Tại sao bạn rất khó chê trường đại học của mình, đặc biệt là khi bạn còn có bằng giỏi, lại được chứng nhận sinh viên ưu tú của trường?

  1. Giáo dục

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm lý học

Khi bạn đã trở thành sinh viên một trường đại học cũng đồng nghĩa bạn đã bước vào ngôi nhà lớn trong khoảng 4-7 năm. Bạn sinh hoạt, gắn bó, tạo ra những thành tựu nhất định trong môi trường này. Có thể nói đó là nơi nuôi dưỡng và tạo cho bạn cơ hội.

Dĩ nhiên trường nào cũng sẽ có những mặt tiêu cực gây nên sự bức xúc. Nhưng nhìn nhận một cách tổng quan, những bức xúc ấy có quá lớn hoặc tác động xấu đến bạn quá nhiều trong toàn bộ quá trình học tập của bạn? Đặc biệt, đặt trong bối cảnh bạn đưa ra là một sinh viên có bằng giỏi và được công nhận là sinh viên ưu tú thì đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Theo quan điểm cá nhân, mình nhận thấy các bạn sinh viên hiện nay đều có cái tôi và niềm tự tôn cao. Sinh viên đều rất bảo vệ danh tiếng của trường, đặc biệt khi có những ý kiến xung quanh bàn luận về trường. Dạo gần đây, có khá nhiều topic xoay xung quanh về việc so sánh các trường và đa số các bạn sinh viên đều bày tỏ thái độ tốt về ngôi trường mình đang theo học.

Trả lời

Khi bạn đã trở thành sinh viên một trường đại học cũng đồng nghĩa bạn đã bước vào ngôi nhà lớn trong khoảng 4-7 năm. Bạn sinh hoạt, gắn bó, tạo ra những thành tựu nhất định trong môi trường này. Có thể nói đó là nơi nuôi dưỡng và tạo cho bạn cơ hội.

Dĩ nhiên trường nào cũng sẽ có những mặt tiêu cực gây nên sự bức xúc. Nhưng nhìn nhận một cách tổng quan, những bức xúc ấy có quá lớn hoặc tác động xấu đến bạn quá nhiều trong toàn bộ quá trình học tập của bạn? Đặc biệt, đặt trong bối cảnh bạn đưa ra là một sinh viên có bằng giỏi và được công nhận là sinh viên ưu tú thì đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Theo quan điểm cá nhân, mình nhận thấy các bạn sinh viên hiện nay đều có cái tôi và niềm tự tôn cao. Sinh viên đều rất bảo vệ danh tiếng của trường, đặc biệt khi có những ý kiến xung quanh bàn luận về trường. Dạo gần đây, có khá nhiều topic xoay xung quanh về việc so sánh các trường và đa số các bạn sinh viên đều bày tỏ thái độ tốt về ngôi trường mình đang theo học.

Chắc do cái bằng xuất sắc và kỉ niệm đẹp với bạn bè đã khỏa lấp những bức xúc lúc còn trên giảng đường chăng? Dù gì thì đây cũng là nơi mình dành 4 năm cuộc đời, có thể nó không cho mình thứ mình muốn nhưng lại cho mình thứ mình cần.