Hôm trước mình có bắt gặp hai người công nhân đang nghỉ trưa ở vỉa hè. Hai người công nhân đang phì phèo điếu thuốc và một người quay ra nói với người bên cạnh rằng: "Hút vừa thôi để còn sống"
Vậy tại sao dù biết hút thuốc rất có hại nhưng người ta vẫn hút nhỉ?
mình nghĩ sau khi hút nhiều họ thành thói quen và có người còn nghiện thuốc nữa nên dù biết có hại nhưng vẫn không thể bỏ. giống như trước có câu hỏi tại sao biết thức khuya rất có hại cho sức khỏe nhưng chúng ta vẫn không ngủ sớm thì cái này cũng tương tự vậy, khác là có vẻ ngủ muộn sẽ dễ khắc phục hơn là bỏ hút thuốc.