Tại sao chúng ta thường nhắm mắt khi hôn?

  1. Tình yêu

Có ai có thắc mắc giống mình không nhỉ ^^

Từ khóa: 

tình yêu

Hôn có thể khiến chúng ta mất tự chủ trong giây phút và đôi khi cảm giác tổn thương. Nên khép hờ mắt, liu riu khi hôn là cách tự nhiên giúp bản thân thoải mái hơn. Khi hôn, nhắm hờ mắt cũng là hình thái thu nhỏ giống như tắt đèn trước khi quan hệ.

Hầu hết, ngta khi hôn đều không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài cảm xúc phập phồng đón nhận và khuôn mặt đối diện sắp hôn bạn. Cho nên, nhắm mắt lại giúp bạn không nhìn vào khuyết điểm nếu có, gây mất tập trung hoặc sự căng thẳng khi cố gắng tập trung.

Con trai: Dù đang yêu bạn, nhưng họ sẽ vẫn nghĩ tới việc mở mắt khi hôn bạn, vì đó là điều khám phá, đo lường thú vị.

Trả lời

Hôn có thể khiến chúng ta mất tự chủ trong giây phút và đôi khi cảm giác tổn thương. Nên khép hờ mắt, liu riu khi hôn là cách tự nhiên giúp bản thân thoải mái hơn. Khi hôn, nhắm hờ mắt cũng là hình thái thu nhỏ giống như tắt đèn trước khi quan hệ.

Hầu hết, ngta khi hôn đều không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài cảm xúc phập phồng đón nhận và khuôn mặt đối diện sắp hôn bạn. Cho nên, nhắm mắt lại giúp bạn không nhìn vào khuyết điểm nếu có, gây mất tập trung hoặc sự căng thẳng khi cố gắng tập trung.

Con trai: Dù đang yêu bạn, nhưng họ sẽ vẫn nghĩ tới việc mở mắt khi hôn bạn, vì đó là điều khám phá, đo lường thú vị.

Ai khi hôn chả muốn nhìn cận cảnh người yêu mình thế nào, đang hạnh phúc ra sao nhưng nếu mở mắt ở cự ly cực gần nhãn cầu của mắt bạn sẽ phải căn phồng ra để điều tiết làm bạn bị mỏi mắt và ko thể nào nhìn lâu được. 1 phần là vì khi hôn ai mở mắt lâu chứng tỏ là đang dò xét đang có suy nghĩ gì khác biểu hiện của sự ko thật lòng. Nên cả 2 sẽ nhắm mắt thật lâu để chứng tỏ rằng mình đang rất thật lòng và nhắm mắt để cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn đó. Con gái khi hôn thường sẽ ngại vì mắc cỡ nên sẽ nhắm mắt nhìu hơn nhưng lâu lâu cũng sẽ mở mắt vài giây để xem biểu hiện người yêu mình thế nào. Và con trai cũng vậy.
Chưa đc hôn nên không biết, vào cmt hóng xem các b trả lời thế nào 😂

vì tình yêu là mù quáng mà :)))

Mình thấy có nhiều bạn có câu trả lời rất thú vị ở dưới, nên mình cũng có tìm hiểu.

Theo quan niệm trước đây, mọi người nhắm mắt khi hôn nhau bởi thị giác của họ không thể tập trung vào một thứ ở quá gần như gương mặt người đối diện.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý học ở Đại học Royal Holloway, Anh, bác bỏ giả thuyết này trong nghiên cứu công bố đầu tháng 3 trên tạp chí Tâm lý Thực nghiệm: Nhận thức và Hành động của con người.

Theo Telegraph, nhóm nghiên cứu kết luận việc thực hiện nhiệm vụ thị giác phức tạp làm giảm khả năng nhận thức xúc giác của con người. Đây cũng là lý do một người không nhận thấy điện thoại đang rung khi tìm kiếm gương mặt người bạn trong đám đông và dẫn đến sự ra đời của các hệ thống cảnh báo nhắm vào xúc giác của lái xe hoặc phi công.

