Tại sao bạn lại ủng hộ quyền của người chuyển giới?

  1. Xã hội

  2. Giới tính

  3. Tư duy

  4. Văn hóa

Chắc hẳn ở đây mọi người đều ủng hộ quyền của người chuyển giới đúng không? Mọi người hiểu gì về điều mà mọi người ủng hộ? Những người chuyển giới không cần thêm bất kỳ quyền nào nữa, hiện tại họ đã có các quyền giống như tôi, bạn và mọi người khác. Điều gì khiến cuộc sống của những người đồng tính, chuyển giới lại đáng để quan tâm và chú ý hơn người bthg? Phải chăng ta đang "cố tình" quan tâm hay sao?

Từ khóa: 

lgbt

,

chuyển giới

,

gay

,

lesbian

,

xã hội

,

giới tính

,

tư duy

,

văn hóa

Không ủng hộ, cũng không có lí do gì để ủng hộ. Người ta chỉ đấu tranh đòi quyền khi còn bị chèn ép. Xã hội chỉ lên tiếng bảo vệ ai đó khi họ thấy đáng thương. Những trường hợp còn lại đều có lý do như bạn nói, phải chăng là "cố tình" quan tâm?

Trả lời

Không ủng hộ, cũng không có lí do gì để ủng hộ. Người ta chỉ đấu tranh đòi quyền khi còn bị chèn ép. Xã hội chỉ lên tiếng bảo vệ ai đó khi họ thấy đáng thương. Những trường hợp còn lại đều có lý do như bạn nói, phải chăng là "cố tình" quan tâm?

Đồng quan điểm! Họ cần thêm những quyền nào mà họ chưa có nữa :)) Chắc tương lai người ta hạnh phúc hơn khi làm người chuyển giới ấy chứ, bởi vì cảm thấy được đặt biệt và chú ý hơn chẳng hạn.

Mình không ủng hộ
Vì người chuyển giới là người. Và tất cả mọi người đều xứng đáng có quyền bình đẳng và quyền được trải qua cuộc sống mà không sợ bị ngược đãi.
Ko ảnh hưởng đến ai.hi

Chính vì bị các thế hệ cũ, tư tưởng cũ ngược đãi, lăng mạ, sỉ nhục, đánh đập, nguyền rủa nên họ mới phải đi đòi lại cái quyền tự do vốn có của mình đấy chứ! Các bạn thường cho rằng đi ngược tạo hóa là điều cần phải loại bỏ, nhưng các bạn đâu có nhận ra một điều là các bạn có phải CHÚA đâu mà đòi quyết? Hay các bạn cho phép mình cái quyền quyết định sự sống - sự chết của một người. Đừng tự ảo tưởng bởi quyền lực không có của mình, nếu các bạn không thể thay đổi suy nghĩ thì hãy giữ nguyên với những người cùng quan điểm với bạn và chỉ nên tồn tại ở nhóm các bạn thôi, bởi khác nhau về tư tưởng rồi thì khó có thể hòa hợp, một thứ khuôn mẫu không thể bảo một thứ có hình thù khác biệt rằng nó phải "dập khuôn" giống như vậy cả.

Tôi và thế giới này vẫn tiếp tục ủng hộ quyền tự do, bình đẳng của cộng đồng LGBT. Tình yêu rất ngắn ngủi, cuộc đời cũng vậy, vốn là con người với con người thì mng xứng đáng có quyền như nhau, cơ hội như nhau, trừng phạt như nhau, công bằng như nhau và sự tôn trọng như nhau.