Tại sao con gái khi buồn (đặc biệt là buồn tình) thường có xu hướng cắt tóc ngắn?

  1. Phong cách sống

Thắc mắc lâu rồi nhưng chưa được cho lời giải đáp. :)) Các bác giải đáp giúp em phát!

Từ khóa: 

phong cách sống

Cắt ngắn là do
- Muốn đổi mới ngoại hình, làm mới tâm hồn bỏ cái cũ, cái mới sẽ tới, cắt bớt lận đận xui xẻo
- Vì nặng đầu, cắt cho nhẹ bớt
- Thường khi chia tay sẽ học dc bài học nào đó, cắt tóc như một cách buông bỏ :))
- Có người yêu thường quên chăm chút bản thân, tóc là thứ thay đổi diện mạo nên muốn sống cho bản thân
Chủ yếu là làm mới bản thân, xả xui, chuẩn bị có người yêu mới 😆😆
Trả lời
Cắt ngắn là do
- Muốn đổi mới ngoại hình, làm mới tâm hồn bỏ cái cũ, cái mới sẽ tới, cắt bớt lận đận xui xẻo
- Vì nặng đầu, cắt cho nhẹ bớt
- Thường khi chia tay sẽ học dc bài học nào đó, cắt tóc như một cách buông bỏ :))
- Có người yêu thường quên chăm chút bản thân, tóc là thứ thay đổi diện mạo nên muốn sống cho bản thân
Chủ yếu là làm mới bản thân, xả xui, chuẩn bị có người yêu mới 😆😆
Tóc dài là công sức nuôi dưỡng từ nhỏ tới giờ cho a ngắm mà h chia tay thì e cắt ngắn vừa để trả thù bản thân vừa để dằn mặt a coi như cắt đứt từ đây. Còn con trai thất tình thì sẽ cạo trọc đầu

Tôi cx đã ct và sau đó cắt tóc vì tôi nghĩ mái tóc chất chữa quá nhiều kỉ niệm đau buồn cần bỏ ik

Còn con trai thì cạo trọc ! Rồi đăng ký khoá tu mùa hè luôn

Bản thân mình là con gái, từng vài lần thất tình thì đúng là cả vài lần đó đều cắt tóc ngắn tớn lên thật. Lúc đấy cũng ko nhớ đã nghĩ gì, chỉ biết đã cảm thấy bản thân mình với mái tóc dài thật xấu xí, yếu đuối, nhàm chán. Cắt ngắn đi một phần mình muốn "người kia" để ý tới diện mạo mới của mình, có lẽ sẽ thay đổi quyết định với mối quan hệ của mình chăng, một phần muốn thể hiện với người khác rằng "Tôi vẫn mạnh mẽ, không hề yếu đuối" vì mái tóc ngắn luôn mang lại một vẻ cứng rắn hơn cho con gái.

Có điều đúng như bạn gì ở dưới nói, cắt ngắn xong thấy thỏa mãn lúc đó, khi lòng đã vui trở lại thì lúc nào cũng hối hận. :)) Vì phút bồng bột đã cắt tóc rồi sau đấy thấy mình cắt xong còn xấu hơn lúc đầu.

Theo t nghĩ thì trước giờ c vẫn thích để tóc ngắn nhưng mà do tâm lý sợ nguoi iu ko thấy đẹp,mà dờ chia tay rồi thì ko còn rào cản nào nữa nên đi cắt :))

minh cat vi don gian la minh thich vs lai cat cho moi,cho mng thay la mat =))

Mình cắt tóc ngắn lúc đó để bớt nặng đầu, cho mát, bớt suy nghĩ vì thằng bồ cũ( vì phải lo kiếm đồ mặc cho hợp tóc ngắn, hair style blah blah), để chấm dứt xong luôn một lần điên dại lol!

mình cũng "hơi" theo trường phái "mê tín học" nên thấy để tóc dài nhiều thứ mệt mỏi với buồn quá nên mình lúc nào cũng cắt tóc ngắn. Xong một việc gì phải suy nghĩ, hay xong mốt cái case study hại não nào mình thích đi cắt tóc cho ngắn lên ăn mừng thoát xác!

Vì muốn làm mới bản thân.

Ngoài cắt tóc vẫn có những cách khác là đi mua sắm, diện đồ đẹp, đi spa chăm sóc với cùng sự thật đằng sau là thay đổi ngoại hình là sự thay đổi rất nhanh và nhận biết ngay lập tức so với việc thay đổi tính cách hay thói quen nào đó.

Ngoài ra còn muốn thu hút đối phương hơn trong trường hợp bắt đầu câu chuyện mới.

Vì khi cắt tóc xong thì con gái sẽ buồn vì mình xấu mà quên đi buồn tình :))

(Mà hình như là con trai khi thất tình cũng hay đi cắt tóc lắm - khoảng 1 tháng 1 lần)