Tại sao con người ta thường sợ thay đổi?

  1. Tâm lý học

Vừa cách đây mấy phút mình nhận được tin nhắn của một người chị: "Hường ơi, chị quyết định nghỉ việc ở..., chị cần một cái ôm ..." 
Nói về công việc của chị, một giảng viên ở khoa Hot của một trường đại học lớn, chị đã dành cả thanh xuân để cố gắng với công việc đó, Nhưng chị từng bảo với mình chị chưa bao giờ yêu hay đam mê với nó, chị cảm thấy dằn vặt vì m thiếu cảm hứng mà đi làm công việc dạy dỗ, truyền cảm hứng đó.
Một vài năm trc , mình cũng từng nghe chị tâm sự về quyết định ly hôn của mình, lựa chọn cs chỉ có 4 mẹ con. Cần phải biết rằng, những năm trc đó chị đã dành cả mấy năm liên tiếp để sinh con, chăm con và chăm sóc cho gia đình của mình. Sau mấy năm, mình cảm thấy ch tự do, tràn trề nhiệt huyết và ngày càng đẹp. Nhưngz đứa con của chị đáng yêu, hay ho vô cùng.
Chị 40 tuổi, sống cùng 3 đứa con gái, và chị đã lựa chọn những bước ngoặt rất khó. 
Mình cảm thấy rằng, con người chúng ta thường rất sợ thay đổi, lý do có thể bởi came giác Ko an toàn phía trc. Nhưng có khi nào, đến lúc nào đó, đủ dài, hoàn cảnh đủ lâu, vô thức roiif chúng ta đều phải ra quyết định thay đổi hết Ko? Như chị mình đang kể ý, mọi quyết định đó đều là bước ngoặt, và khó khăn vô cùng? 
Với bạn, khi nào thì bạn sẵn sàng thay đổi và ra quyết định ? 
Từ khóa: 

thay đổi

,

cuộc sống

,

sự nghiệp

,

tâm lý học

Không biết có đúng không, nhưng em cảm thấy những ai sống tình cảm thì cảm thấy nhiều nỗi sợ hơn là những người sống bằng lí trí.

Em vốn dĩ phải thay đổi công việc từ rất lâu rồi, nhưng em quý mến sếp, đồng nghiệp, môi trường làm việc mà em chưa có thể từ bỏ được, vì em sợ sang môi trường khác sẽ phá vỡ đi sự an toàn của hiện tại. Tất nhiên là còn rất nhiều nỗi sợ không tên và có tên khác mà em không dám đối mặt với nó!

Trả lời

Không biết có đúng không, nhưng em cảm thấy những ai sống tình cảm thì cảm thấy nhiều nỗi sợ hơn là những người sống bằng lí trí.

Em vốn dĩ phải thay đổi công việc từ rất lâu rồi, nhưng em quý mến sếp, đồng nghiệp, môi trường làm việc mà em chưa có thể từ bỏ được, vì em sợ sang môi trường khác sẽ phá vỡ đi sự an toàn của hiện tại. Tất nhiên là còn rất nhiều nỗi sợ không tên và có tên khác mà em không dám đối mặt với nó!

Có 2 trường hợp dẫn đến sự thay đổi này:

1/ Ý thức đủ lớn và có sự quyết tâm đủ mạnh để thay đổi

2/ Đời vả vào mặt bạn 1 cú trời tán và buộc bạn phải thay đổi để tồn tại.

Tiến lên hay thụt lùi cũng là sự thay đổi mà :v nếu biết trước thì cuộc sống hết thú vị... Mà không biết thì lúc nào cũng tò mò dẫn đến áp lực. Đôi khi chúng ta chỉ có thể lựa chọn tránh cái không thích thôi, còn lại thì ai mà biết được 😂😂😂

Là người "nghiện thay đổi", luôn muốn làm mới mình mỗi ngày.

Giống như mọi người, mình rất sợ thay đổi, thế nên mình làm nhiều sự thay đổi nhỏ, thận trọng, từng ngày một lầm lũi tiến lên.

Thay đổi không phải vì cái mới tốt hơn cái cũ. Thay đổi là khi chúng ta không chấp nhận sự cũ kỹ, giá trị cũ.

Có những khoảng thời gian khi thấy mình đang chững lại hoặc là cứ cuốn theo công việc nhưng mình cũng chẳng biết mình đang ở đâu HAY cứ 6 tháng, 1 năm nhìn lại thì em dành hẳn 1 buổi tự nhìn lại bản thân, nhìn về những mục tiêu, những dự định mình đưa ra và chuẩn bị cho sự thay đổi nếu có. Nhưng đó là bài học đã rút ra.

Rời VNG là 1 quyết định nhanh, dứt khoác nhưng lại quá bồn bột khi chưa có sự chuẩn bị cho bước đi tiếp theo. Để rồi hơn 1 tháng sau, em bị bủa vây trong chính những nỗi sợ của bản thân, sợ nhiều lắm, cái gì cũng sợ được và nỗi sợ lớn nhất lúc đó là thiếu tự tin vào bản thân và nỗi lo về tài chính.

Nhưng may mắn, em vẫn có những anh, chị lớn hướng dẫn, đốc thúc, hỗ trợ và những cuốn sách hồi đó rảnh chỉ đọc để tăng thêm động lực, thế rồi nhắm mắt đi đại, gặp lại vài người quen cũ và cứ dần dần lại thấy lối ra. Lại vui vẻ làm công việc mới, mục tiêu mới và cứ đều đặn nhìn lại bản thân.