Tại sao các cầu thủ Syria không in tên mình lên áo đấu

  1. Thể thao

BỞI VÌ TRÊN ÁO ĐẤU CỦA HỌ - CHỈ CÓ TÊN ĐẤT NƯỚC SYRIA!

Ngày hôm qua, những người dân Việt Nam nghẹt thở, thăng hoa vì chiến thắng lịch sử của đội nhà trức Syria để lần đầu tiên bước chân vào bán kết Asias 2018. Nhưng trong khoảnh khắc vui sướng ngập tràn đó, tim mình thắt lại khi nhìn thấy khoảng khắc cầu thủ Syria sút trượt, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, anh ấy Khóc.

Và rất nhiều cầu thủ Syria khóc, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Họ đã thi đấu bằng những trái tim quả cảm, không khuất phục, như chính hình ảnh đất nước Syria của họ.

Họ đến Asiad và tham gia tất cả các giải thể thao quốc tế, dù những cầu thủ, những vận động viên họ đang phải sống một cuộc đời lang thang phiêu bạt khắp nơi; cả một năm không chắc họ có được đá bóng cùng nhau, tập luyện cùng nhau, chuẩn bị cho các cuộc tranh tài. Tất cả các cầu thủ , các VDV đã bỏ đi tên mình, thay bằng tên đất nước để muốn chứng tỏ với thế giới rằng “Syria vẫn còn sống”. Và Syria vẫn kiên cường tiến lên.

Bên cạnh câu chuyện Thắng - Thua, Niềm vui - Nước mắt trong bóng đá, chúng ta còn thấy ở đó niềm tự hào dân tộc, tinh thần dân tộc dâng cao. Đặc biệt với những nước bé, những nước đang phát triển hay những đất nước đang oằn mình vì chiến tranh như Syria. Trong những giây phút này, mình cảm thấy may mắn va tự hào vì chúng ta đang được sống trong HÒA BÌNH.

Sau chiến thắng, cả dân tộc có thể cùng xuống đường, chia vui, hòa chung niềm vui Chiến thắng đó. Và nếu đội tuyển chúng ta có thua, chúng ta vẫn đón tiếp, vẫn yêu, vẫn chào đón những người hùng của chúng ta trở về. Chúng ta được sống trong hòa bình, được yên ổn xem bóng đá, được thỏa sức ăn mừng & chia sẻ niềm vui chung...

Còn các cầu thủ Syria, ở quê nha, đất nước xinh đẹp của họ đang bị xâu xé, hoang tàn. Thắng hay Thua - ở nơi quê nhà cũng ko thể chung vui một niềm vui hay cùng chia sẻ một nỗi niềm với Bóng đá theo cách bình thường...

Trong giây phút chiến thắng của Việt Nam ngày hôm nay, muốn gửi một lời cầu chúc HÒA BÌNH sẽ sớm trở về trên đất nước Syria xinh đẹp!


Từ khóa: 

asiad

,

syria

,

thể thao

có thể trên sân bóng ta chỉ thấy có sự hiện diện của 2 đội chơi và họ tranh nhau sự chiến thắng, nhưng ở một phương diện khác mỗi một cầu thủ khi bước vào sân họ đã mang tinh thần của quốc gia mình vào đó chính vì vậy mà họ như những chiến binh quả cảm, dù thắng hay thua họ cũng đã cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy nên cho dù cả 2 đội thắng hay thua thì ta cũng nên chia sẻ cùng với cả 2, vui cùng đội thắng và chia sẻ cùng đội kém may mắn cho dù đó là nước ta hay nước bạn, đó mới chính là tinh thần thượng võ trong thể thao.

Trả lời

có thể trên sân bóng ta chỉ thấy có sự hiện diện của 2 đội chơi và họ tranh nhau sự chiến thắng, nhưng ở một phương diện khác mỗi một cầu thủ khi bước vào sân họ đã mang tinh thần của quốc gia mình vào đó chính vì vậy mà họ như những chiến binh quả cảm, dù thắng hay thua họ cũng đã cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vậy nên cho dù cả 2 đội thắng hay thua thì ta cũng nên chia sẻ cùng với cả 2, vui cùng đội thắng và chia sẻ cùng đội kém may mắn cho dù đó là nước ta hay nước bạn, đó mới chính là tinh thần thượng võ trong thể thao.

Thi đấu bằng con tim, khối óc và cả cùi chỏ nhé ^^. 

Ngưỡng mộ tinh thần dân tộc ấy. Cầu mong nội chiến sớm kết thúc!