Tại sao chúng ta không đạp xe đi làm?

  1. Phong cách sống

Tôi thấy rằng trung bình mỗi người mỗi ngày bỏ ít nhất 1 tiếng cho việc chạy xe ngoài đường. Thanh niên thì lười tập thể dục. Đi xe máy thì bon chen.

Vậy tại sao không chuyển qua đi xe đạp?

  • Đi xe đạp chậm hơn xe máy, nhưng tốt hơn cho sức khỏe rất nhiều.
  • Đi xe đạp giúp bản thân thấy thong dong, ít bon chen hơn.
  • Trong lúc đạp xe có thể nghe Tiếng Anh hoặc suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
  • Góp phần bảo vệ môi trường

Hơn 1 tuần nay tôi đạp xe đi làm 4 ngày/tuần, ngày nào có việc phải di chuyển nhiều thì mới dùng xe máy. Thậm chí đi xe đạp xong chẳng muốn chạy xe máy, bắt Grap tiện hơn.

  • Văn phòng tôi cách nhà 10km, bình thường dùng xe máy cả đi lẫn về mất khoảng 1 tiếng 15 phút. Giờ đạp xe mất 2 tiếng. Tính ra không mất bao nhiêu thời gian, thay vì bỏ thêm 45 phút tập thể dục thì nay tôi tập thể dục 2 tiếng mỗi ngày.
  • Lúc đi mặc áo thun thoải mái, lên công ty thay áo khác, vẫn sạch sẽ thơm tho.
  • Từ hôm bắt đầu đạp xe, năng suất làm việc của tôi tăng rõ rệt, không hề thấy mệt mỏi dù có ngày làm việc suốt gần 10 tiếng, không nghỉ trưa.
  • Trong khi đạp xe, tôi nghĩ ra được nhiều ý tưởng mới cho dự án công ty cũng như cá nhân.

Tôi thấy có nhiều bạn đi làm rất gần, chỗ làm cách nhà chưa tới 5km, vậy tại sao không tranh thủ đạp xe 2-3 ngày/tuần?

Từ khóa: 

đạp xe

,

xe đạp

,

đạp xe đi làm

,

phong cách sống

Với mình thì cơ bản là lười. Hơn nữa tham gia giao thông ở VN mà không có còi, gương chiếu hậu, đèn xi nhan... với mình khá là đáng sợ. Ngày xưa hồi đi học còn đạp xe, mỗi lần cần sang đường ở nơi không có đèn giao thông là toát mồ hôi, xe đằng sau cứ lao vù vù không hề có dấu hiệu giảm tốc độ gì 😂😂😂
Trả lời
Với mình thì cơ bản là lười. Hơn nữa tham gia giao thông ở VN mà không có còi, gương chiếu hậu, đèn xi nhan... với mình khá là đáng sợ. Ngày xưa hồi đi học còn đạp xe, mỗi lần cần sang đường ở nơi không có đèn giao thông là toát mồ hôi, xe đằng sau cứ lao vù vù không hề có dấu hiệu giảm tốc độ gì 😂😂😂

Mình đã từng đạp xe đi làm ở SG, khi thời tiết khá thoáng và đường xá thuận lợi.

Khi về Hà Nội thì không được như thế, giao thông ùn tắc hơn, trời nóng và bụi hơn khiến mình không thể đạp xe thoải mái.

Thêm nữa, là vì ra mồ hôi nhiều nên mình cần phòng tắm. Giá mà công ty có phòng tắm hoặc có phòng GYM nào gần đó cho thuê phòng tắm thì tuyệt.

Trước mùa đông mình cũng hay đạp xe đi làm, dễ lượn lách khi tắc đường nhưng mà mùa hè chắc chịu vì quá nóng.

Các lý do:

  • K có lane giao thông riêng cho người đạp xe, đường bình thường ko sao, các đường lớn rất cực
  • Gửi xe là vấn đề
  • Đạp xe - đổ mồ hơi - tới VP cần chỗ tắm
  • Hít khói bụi