Tại sao có người kiếm người yêu rất dễ và có người kiếm người yêu rất khó?

  1. Tình yêu

và những người kiếm người yêu khó thường có điều kiện kinh tế tốt, và không tệ.

Từ khóa: 

tình yêu

,

gia đình

,

tình yêu

Cái việc tán gái nó giống như một kỹ năng mềm vậy đó cậu. Cũng giống như việc tại sao thế giới có người giỏi, người dốt. Tại sao có công việc kiếm nhiều tiền, có công việc lại không. Ở đời bao giờ nó cũng phải có sự cân bằng, người được, người mất thì con người mới hình thành nên được 1 xã hội cậu ạ. 

Tìm kiếm người yêu nó là cái nhu cầu được yêu, yêu, chăm sóc và được chăm sóc. Để có được điều này thì nó yêu cầu cậu phải bỏ thời gian và tiền bạc cho nó. Nhiều người xem trọng vật chất và những điều kiện hữu hình quá nên họ không đủ tự tin để tán gái, tán trai là vì vậy. Thực tế thì điều đó cũng không hẳn là quan trọng, nhất là ở độ tuổi chín muồi và cảm nhận rõ ràng về tình yêu như tuổi trẻ! 

Thực ra thì chỉ cần cái mồm khéo là được thôi 😂 Như tớ đây thì vẫn tay không bắt giặc mà hahaha.

Trả lời

Cái việc tán gái nó giống như một kỹ năng mềm vậy đó cậu. Cũng giống như việc tại sao thế giới có người giỏi, người dốt. Tại sao có công việc kiếm nhiều tiền, có công việc lại không. Ở đời bao giờ nó cũng phải có sự cân bằng, người được, người mất thì con người mới hình thành nên được 1 xã hội cậu ạ. 

Tìm kiếm người yêu nó là cái nhu cầu được yêu, yêu, chăm sóc và được chăm sóc. Để có được điều này thì nó yêu cầu cậu phải bỏ thời gian và tiền bạc cho nó. Nhiều người xem trọng vật chất và những điều kiện hữu hình quá nên họ không đủ tự tin để tán gái, tán trai là vì vậy. Thực tế thì điều đó cũng không hẳn là quan trọng, nhất là ở độ tuổi chín muồi và cảm nhận rõ ràng về tình yêu như tuổi trẻ! 

Thực ra thì chỉ cần cái mồm khéo là được thôi 😂 Như tớ đây thì vẫn tay không bắt giặc mà hahaha.

Tại sao có người kiếm người yêu dễ và có người kiếm người yêu rất khó? Là bởi vì vốn dĩ chúng ta sinh ra, sống, ăn ở, làm việc, tính cách và phong cách riêng nên điều việc người có ny dễ, người có ny khó thì cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi. Ngay cả 1 cặp song sinh giống nhau về ngoại hình thì tính cách của họ còn có thể hoàn toàn trái ngược nhau mà. 

Nhưng mình thấy cái việc kiếm người yêu khó thường có điều kiện tốt và không tệ thì có gì đó sai sai nha. Như mình thấy thì thường những bạn như này thì hay có ny hơn với cả dễ duy trì mối quan hệ hơn. Kiểu như là những cuộc hẹn đi ăn, đi chơi khiến cho tần suất các bạn gặp mặt tăng lên, nói chuyện với nhau nhiều hơn thay vì một vài lí do như địa lí hay không có điều kiện mà gặp nhau thường xuyên được. 

Nhưng mình nghĩ là không có 1 tiêu chuẩn nhất định nào để 1 người được yêu và yêu đâu. Có người yêu vì cái này những có người yêu vì cái khác. Còn cái quan điểm kiểu như cứ ngồi yên thì tình yêu sẽ tới thì mình thấy không đúng lắm. Duyên thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, còn tình yêu của mình thì phải do mình nắm lấy. 

Còn với những người mà có công việc ổn định hay là đang rất thành công ấy thì họ thường có xu hướng chưa quan tâm đến tình yêu vội vì đó không phải là ưu tiên hàng đầu của họ. Họ mong muốn bản thân mình cần duy trì và thành công hơn nữa. 

Tại sao có người kiếm người yêu rất dễ và có người kiếm người yêu rất khó cũng giống như tại sao có người học giỏi và có người học hành chật vật, tại sao lại có người giàu và người nghèo. Tôi nghĩ những cái này phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người và chính sự khác biệt ấy mới tạo nên xã hội này, làm sao thế giới có 7 tỷ người mà 7 tỷ người đều giống nhau được đúng không?
Kiếm người yêu dễ hay khó không quan trọng mà duy trì mối quan hệ lâu dài mới là bài toán đáng được quan tâm. Có những người đến với nhau rất nhanh nhưng cũng rời đi cũng rất nhanh. Có những người rất muộn mới có người thương nhưng đó lại là cuộc tình vô cùng hạnh phúc. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn trường hợp nào? Tình yêu không chỉ dựa trên điều kiện kinh tế hay ngoại hình mà còn phụ thuộc vào tính cách có phù hợp với nhau không, mindset có match với nhau không. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, có một mảnh ghép riêng chứ không dựa trên một tiêu chuẩn nhất định. 

Ngoài ra, tôi cũng rất tin vào chữ "duyên". Có thể bạn yêu người này 4-5 năm nhưng lại cưới người bạn chỉ tìm hiểu khoảng 5-6 tháng. Bạn cố gắng học tập ra trường với kết quả cao nhưng lại làm trái nghề, do chữ "duyên" đấy. Song cũng thể ngồi yên mà đợi duyên tới được, bạn cũng cần cố gắng trau dồi, phát triển bản thân và hãy là chính mình. Đừng mải mê chạy theo một tiêu chuẩn nào cả mà hãy tự mình làm tiêu chuẩn cho mình 💪

Cũng giống như có người nghèo, cũng có người giàu ấy bác ơi. Tôi nghĩ mấy chuyện này đều phụ thuộc vào mong muốn và khả năng của người đó nữa ý. Nếu họ chưa muốn yêu thì ép thế nào cũng khó, còn nếu họ đã muốn yêu thì sẽ dễ dàng hồi đáp đối phương và dẫn đến có tình yêu hơn. Cạnh đó, nếu họ thụ động, chỉ trông chờ đối phương chủ động một cách vụng về thì rất có khả năng sẽ cô đơn tiếp, nhưng nếu người đó dồi dào năng lực tiếp cận và kết thúc một mối tình thì chuyện yêu đương cứ như qua đường thôi. Chả phải tự dưng mọi người hay trêu nhau là "Ế do năng lực", thực sự thì những người diễn vai lạnh lùng boy/girl không phải vì họ không muốn có người yêu, mà họ chưa có khả năng làm điều đó😂

Ôi nhưng cá nhân mình thấy thực sự những người dễ dàng có tình yêu thì khả năng tài chính của họ khá ổn ý, thời nào rồi, khó có ai "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" được lắm. Có tài chính thì mình nghĩ chuyện chi tiêu cũng dễ thở hơn để lựa chọn tiến đến với một người ý.