Ta có thể thua người khác nhưng không thể thua chính bản thân mình . Bạn có đồng tình ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Hi bạn, mình đồng tình với quan điểm trên. Mình nghĩ rằng nếu chúng ta lun chỉ nhìn ra bên ngoài bản thân để mà cạnh tranh, hơn thua với người khác, thì nhìu khả năng ta sẽ ko bao giờ cảm thấy hài lòng với những thành tựu của chính mình.

Cả đời chúng ta, nhẹ thì sẽ phải liên tục gồng mình lên hơn thua với người khác, rất mệt mỏi. Nặng hơn thì sẽ bị nhấn chìm bởi lòng ghen ghét đố kị.

Ngoài ra, dù tinh thần thi đua, cạnh tranh có thể đem lại vài lợi ích tích cực cho xã hội, nhưng ẩn tàng trong nó cũng có ko ít các khía cạnh tiêu cực. Một dẫn chứng điển hình là tính cạnh tranh trong thi đấu thể thao. Mình có phân tích quan điểm này trong bài viết dưới đây, bạn có thể đọc tham khảo:

Theo mình thì tinh thần cạnh tranh, nếu đc định hướng vào trong bản thân mình (tức 1 người lun có ý thức vươn lên, trở nên tốt hơn chính bản thân mình ngày hôm qua, v.v...) thì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. :D

Trả lời

Hi bạn, mình đồng tình với quan điểm trên. Mình nghĩ rằng nếu chúng ta lun chỉ nhìn ra bên ngoài bản thân để mà cạnh tranh, hơn thua với người khác, thì nhìu khả năng ta sẽ ko bao giờ cảm thấy hài lòng với những thành tựu của chính mình.

Cả đời chúng ta, nhẹ thì sẽ phải liên tục gồng mình lên hơn thua với người khác, rất mệt mỏi. Nặng hơn thì sẽ bị nhấn chìm bởi lòng ghen ghét đố kị.

Ngoài ra, dù tinh thần thi đua, cạnh tranh có thể đem lại vài lợi ích tích cực cho xã hội, nhưng ẩn tàng trong nó cũng có ko ít các khía cạnh tiêu cực. Một dẫn chứng điển hình là tính cạnh tranh trong thi đấu thể thao. Mình có phân tích quan điểm này trong bài viết dưới đây, bạn có thể đọc tham khảo:

Theo mình thì tinh thần cạnh tranh, nếu đc định hướng vào trong bản thân mình (tức 1 người lun có ý thức vươn lên, trở nên tốt hơn chính bản thân mình ngày hôm qua, v.v...) thì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. :D

Mình tương đối đồng tình với quan điểm này, tuy nhiên mình xin phép có điều chỉnh lại 1 chút như sau:

Bằng việc liên tục vượt qua chính mình mỗi ngày, bạn có thể vượt qua mọi đối thủ. Việc bạn không vượt qua một ai đó, đơn giản chỉ là bạn không muốn xem họ là đối thủ mà thôi.

Thực tế thì vượt qua chính mình vốn là điều khó nhất. Chứ đánh bại kẻ khác thường vẫn không quá khó. Mỗi người đều có giá trị và mục tiêu riêng, nên không nhất thiết phải xem một người là đối thủ của mình. Nhưng nếu đã xem ai là đối thủ, bạn nhất quyết lại chiến thắng bằng mọi giá, và phương pháp tốt nhất đó là liên tục vượt qua chính bản thân mình mỗi ngày.