốc như lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình vậy. Yên ả chấp nhận hoặc khám phá và đấu tranh. Nhóm của Morpheus đều lựa viên đỏ, mọi người đều tin và hành động theo lựa chọn của bản thân. Nhưng cũng có người sẽ hối hận và lựa chọn làm người phản bội (Cypher). Nếu thực sự là em trong hoàn cảnh này, chắc em cũng sẽ chọn viên màu đỏ. Chưa bàn tới những mục đích cao siêu, lý do duy nhất là vì tò mò và tin team sẽ gánh mình còng lưng :)))

Em viết hơi dài xíu xíu. Thời gian rảnh sắp tới chắc chắn sẽ xem hết 4 phần luôn ạ😁

https://cdn.noron.vn/2022/09/02/2508812968284-1662111882.jpgP/s: Đợi mọi người vào khen vì đã có những dòng rì viu xuất sắc, dài ngoài sức mong đợi:))))

Trả lời

Xin chào anh Nam😀 Đầu tiên em phải cảm ơn anh vì đã mang đến cho em gợi ý vô cùng hay ho để giết thời gian trong một ngày lễ chẳng biết nên làm gì. Ồ, đây đúng là một bộ phim đáng để xem, bánh cuốn, hấp dẫn đến những phút cuối cùng. Tất nhiên, trong 1 ngày chỉ nên nạp vào 1 lượng kiến thức mới vừa đủ. Và phần 1 thôi cũng khiến em "khai mở" trí óc, lẫn lộn "thực - ảo" và bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại :)))

Em phát hiện một số điều:

Hóa ra thứ anh Neo chờ là nụ hôn của chị Trinity😀 "Người được chọn" cũng cần tình yêu. Sức mạnh lớn lao của tình yêu đấy ạ. Hôn một cái làm anh Neo sống lại, tình yêu giúp hồi sinh và nhờ nó mà sức mạnh nội tại được bật bung hết cỡ. Nhưng nói về tình cảm Cypher dành cho chị Trinity, đó không phải yêu, đó là ngộ nhận vì yêu không hề ích kỷ và làm tổn thương người mình yêu.

Hóa ra Nhà tiên tri không sai. Nhưng tiên tri cũng không biết hết được 100% tương lai của chúng ta. Điều quan trọng là hãy tin vào chính mình, vận mệnh của mình là do mình quyết định, không ai khác ngoài chúng ta cả.

Ơ mà điều này làm em nhớ đến một cmt anh từng nói với em "Vì luôn tò mò muốn biết (chắc) mọi thứ, nhưng lại thiếu đức tin nên vũ trụ mới trêu đùa người đi coi đó em :) Đến khi nhận ra hành trình lòng vòng ấy không mang lại kết quả thì tự họ sẽ chú ý đến tiếng nói đến từ nội tâm hơn." Rất chi là chuẩn ạ👍👍

Đến đây khi lục tìm cái cmt này thì em lại phát hiện, anh cũng đã có 1 bài review về The Matrix. Em chắc chắn không nghĩ nhiều và cao siêu như thế. Nhưng không sao, đã dành cả buổi xem phim rồi thì cũng phải viết ra vài dòng suy nghĩ đúng chứ ạ?

Em là người xem phim dễ tính và nếu có khó thì bộ phim vẫn đủ sức chinh phục bởi dàn diễn viên siêu đẹp, tình tiết lôi cuốn, mạch phim mạch lạc, hấp dẫn đến không thể rời mắt thậm chí "đau não". Phim khá dài nhưng không hề tua, lời thoại của nhân vật có nhiều ý sâu xa dù em không hiểu cho lắm :))) Mặc dù có những tình tiết hơi "ảo ma" (biết là khoa học viễn tưởng nhưng cũng nên "thật trân" trong vài phân cảnh - ví dụ đoạn Neo bị cho máy theo dõi vào người); cảnh võ thuật quay chậm theo lối slow motion (em không thích vì còn bị trầm zn bởi phim Ấn Độ) + hai trận đánh cuối cùng không được "đã" (với em là thế ạ) ngoại trừ việc anh Neo đã làm vỡ và đấm bay kính của "người chỉ điểm"; anh Neo, chị Trinity và "đồng bọn" lúc được "xuyên không" về thực tại có hơi "tã"; 90p đầu anh Neo hơi "ngơ" mãi đến 40p cuối cùng, nhân vật chính mới thể hiện đúng chất của "người được chọn", ngầu và đẹp trai, vậy nhưng, với em, spolight của phần này là chị Trinity.