Cảnh báo dựa trên xúc giác được đưa vào những chiếc xe ôtô hiện đại để nhắc nhở lái xe khi họ không chú ý chuyển làn vì bận tâm với nhiệm vụ thị giác. Theo kết quả nghiên cứu, để tập trung vào cảm nhận xúc giác, mọi người có thể nhắm mắt theo bản năng. Nhưng điều quan trọng nhất là cảm xúc của bạn cũng trở nên khó cảm nhận hơn khi mắt phải làm việc quá nhiều ở thời điểm ấy.

Vậy nên, việc nhắm mắt khi hôn là để xúc cảm của cả hai được thăng hoa, và việc này được chúng ta làm theo bản năng luôn. Chỉ cần nhắm mắt, những thứ gây xao nhãng cũng tan biến, cho phép bạn cảm nhận trọn vẹn hương vị của nụ hôn. Não bộ sẽ tập trung vào sự đụng chạm hơn là các giác quan khác.

Tôi nghe nói là: Nếu nhắm mắt thì sẽ tập trung vào cảm nhận cảm xúc nhiều hơn ấy. 

Tôi lấy một ví dụ tượng hình như này, sai các bạn đừng ném đá mà góp ý nhẹ nhàng nhé: Ví dụ cơ thể chúng ta là một công ty. Các giác quan sẽ là những bộ phận trong một công ty đó. Và ở mỗi bộ phận đó sẽ có các nhân viên, (gọi là gì ta, chắc là dây thần kinh cảm nhận). Khi mà mắt nhắm lại, các nhân viên coi như là "hết việc" ở vị trí đó, sẽ được điều xuống các bộ phận khác để làm việc. Khi nhiều nhân viên "dây thần kinh cảm giác" làm việc hơn thì sẽ cảm nhận nhiều hơn. 

Tôi đoán vậy, vì tôi nhớ hồi lớp 2, cô giáo tôi cũng kể câu chuyện từa tựa như vậy để lí giải vì sao các bạn khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật thường hay có những năng khiếu rất đặc biệt. Ví dụ như kiểu: Có bạn bị khiếm thị nhưng hát cực hay; Có bạn khiếm thính nhưng vẽ cực giỏi, Có bạn khiếm thị nhưng nấu ăn cực ngon (hoặc như chị Christine Hà),...

Thì tôi tin là câu chuyện này cũng sẽ giải thích phần nào cho việc nhắm mắt thì sẽ tập trung vào cảm nhận cảm xúc

https://cdn.noron.vn/2023/05/26/1e58ce65d01a3f94cbc3742ec5652bcc-1685096351.jpg

để chúng ta có thể tranh thủ ngủ 1 lúc :)) 
Có những cảm giác cần trái tim để cảm nhận mà mắt thường không thể cảm nhận được được hết. Vậy nên khi hôn người ta thường nhắm mắt để con tim cảm nhận được hết hương vị của nó.  
Ngoài ra khi cầu nguyện cũng vậy mọi người cũng thường nhắm mắt để thể hiện tâm nguyện chân thành từ trái tim của mình.

Chắc là để giảm bớt giác quan (thị giác) để tập trung vào các giác quan khác (xúc giác, thính giác, vị giác) để cảm nhận được nhiều hơn. :D

Mình nhớ đọc ở đâu đó thì hôn là phải cảm nhận bằng tâm hồn, mà muốn cảm nhận chân thực thì phải đóng 2 cái “cửa sổ” lại chứ ko là bị phân tâm ngay. Với lại người yêu nhìn xa xa thì đẹp chứ nhìn quá gần nào là lỗ chân lông, mặt rỗ, bóng dầu, mụn đầu đen các thứ chắc tụt mood ko còn hứng thú để hôn nữa á