Tại sao các hiệp sĩ võ lâm chỉ đi đánh nhau, không đi làm mà vẫn có tiền tiêu, có cái ăn hàng ngày?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Ngoại trừ Cái Bang có nghề nghiệp ổn định là xin ăn, các cao thủ còn lại trong thế giới võ hiệp Kim Dung không hiểu đào đâu ra tiền đi du hí, vô tửu ăn chơi khắp thiên hạ.

Đa phần các cao thủ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung đều thất nghiệp. Họ suốt ngày lo chuyện đánh nhau, bôn tẩu giang hồ. Đã thế, còn mất kha khá thời gian tu luyện võ công để đấu với các cao thủ khác. Thời gian đâu mà đi làm kiếm tiền. Làm thế nào để có cái ăn mà đi đánh nhau hàng ngày?

https://cdn.noron.vn/2022/12/17/323d4b5a0d6e4d51a2341cd732997d1djpg3-1671262541_1024.jpg
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nếu giải thích cho hợp lý tý thì thời xưa ng dân cần phải cày cuốc để có ăn. Các đại hiệp võ công cao cường thì ắt hẳn ko phải cày cuốc như mọi người, mới rảnh rang mà tập luyện để thành cao thủ. Ko cày cuốc mà có ăn thì chứng tỏ nhà phải có điều kiện. Xưa thì chỉ cần có đất cho người ta thuê và thu tô. Các đại hiệp chỉ cần thừa kế từ phụ-mẫu và lấy lợi tức đó thôi.

Các môn phái thì đc đệ tử hỗ trợ, ng dân quyên góp, cúng dường,... hoặc tham gia các hoạt động như bảo tiêu, hỗ trợ triều đình, quan phủ,... tróc nã phạm nhân,... từ đó có nguồn thu cho chúng đệ tử xuống núi.

Các đại hiệp võ công cao cường còn có thể bảo kê, hộ vệ,... hoặc thậm chí làm các chức quan kiểu Quốc sư cho triều đình thì tiền tiêu ko bao giờ hết.

Nhưng đơn giản nhất phải là: Ông tác giả thích viết/vẽ thế nào thì tác phẩm ra thế ấy thôi. Chỉ cần ông ý vẽ cái sổ đỏ ghi tên nhân vật là nhân vật có nhà ngay. Vẽ cục vàng là nhân vật có vàng ngay. Vậy thì cần gì phải làm mà vẫn có tiền tiêu thoải mái. TIểu thuyết toàn hư cấu nên cái vụ ko làm mà vẫn có ăn thì hoàn toàn ko trái với nguyên lý của thầy Huấn Rose nhé :v

Trả lời

Nếu giải thích cho hợp lý tý thì thời xưa ng dân cần phải cày cuốc để có ăn. Các đại hiệp võ công cao cường thì ắt hẳn ko phải cày cuốc như mọi người, mới rảnh rang mà tập luyện để thành cao thủ. Ko cày cuốc mà có ăn thì chứng tỏ nhà phải có điều kiện. Xưa thì chỉ cần có đất cho người ta thuê và thu tô. Các đại hiệp chỉ cần thừa kế từ phụ-mẫu và lấy lợi tức đó thôi.

Các môn phái thì đc đệ tử hỗ trợ, ng dân quyên góp, cúng dường,... hoặc tham gia các hoạt động như bảo tiêu, hỗ trợ triều đình, quan phủ,... tróc nã phạm nhân,... từ đó có nguồn thu cho chúng đệ tử xuống núi.

Các đại hiệp võ công cao cường còn có thể bảo kê, hộ vệ,... hoặc thậm chí làm các chức quan kiểu Quốc sư cho triều đình thì tiền tiêu ko bao giờ hết.

Nhưng đơn giản nhất phải là: Ông tác giả thích viết/vẽ thế nào thì tác phẩm ra thế ấy thôi. Chỉ cần ông ý vẽ cái sổ đỏ ghi tên nhân vật là nhân vật có nhà ngay. Vẽ cục vàng là nhân vật có vàng ngay. Vậy thì cần gì phải làm mà vẫn có tiền tiêu thoải mái. TIểu thuyết toàn hư cấu nên cái vụ ko làm mà vẫn có ăn thì hoàn toàn ko trái với nguyên lý của thầy Huấn Rose nhé :v

Nếu bạn có chơi cửu âm chân kinh - game kiếm hiệp chân thực hàng đầu VN, bạn sẽ thấy các đại hiệp hành tẩu giang hồ có những cách sau để kiếm tiền tiêu xài.

  • Làm nghề ngỗng gì đó: Trồng cây, trồng dâu nuôi tằm, câu cá, cuốc khoáng, nấu ăn, may, rèn... lấy sản phẩm bán lấy tiền, cái này dành cho các đại hiệp rảnh rỗi ko có gì làm
  • Áp tiêu và đánh cướp/Cướp tiêu của đám khác.
  • Đi đánh sơn tặc, trộm cướp, hổ báo... loot đồ bán
  • Bịt mặt bắt cóc dân lành bán vào thanh lâu, quán trà, mỏ khoáng =))
  • Trộm bí kíp của các môn phái để bán, chặn đường giết người cướp của
  • Kỳ ngộ - kiểu tự dưng đang đi trên đường có cao nhân nào đấy đi qua vỗ vai nói: "Ta và ngươi hữu duyên, tặng ngươi cuốn bí kíp, tham thấu được võ công ẩn tàng trong đó sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất", chưa kịp hoàn hồn thì cao nhân đã khinh công đi mất dạng. Nhìn vào cuốn bí kíp trên tay, ngay trang bìa ghi rõ to mấy chữ "300 bài hát thiếu nhi" =)))) 
Có 3 cách các hiệp sĩ này có thể kiếm tiền:
1 là kết giao với các quan lại phú hào có số má trong vùng, hoặc là bảo kê hoặc là kết bái huynh đệ tương trợ nhau, tôi giúp anh anh giúp tôi. Lý giải này thì không chiếm đa số bằng nhóm thứ 2,
2 là các hiệp sĩ sẽ đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đến đây bạn có thể sẽ hỏi là ''Nhưng chia hết lấy gì nuôi sống mình?'' đúng không? Nhưng câu trả lời là: Đúng thật họ cướp của người giàu, chia cho người nghèo, nhưng tên của họ đứng đầu danh sách những người nghèo cần được chia... Thế đấy!!!
Hoặc cách số 3 giàu nhờ áp tiêu (hay còn gọi là vẫn chuyển hàng hóa). Nhưng khác với hàng hóa thông thường thì áp tiêu thường vẫn chuyển báu vật, vàng hoặc 1 vật gia truyền nào đó cực kì quý. Và sau mấy chuyến như vậy thì thường được cả khối tiền.

hmm như phim trung quốc mình thấy họ ko quá khó khăn trong việc ăn uống. Có thể đi săn bắt hái lượm để ăn. K ăn thì bán đi lấy tiền uống rượu. Đi đánh thuê :v đến cái bang còn có tư dinh tử tế :v còn quần áo chắc ko đẹp như trên phim đâu chắc rách tả tơi