Tại sao chúng ta phải buồn? Nếu bạn có nỗi buồn thì bạn sẽ nói cho những người khác biết không?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Buồn là một trong những biểu hiện của việc không hài lòng một sự việc, một sự vật hay nói cách khác là không theo ý muốn của mình.

Buồn cũng giống như vui nó là trạng thái cơ thể. Không có nỗi buồn mãi hay niềm vui mãi. Tất cả trạng thái đó dần dần quay về mức cân bằng “không buồn, không vui”.

Nó rất mất thời gian để trở lại trạng thái cân bằng. Thế nên ta tìm người khác thổ lộ. Mong họ cảm thông san sẻ nỗi buồn để nhanh về trạng thái cân bằng.

Trả lời câu hỏi của bạn có nên hay không. Thì tuỳ tình hình hay noi niềm mà thực hiện

Trả lời

Buồn là một trong những biểu hiện của việc không hài lòng một sự việc, một sự vật hay nói cách khác là không theo ý muốn của mình.

Buồn cũng giống như vui nó là trạng thái cơ thể. Không có nỗi buồn mãi hay niềm vui mãi. Tất cả trạng thái đó dần dần quay về mức cân bằng “không buồn, không vui”.

Nó rất mất thời gian để trở lại trạng thái cân bằng. Thế nên ta tìm người khác thổ lộ. Mong họ cảm thông san sẻ nỗi buồn để nhanh về trạng thái cân bằng.

Trả lời câu hỏi của bạn có nên hay không. Thì tuỳ tình hình hay noi niềm mà thực hiện

"Buồn" để biết trân trọng cái gọi là "vui", là "hạnh phúc" dù chỉ là những điều đơn giản.

Đôi khi mình buồn một mình nhưng đôi khi mình chia sẻ nỗi buồn cho của mình và kiếm tìm sự đồng cảm của những người xung quanh. Sẽ có những nỗi buồn mà tốt nhất, bạn nên giữ riêng cho mình những cũng có nhiều nỗi buồn, nói ra, sẽ tốt hơn rất nhiều. Đại đa số mình đều nói ra với người thân bởi họ luôn lắng nghe, động viên và cho mình những lời khuyên chân thành nhất.

Buồn là trạng thái cảm xúc của con người. Nếu không có nỗi buồn đan xen với niềm vui thì cuộc sống trở nên vô vị;

Không phải nỗi buồn nào cũng có thể bày tỏ cho ng khác biết đc. Nếu nỗi buồn có thể bày tỏ ra tôi sẽ kể ra cho người mà tôi cảm thấy an toàn nhất, ng đó sẽ có cách giúp tôi vượt qua😊

Mình nghĩ rằng nỗi buồn là một phần tất yếu của cuộc sống. Và các giác quan, các tế bào thần kinh của ta sinh ra không phải chỉ để cảm nhận mỗi niềm vui.

Khi buồn thường mình sẽ muốn tìm đến những người lạ để "xả" hơn là người thân quen. Cảm giác bản thân thật sự làm phiền họ và lo lắng nếu nỗi buồn của mình bị lộ ra, họ có chán hay kì thị mình không.

Buồn chỉ là 1 cảm xúc tiêu cực nhất thời trong 1 thời điểm xác định , rồi nó cũng sẽ qua theo thời gian , wan trọng là ta có muốn quên và tìm cách vượt qua hay không

Mình nói ra để ng ta cảm thông

Hãy nói với những ng thân hay bạn thân nói với crush thì ko care đâu