Quay lại bàn một chút "chuyên môn" về phần 1 bộ phim này, sản xuất lúc em còn chưa sinh ra nên màu phim khá cũ, không được chân thực và sinh động nhưng rất đáng để các bạn trẻ biết đến, xem và suy ngẫm. "Ma trận" là như thế nào? Trong tương lai, AI có đủ lớn mạnh để thao túng và hủy diệt loài người? Liệu chúng ta có đang sống trong một thế giới giả lập? Thực tại chúng ta đang sống là ảo hay thực? Ranh giới thực - ảo mong manh dễ nhầm lẫn, chính chúng ta phải có đức tin, lựa chọn và hành động thiết thực. 

Nếu anh Neo chọn viên màu xanh thì có phải phim đến đây là hết? Em hỏi anh Nam một câu nhé ạ? Nếu được chọn, anh sẽ chọn uống viên thuốc màu xanh hay đỏ? (viên đỏ tất nhiên không vẫn là viên màu xanh nhưng có vị dâu đâu ạ, hehe). Còn em chắc sẽ xỉu vì tự nhiên bị đưa đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ, gặp những con người lạ và được nghe những điều lạ. Xỉu rùi họ cho gì biết đó, hic. 

Em thấy rằng, lựa chọn 2 viên thuốc như lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình vậy. Yên ả chấp nhận hoặc khám phá và đấu tranh. Nhóm của Morpheus đều lựa viên đỏ, mọi người đều tin và hành động theo lựa chọn của bản thân. Nhưng cũng có người sẽ hối hận và lựa chọn làm người phản bội (Cypher). Nếu thực sự là em trong hoàn cảnh này, chắc em cũng sẽ chọn viên màu đỏ. Chưa bàn tới những mục đích cao siêu, lý do duy nhất là vì tò mò và tin team sẽ gánh mình còng lưng :)))

Em viết hơi dài xíu xíu. Thời gian rảnh sắp tới chắc chắn sẽ xem hết 4 phần luôn ạ😁

https://cdn.noron.vn/2022/09/02/2508812968284-1662111882.jpgP/s: Đợi mọi người vào khen vì đã có những dòng rì viu xuất sắc, dài ngoài sức mong đợi:))))

Mình vừa kéo phim này về xem. Hơi thất vọng so với kì vọng của mình.
Thứ mình thích nhất là triết lý của phim khi đưa ra giả thiết về thế giới được lập trình. Cái này hiện nay được khá nhiều người hứng thú.
.
Bộ phim đã thấy nhiều trên TV hồi nhỏ nhưng nay mình mới xem lại đầy đủ. Hồi bé thấy phim màu tone xanh ko thích.
.
Giờ xem lại thì mình phải tả nó đúng kiểu: Doctor Strange + John Wick = The Matrix. Một phần có thể mình chưa mãn nhãn với kĩ xảo hồi xưa. Và mình cũng thấy vấn đề ma trận được đào sâu tới mức hack não như các bộ phim của Christopher Nolan. Ngay lập tức đẩy phe robot thành phe xấu (từ tạo hình tới câu chuyện) trong khi cái mình mong đợi là sự xung đột về triết lý của cả 2 bên gây sự hack não, khủng hoảng nhận thức cho người xem. Đấy mới là đỉnh cao. Matrix không làm được điều này.
.
Nhân vật chính quá OP là điều mình càng lớn càng ghét. Mình không thích chút nào các phim về the chosen one hay thiên tài - the gifted. Thường trong các phim này họ hay được buff, năng lực vượt lên quá nhanh. Đây là mô tuýp mình đánh giá là rất nhàm để lấy lòng khán giả mơ ước về nhân vật siêu vượt trội.
.
Cá nhân mình mong muốn nhân vật cũng bình thường nhưng trải qua sóng gió, nỗ lực và đạt thành công. Không phải là thành công vì hơn người khác sẵn hoặc được chọn. Nếu cho mình xin phép cho phim 5 điểm