Tại sao càng ngày càng nhiều phụ nữ không muốn kết hôn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Đang làm bài luận trên lớp, mong mọi ng đóng góp ý kiến để mình hoàn thành bài hehee

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là do càng ngày gia đình càng yêu cầu nhiều hơn ở 1 người phụ nữ. Nào thì vừa phải kiếm được tiền, chăm lo tốt cho chồng cho con, hiếu thảo với bố mẹ chồng, hòa thuận với anh/chị/em họ hàng nhà chồng, biết đối nhân xử thế,...vân vân và mây mây. Mô hình chung xã hội đang đè nặng tảng đá áp lực lên người vợ, tuy cứ tung hô mạnh mẽ "vợ chồng bình đẳng".

Song song với đó thì bây giờ phái nữ đã biết sống vì bản thân nhiều hơn, họ sống để yêu thương bản thân thay vì hi sinh cho người khác quá nhiều. Họ kiêm ra tiền, có những thú vui riêng, họ vẫn có thể yêu đương, vì thế chẳng việc gì mà phải tự mình đeo một đống trách nhiệm(khi lấy chồng) vào thân. Bản thân mình cũng không có suy nghĩ lấy chồng, hiện giờ mình vẫn còn trẻ, không biết vài năm nữa suy nghĩ của mình có thay đổi không nhưng hiện tại thì nó là như vậy á!

Trả lời

Mình nghĩ là do càng ngày gia đình càng yêu cầu nhiều hơn ở 1 người phụ nữ. Nào thì vừa phải kiếm được tiền, chăm lo tốt cho chồng cho con, hiếu thảo với bố mẹ chồng, hòa thuận với anh/chị/em họ hàng nhà chồng, biết đối nhân xử thế,...vân vân và mây mây. Mô hình chung xã hội đang đè nặng tảng đá áp lực lên người vợ, tuy cứ tung hô mạnh mẽ "vợ chồng bình đẳng".

Song song với đó thì bây giờ phái nữ đã biết sống vì bản thân nhiều hơn, họ sống để yêu thương bản thân thay vì hi sinh cho người khác quá nhiều. Họ kiêm ra tiền, có những thú vui riêng, họ vẫn có thể yêu đương, vì thế chẳng việc gì mà phải tự mình đeo một đống trách nhiệm(khi lấy chồng) vào thân. Bản thân mình cũng không có suy nghĩ lấy chồng, hiện giờ mình vẫn còn trẻ, không biết vài năm nữa suy nghĩ của mình có thay đổi không nhưng hiện tại thì nó là như vậy á!

Vì mình lười:

- Mình ko muốn nấu 3 bữa mỗi ngày, ko muốn ngày nào cũng giặt quần áo rồi dọn dẹp nhà cửa; khoogn mún nói chuyện với ng khác, cãi vã lại càng ko

- Lười quản lý tài chính gia đình, ko muốn đi bắt tiểu tam và cx ko muốn đi thăm hết họ hàng nhà này đến họ hàng khác trong suốt kì nghỉ lễ hiếm hoi

vì nghe những câu chuyện tình yêu xung quanh nhiều quá=))) tôi mất niềm tin về hôn nhân r

Mình thích trẻ con, mình có kiên nhẫn với trẻ con nhưng mình CHƯA muốn sinh con. Sau khi sinh có thể gặp rất nhiều rủi ro, đối mặt với nhiều hội chứng, chưa kể vóc dáng cũng thay đổi nhiều hơn, Một ngày nào đó mình có thể thay đổi và muốn lấy chồng sinh con. Nhưng hiện tại thì sống độc thân ổn lắm, biết nấu ăn và nuôi 1 bé động vật làm b

Vì ngày nay tư duy của nhiều đàn ông vẫn nặng việc phụ nữ đảm trách mọi việc nhà và phải " giỏi việc nước, đảm việc nhà" nên vô hình chung tạo thêm nhiều gánh nặng cho chị em phụ nữ.
Chưa kể, chị em phải phục vụ chồng nhậu nhẹt bê bết nên cứ nghĩ đến là ngán ngẫm.

Lập gia đình đi kèm với rất nhiều sự hi sinh, trách nhiệm, gánh nặng trên vai. Chọn được một người chồng tốt sẽ có thêm người cùng gánh bác, nhưng chọn sai người thì gánh nặng tăng lên gấp đôi. Mình ko thích bị phụ thuộc như thế, và mình quá yêu bản thân, mình ko nghĩ sẽ đặt cái gì lên trên bản thân mình và bố mẹ mình hiện tại được. Và dù xét trên khía cạnh nào, hôn nhân là sự lựa chọn, ko phải trách nhiệm bắt buộc

Ở 1 mình zui mà, trồng hoa nuôi mèo chứ loài người toxic lắm huhu. cực sợ lấy chồng