Tại sao chúng ta đang sống trong một xã hội đáng trách hơn là đáng tự hào?

  1. Xã hội

Chúng ta thường sử dụng từ "xã hội" như để chỉ đại đa số con người sống trong một tập thể nhất định, trong đó bao gồm cả hành vi và các vấn đề xung quanh con người. Đó là "xã hội" - một danh từ chung để ta tổ hợp lại từ tất cả những sự tiêu cực, định kiến, vô cảm, lạnh nhạt của con người.

Suy nghĩ này đã hình thành từ bao giờ? Liệu nó hình thành ngay khi bạn biết đến cái từ "xã hội"? Tại sao mỗi khi nói đến từ "xã hội" thì tức là ta nói đến sự tiêu cực, định kiến mà không phải là một nghĩa gì đó mang tính tích cực, tự hào.

Tôi rất mong chờ mọi quan điểm của các bạn trên Noron, nhằm mục tiêu tham khảo, và được khảo sát các ý kiến của mọi người để có thể phục vụ cho mục đích viết lách, lên bài viết về chủ đề này.

Từ khóa: 

xã hội

,

xã hội

câu hỏi và phần diễn giải câu hỏi của bạn không liên quan với nhau cho lắm. hoặc mình hiểu sai chăng? nếu trả lời trực tiếp ngay tiêu đề thì mình thấy xã hội bây giờ cũng nhiều điểm để tự hào lắm chứ. còn theo phần diễn giải thì định kiến về những sự việc gắn liền với từ "xã hội" sẽ mang nghĩa tiêu cực (xã hội đen, dân xã hội, ra ngoài xã hội..) là do báo chí truyền thông họ dùng nhiều trong ngữ cảnh tiêu cực nên chúng ta đọc báo nghe tin rồi bị "nhiễm" thôi.
Trả lời
câu hỏi và phần diễn giải câu hỏi của bạn không liên quan với nhau cho lắm. hoặc mình hiểu sai chăng? nếu trả lời trực tiếp ngay tiêu đề thì mình thấy xã hội bây giờ cũng nhiều điểm để tự hào lắm chứ. còn theo phần diễn giải thì định kiến về những sự việc gắn liền với từ "xã hội" sẽ mang nghĩa tiêu cực (xã hội đen, dân xã hội, ra ngoài xã hội..) là do báo chí truyền thông họ dùng nhiều trong ngữ cảnh tiêu cực nên chúng ta đọc báo nghe tin rồi bị "nhiễm" thôi.

Con người sau khi sinh ra thì được "xã hội hóa" để trở nên có tính xã hội, tuy nhiên buộc phải sống trong xã hội không có nghĩa là xã hội ấy phù hợp với kì vọng của bản thân họ về xã hội và ngược lại xã hội cũng không chào đón những cá thể đi ngược lại xu hướng của xã hội. Kèm với đó là sự so sánh theo không gian và thời gian của những xã hội trước đây, xã hội bây giờ, xã hội tương lai và xã hội phương Đông, xã hội phương Tây v.v... khiến cho con người thường xuyên cảm thấy như đang phải đắp một cái chăn có rận: không đắp thì lạnh mà đắp thì ngứa ngáy :))

Xã hội gắn liền với bản chất con người, mà con người vẫn thế thì xã hội cũng vẫn vậy. Do đó, vấn đề không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách chúng ta nhận thức hoàn cảnh, anh nghĩ vậy :)

Do góc nhìn của mỗi người bạn ạ, nếu xã hội được cài đặt xấu thì xấu còn được cài đẹp thì là đẹp vì xã hội đâu phải một thực thể chính danh nào đâu bạn.

Xã hội bây giờ, cảm giác xa cách và giả tạo hơn ngày xưa nhiều. Thói hư tật xấu cũng đc lan truyền nhanh hơn. Trẻ em bây giờ phát triển sớm, không còn giữ đc sự ngây thơ trong sáng như trẻ em ngày trước. Mặc dù xã hội, con người bây giờ có nhiều tiến bộ hơn, tư tưởng cởi mở hơn nhưng mình là kiểu ng truyền thống, nên mình cảm thấy sống ở thời đại bây giờ hơi "khó thở" 😞

Người tiêu cực nhìn bông hoa nở chỉ thấy nó sắp tàn rồi rụng xuống. Người tích cực chỉ thấy mật ngọt tỏa hương từ bông hoa.