Tại sao con gái lại không thích inbox trước?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Bạn thân mình rõ là thích bạn nam lớp bên quá trời, vậy mà khi mình giục chủ động nhắn tin làm quen đi thì chối đây đẩy bảo ngại ngùng này nọ. Đã thích bỏ xừ rồi còn ngại, đến khi người ta có người yêu lại sướt mướt. Tại sao con gái lại khó khăn việc nhắn tin trước đến vậy hả mọi người?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

như mình nhé, thì mình sẽ muốn con trai ib trước, nếu mình ib trước thì mình sẽ cảm thấy bị mất giá đó b =)))) mình không biết điều này có phải xấu k nữa, với cả bản thân mình cũng ngại bộc lộ tình củm ra lắm, đôi khi cũng không chắc người ta có thích mình hay không.https://cdn.noron.vn/2023/02/11/2333179934219736-1676130013.jpg Nhưng cũng có nhiều bạn nữ giờ bạo lắm, chẳng những ib trước mà còn tán đổ con trai nhà người ta cơ😃

Trả lời

như mình nhé, thì mình sẽ muốn con trai ib trước, nếu mình ib trước thì mình sẽ cảm thấy bị mất giá đó b =)))) mình không biết điều này có phải xấu k nữa, với cả bản thân mình cũng ngại bộc lộ tình củm ra lắm, đôi khi cũng không chắc người ta có thích mình hay không.https://cdn.noron.vn/2023/02/11/2333179934219736-1676130013.jpg Nhưng cũng có nhiều bạn nữ giờ bạo lắm, chẳng những ib trước mà còn tán đổ con trai nhà người ta cơ😃

Anh nói thật với em chứ gái mà chủ động cua anh là chạy xa cả mét! Mặc định trong đầu thằng đàn ông là gái phải dịu dàng nữ tính. Mà thường gái diụ dàng, giá trị cao chả ai đi đeo đuổi đàn ông trước cả! Đàn ông tốt rất sợ những cô gái đi đuổi họ(họ sợ bị cô gái cắm sừng), đàn ông xấu sẽ lợi dụng họ để QHTD rồi bỏ đi! Nói chung chả có gì tốt cả! Sau này em lớn thêm tí nữa, trải nghiệm các trường hợp kia rồi em sẽ thấáy anh nói đúng! Hehe!

Mình chủ động riết, nhiều người quen thói lơ đãng, nếu nghĩ tới mình thì đã chủ động liên lạc với mình rồi cần gì mình chủ động nữa. Là con trai nếu không muốn vụt mất người mình thương sang vòng tay người con trai khác thì mau chủ động liên lạc đi nhanh còn kịp :))

À, trường hợp mà con trai cũng chờ mình chủ động thì 99,99% là anh ta hèn nhát và sẵn sàng vụt mất bạn nên mới không động tĩnh gì. Cả 2 cùng im im chờ đối phương thì đúng duyên mình lỡ luôn. Con gái chúng tôi cao tầm m6 thôi nhưng cái tôi cao 6m nhé :))))

https://giavitamhon.com/wp-content/uploads/2018/07/con-g%C3%A1i-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%99ng-trong-t%C3%ACnh-y%C3%AAu4.jpg