Tại sao có rất nhiều mối tình kéo dài 7 8 năm nhưng không thể tiến đến hôn nhân được?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Mình thấy có nhiều cặp đôi yêu nhau rất lâu, đồng hành với nhau từ cấp 3, đại học, thậm chí tới 7-8 năm nhưng cuối cùng lại không thể đến với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại cũng tiếc khoảng thời gian đó ghê ấy chứ. Tại sao có rất nhiều mối tình kéo dài lâu như vậy nhưng không thể tiến đến hôn nhân được nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2023/01/10/trung-quoc-tranh-cai-toa-an-khong-cho-ly-hon-chi-vi-ly-do-ngoai-tinh-1673334164_1024.jpg
Từ khóa: 

tình yêu

,

hôn nhân

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Mình biết 1 đôi yêu nhau từ thời cấp cho đến lúc lên đại học, cũng chừng 8 năm gì đó. Họ đều học cùng trường cùng lớp với nhau. Ai cũng tưởng 2 đứa sau này sẽ cưới nhau, nhưng khi tốt nghiệp đại học, đi làm 1 năm thì cả 2 chia tay. 
Đơn giản vì bạn gái là người có tham vọng, cầu tiến bạn ấy cũng mong bạn trai mình phấn đấu và đạt nhiều thành tựu giống mình. Nhưng anh bạn trai thì kiểu an phận, chăm chăm muốn làm tốt vị trí mình đang làm thôi. Đó, thế rồi vì không hợp chí hướng phát triển sau này nên cả 2 kết thúc. Càng yêu lâu thì càng có thể thấy ra nhiều điều không hợp nhau, khó mà đi tiếp được.
Trả lời
Mình biết 1 đôi yêu nhau từ thời cấp cho đến lúc lên đại học, cũng chừng 8 năm gì đó. Họ đều học cùng trường cùng lớp với nhau. Ai cũng tưởng 2 đứa sau này sẽ cưới nhau, nhưng khi tốt nghiệp đại học, đi làm 1 năm thì cả 2 chia tay. 
Đơn giản vì bạn gái là người có tham vọng, cầu tiến bạn ấy cũng mong bạn trai mình phấn đấu và đạt nhiều thành tựu giống mình. Nhưng anh bạn trai thì kiểu an phận, chăm chăm muốn làm tốt vị trí mình đang làm thôi. Đó, thế rồi vì không hợp chí hướng phát triển sau này nên cả 2 kết thúc. Càng yêu lâu thì càng có thể thấy ra nhiều điều không hợp nhau, khó mà đi tiếp được.
Mình nghĩ, ban đầu họ đến với nhau vì đối phương có vẻ là người tốt, cũng được,... nên đến với nhau, chứ không thật sự rung động, nên 1 trong 2 hoặc cả 2 vẫn còn chần chừ, chưa muốn cưới, mà cũng chưa đủ can đảm chia tay, mối tình họ cứ bình bình như vậy trôi qua thời gian dài. Bởi vì gặp đúng một người thật sự rung động, họ sẽ muốn cưới ngay lập tức, muốn cùng họ có 1 cam kết lâu dài, muốn cả thế giới chứng nhận cho tình cảm của họ.
Nên có 1 số người, quen nhau vài năm mà không công khai, vừa chia tay, gặp đúng người, liền đăng lên khoe khắp facebook, đổi ảnh đại diện các thứ.
Đừng bảo không hợp nên chia tay, đó chỉ là cái cớ cho việc yêu nhau không đủ thôi. Còn yêu sẽ bất chấp, mọi thử thách chỉ là vụn vặt. Hết yêu rồi, hôm nay ăn gì cũng trở thành lí do cãi nhau.
Yêu dài lâu được hay không là do bản thân mình. Mỗi người mỗi khác. Mình chán ngấy các bài viết đổ lỗi chia tay là do hoàn cảnh, rồi thời gian, rồi kiểu duyên phận đến đó thôi lắm rồi =))) Chia tay là do các bạn yêu không đủ nhiều, do các bạn thiếu kiên định, do các bạn không muốn hy sinh, các bạn chỉ muốn mọi chuyện dễ dàng với bản thân, tóm lại là do các bạn =))) Muốn tiếp tục hay không tóm lại vẫn là do bản thân có muốn hay không. Ngay từ khi bắt đầu tốt nhất phải biết bản thân thích gì để không làm phí thời gian công sức tâm tư của ai.
https://cdn.noron.vn/2023/01/11/dc60398bbd55fbcf0dbace915d258d1d-1673441163.jpg
Hẹn hò càng lâu thì chứng tỏ mối quan hệ đó càng tệ đó bạn ơi. Mà đã tệ rồi thì làm sao tới hôn nhân được. 
Nếu mối quan hệ thực sự tốt thì bạn nan đó cưới ngay rồi chứ ko đợi 7 8 năm đâu. Đàn ông mà yêu thật thì rất sợ mất cô gái đó, và cưới là phương pháp an toàn nhất để giữ cô gái bên cạnh.
Các bạn nữ toàn phụ thuộc tình cảm đàn ông trước, nên mới nghĩ theo hướng "anh ấy ko bỏ mình là tốt" thôi. Người phụ nữ mà hạnh phúc thật sự, quen hơn 1 năm mà thấy thằng đàn ông ko muốn cưới là say bye ngay chứ đùa.
Ở đây không đề cập đến những cặp đôi là sinh viên hay học sinh nhé.

Mình không biết phải giải thích sao nữa, nhưng nếu hiểu được câu này bạn sẽ hiểu tại sao lại như vậy: Hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến!

Chị hàng xóm tui cũng yêu anh kia tới 6 năm, nhưng cuối cùng không thành. Vậy mà chị mới gặp anh chồng hiện tại chừng 2 tháng là cưới luôn gòi. Cả nhà ai nấy cũng ngỡ ngàng. Thế nên quan trọng nhất không phải họ ở bên nhau bao lâu mà phải là họ hiểu nhau như thế nào. Mình thấy chị ở bên anh người yêu cũ kia cũng vui, nhưng có vẻ anh đó khá gia trưởng, không phù hợp để đi đến hôn nhân. Nói chung chuyện lâu dài cũng chỉ mình chị hiểu thôi, còn bây giờ chị vẫn đang hạnh phúc với lựa chọn của mình là được. 
https://cdn.noron.vn/2023/01/10/hon-nhan-la-gi2204110639-1673343544.jpg