Tại sao bản thân đã rất cố gắng nỗ lực nhưng đến cùng kết quả lại không như ý?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

Em đang là học sinh cuối cấp, gần mới đây em mới được chọn để đi thi Omlympia cho nhà trường, trong 30 bạn thì chỉ được 10 bạn đi. Trong khoảng thời gian chuẩn bị và học tập đó, em đã rất nỗ lực cố gắng và thầy cô cũng bt điều đó, trong khi đến hôm nay khi được chọn thì thầy cô chỉ ra 5 bạn (trong đó có bạn học không tốt bằng em), em không biết là do có lý do gì nữa. Em cũng buồn, bởi vì em đã chuẩn bị kỹ hơn, nhưng em lại không được thể hiện bản thân mình. Em không hiểu lý do tại sao :((

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Em đã chuẩn bị kỹ hơn, nhưng em lại không được thể hiện bản thân mình => em chưa cố gắng đủ đó.

Em đã đề nghị giáo viên cho em thể hiện bản thân chưa? Em đã cố gắng bằng mọi cách giành lấy cơ hội để thể hiện mình chưa?

Chưa.

Làm sao em biết được người ta không nỗ lực nhiều hơn em?

Nhìn vào kết quả và chấp nhận thất bại thì em mới có cơ hội trở mình.

Nên bây giờ em mới ở đây. Còn là chị á, chị đã tìm cách hỏi người khác học như thế nào? chuẩn bị ra sao? và cải thiện mình rồi.

Nếu em cần người động viên, chị nghĩ chị sẽ không làm người đó được.

Hi vọng em không tự ái khi đọc những dòng này.

Trả lời

Em đã chuẩn bị kỹ hơn, nhưng em lại không được thể hiện bản thân mình => em chưa cố gắng đủ đó.

Em đã đề nghị giáo viên cho em thể hiện bản thân chưa? Em đã cố gắng bằng mọi cách giành lấy cơ hội để thể hiện mình chưa?

Chưa.

Làm sao em biết được người ta không nỗ lực nhiều hơn em?

Nhìn vào kết quả và chấp nhận thất bại thì em mới có cơ hội trở mình.

Nên bây giờ em mới ở đây. Còn là chị á, chị đã tìm cách hỏi người khác học như thế nào? chuẩn bị ra sao? và cải thiện mình rồi.

Nếu em cần người động viên, chị nghĩ chị sẽ không làm người đó được.

Hi vọng em không tự ái khi đọc những dòng này.

Có lẽ bạn chưa trải qua cảm giác thi chuyên điểm cao nhất trường sau rồi quanh quẩn chục năm lại đi làm thợ , tay đầy nốt chai đi họp lớp. Nghĩ lại cũng thật buồn cười đúng không, 1 nụ cười đắng ngắt nhưng vẫn phải cười thôi . Sau ngần ấy năm mình rút ra bài học ít người để ý đến bảng lương hay đt bạn đang dùng lắm, họ chỉ để ý bạn tiêu bao nhiêu tiền thôi. Có lẽ vs bạn cuộc thi đó là danh giá, đáng để cố gắng nhưng đó ms chỉ là 1 bước khởi động nhẹ nhàng thôi. Sau này bước ra cuộc đời rộng lớn hơn, gặp nhiều người giỏi hơn. Họ giỏi đến mức bạn cảm thấy nghẹt thở khi biết được thành tích của họ. Bạn mới thấy mình thật nhỏ bé. Từ đó bạn mới biết đc đâu là các mục tiêu gắn hạn cùng dài hạn của mình. Còn bây h bạn cứ cố gắng đặt mục tiêu đơn giản nhưng thực dụng nhé. Ví dụ như vào Đh rồi tán mấy chị năm 3 hoặc láu cá hơn thì tán giảng viên hoặc nghiên cứu sinh thực tập chẳng hạn. Cứ học làm rồi quẩy đê anh bạn.

Cuộc sống vốn dĩ bất công mà :(( Bạn nên cho phép bản thân mình có thể mệt mỏi, buồn bã trong hôm nay. Hãy kiếm người bạn tốt để chia sẻ, kiếm món gì đó ngon để ăn sẽ tốt hơn đó ạ 

Trùng hợp thay hôm nay tôi cũng đi trình bày Báo cáo Khoa học của mình :D Tôi cũng đều có sự chuẩn bị kĩ càng nhưng bản BCKH của tôi không được sự chú ý do thời lượng cuộc họp cũng như là giới hạn thời gian. Tôi có thể thấy rõ trong số 10 bài được giải kia, có người tốt hơn tôi nhiều và cũng có người không tốt bằng bài của tôi, nhưng kết quả của tôi cũng giống y hệt bạn bây giờ, cũng không được công nhận :D Tôi cũng hơi buồn và thất vọng chút xíu, nhưng ít ra đây là lần đầu tiên tôi có nỗ lực trong việc học nên cũng tự hào về bản thân chút nào rồi! Bạn không được mng công nhận thì hãy tự mình công nhận mình trước nhé, bởi tài năng và nỗ lực của bản thân, như thế bạn sẽ thoát khỏi cảm giác khó chịu kia hoy 

Thề những lúc như này trầm cảm vch luôn ý :)) Không hiểu sao á

Đôi khi người ta làm chưa tốt ở điểm này nhưng thầy cô lại nhìn thấy độ hiệu quả ở điểm khác. Có thể người ta chưa làm tốt khâu diễn đạt nhưng bài làm của họ cho thấy sự logic và khả năng tư duy tốt. Cũng đừng tự sinh ganh ghét vì những điều này, ta không thành lần này thì lần tới ta sẽ trở nên cải thiện hơn. Mọi cố gắng ít ra cũng được thấy bởi bố mẹ của bạn hay bạn bè của bạn và chính bản thân bạn được rồi. Có tham vọng là tốt nhưng mình cũng phải học cách kiểm soát nó.

Bất công là điều luôn xảy đến, thiếu may mắn thì dành chấp nhận vậy. Công sức và nỗ lực của bạn vẫn ở đó. Bản thân mình thấy mình giỏi là được rồi!