Tại sao chúng ta phải đặt câu hỏi và tại sao phải tìm câu trả lời?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vì ''nhân vô thập toàn''. Bạn có thể cực kì giỏi và hiểu biết về một lĩnh vực nào đấy, nhưng hoàn toàn mù mờ về những lĩnh vực khác. Đó là lí do con người cần phải trợ giúp và bổ sung kiến thức lẫn nhau thông qua việc hỏi-đáp, để tạo nên một cộng đồng với hiểu biết toàn diện.

Con người ngoài việc hơn động vật ở khả năng suy nghĩ, còn có khả năng hợp tác lẫn nhau ở quy mô lớn. Internet ngày nay là một dẫn chứng rõ ràng, chúng ta có thể trao đổi, hỗ trợ, hợp tác làm việc cùng nhau mà thậm chí chưa gặp mặt nhau bao giờ. Nếu cần kíp, các nhà lãnh đạo có thể vận động nỗ lực và nguồn lực đến từ mọi con người trên khắp hành tinh.

Sau cùng thì kiến thức cũng là một chủ đề bao la vô tận. Như Darwin từng nói ''bác học không có nghĩa là ngừng học'', vậy thì không có lí do gì để chúng ta không tiếp tục học hỏi lẫn nhau cả.

Trả lời

Vì ''nhân vô thập toàn''. Bạn có thể cực kì giỏi và hiểu biết về một lĩnh vực nào đấy, nhưng hoàn toàn mù mờ về những lĩnh vực khác. Đó là lí do con người cần phải trợ giúp và bổ sung kiến thức lẫn nhau thông qua việc hỏi-đáp, để tạo nên một cộng đồng với hiểu biết toàn diện.

Con người ngoài việc hơn động vật ở khả năng suy nghĩ, còn có khả năng hợp tác lẫn nhau ở quy mô lớn. Internet ngày nay là một dẫn chứng rõ ràng, chúng ta có thể trao đổi, hỗ trợ, hợp tác làm việc cùng nhau mà thậm chí chưa gặp mặt nhau bao giờ. Nếu cần kíp, các nhà lãnh đạo có thể vận động nỗ lực và nguồn lực đến từ mọi con người trên khắp hành tinh.

Sau cùng thì kiến thức cũng là một chủ đề bao la vô tận. Như Darwin từng nói ''bác học không có nghĩa là ngừng học'', vậy thì không có lí do gì để chúng ta không tiếp tục học hỏi lẫn nhau cả.

Đừng chết vì thiếu hiểu biết. 1 câu nói khá là phổ biến. Và muốn hiểu biết thì phải thế nào? Phải học, và học qua chính các câu trả lời của những câu hỏi về vấn đề ta chưa biết.

Muôn loài luôn có 1 vũ khí gì đó để tồn tại, móng vuốt, ngòi độc, răng nanh, kể cả 1 cơ thể bền vững hoặc chả có tý giá trị dinh dưỡng gì. Nhưng con ng thì ngay cả móng tay cũng mềm mụp, con ng chỉ có cái đầu. Vì vậy mà tò mò luôn là 1 đức tính ăn sâu vào máu của con ng. Chúng ta cần phát triển bộ não với kiến thức để tồn tại. Và kiến thức đến từ việc ta thắc mắc vì sao lại như vậy. Việc đi tìm lời giải giúp loài ng phát triển. Ngày nay, tò mò ko còn vai trò lớn giúp chúng ta tồn tại trước tự nhiên, nhưng bản tính con ng là tò mò nên 1 khi đã hiều về xung quanh con ng lại tìm hiểu xa hơn và xa hơn nữa. Đặt câu hỏi và tìm câu trả lời là các ta tìm hiểu vũ trụ (kể cả nghĩa rộng và hẹp).

Loài vật có bộ não ko hay chỉ có răng nanh và móng vuốt chúng có học hỏi ko hay chỉ như robot.hi
Thật ra đây không phải câu hỏi