Tại sao có một số người cởi mở với người khác nhưng làm gì cũng chỉ có một mình?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Không biết có ai giống mình không nhưng bề ngoài mình tỏ ra rất vui vẻ hớn hở tiếp chuyện với mọi người rồi hứa hẹn sau này đi chơi này nọ nhưng thực chất bản thân mình không muốn có ngày đó, mình lúc nào cũng chỉ thích làm mọi thứ một mình. Kể cả khi vào một buổi tối vẫn như bao ngày, mình đã chuẩn bị sẵn lịch trình một mình ăn cơm và xem phim, tuy nhiên nếu bạn bè bất chợt rủ rê tụ tập, có khi mình vẫn đi đấy nhưng lúc nào cũng chỉ mong nó kết thúc sớm hoặc cái kèo này bị hủy bất chợt. Tại sao lại có một số người thân thiện với người khác nhưng làm gì cũng chỉ có một mình vậy nhỉ?
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

mình cũng vậy đấy, thỉnh thoảng cũng thích lên kèo đi chơi các thứ với bạn nhưng gần đến ngày lại rất ngại đi :)))) căn bản là do mình lười nữa, lười sắm sửa xem phải mặc gì, lười gội đầu. Mình chỉ muốn ở nhà ăn, ngủ xong lại xem phim. Nhiều người có thể nghĩ nó rất là nhàm chán nhưng mình lại thấy vui ấy, mình hoàn toàn ổn khi ở một mình =))) cho nên đợt dịch cách ly mng có kêu trời kêu đất thì mình vẫn thấy bình thường. Đấy là cuộc sống mà mình muốn, sống một mình ăn ngủ rồi xem phim, nhưng đời đâu thể như vậy được😂

Trả lời

mình cũng vậy đấy, thỉnh thoảng cũng thích lên kèo đi chơi các thứ với bạn nhưng gần đến ngày lại rất ngại đi :)))) căn bản là do mình lười nữa, lười sắm sửa xem phải mặc gì, lười gội đầu. Mình chỉ muốn ở nhà ăn, ngủ xong lại xem phim. Nhiều người có thể nghĩ nó rất là nhàm chán nhưng mình lại thấy vui ấy, mình hoàn toàn ổn khi ở một mình =))) cho nên đợt dịch cách ly mng có kêu trời kêu đất thì mình vẫn thấy bình thường. Đấy là cuộc sống mà mình muốn, sống một mình ăn ngủ rồi xem phim, nhưng đời đâu thể như vậy được😂

Cởi mở chỉ vì muốn hòa nhập với tập thể, nhưng thật ra trong lòng vẫn cảm thấy mình tách biệt. Đi đâu làm gì 1 mình thì hơi cô đơn thật nhưng thoải mái với ko cần phải chạy theo cảm xúc của người khác. 1 mình tự do tự tại biết bao nhiêu, thích làm gì thì làm, đâu cần ai cho phép, đâu cần chờ đợi ai càng không cần biết ai nghĩ gì về mình.
https://cdn.noron.vn/2023/02/28/shutterstock1511425250-1-1677568475.jpg