Tại sao đàn ông rất giỏi che giấu cảm xúc?

  1. Giới tính

  2. Thinking Hub

Từ khóa: 

giới tính

,

thinking hub

Nếu nói về tình cảm thì con trai cũng có những người còn tình cảm hơn cả con gái nữa ấy chứ. Nhưng hiếm khi mà thấy họ thể hiện tình cảm rõ ràng.

Mình là con trai và mình công nhận bản thân luôn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực. Chắc có lẽ 1 phần là do định kiến xã hội như bạn 

Zillion uwu
có nói, tất cả hành động, cử chỉ, lời nói, cảm xúc của mình đều gắn liền với quan niệm là con trai phải mạnh mẽ,..... nên mình cũng cố gắng để là như vậy. Và mình cũng thực sự mong bản thân đủ mạnh, đủ cứng để bảo vệ những người mà mình yêu thương cũng như cuộc sống của mình.

Trả lời

Nếu nói về tình cảm thì con trai cũng có những người còn tình cảm hơn cả con gái nữa ấy chứ. Nhưng hiếm khi mà thấy họ thể hiện tình cảm rõ ràng.

Mình là con trai và mình công nhận bản thân luôn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực. Chắc có lẽ 1 phần là do định kiến xã hội như bạn 

Zillion uwu
có nói, tất cả hành động, cử chỉ, lời nói, cảm xúc của mình đều gắn liền với quan niệm là con trai phải mạnh mẽ,..... nên mình cũng cố gắng để là như vậy. Và mình cũng thực sự mong bản thân đủ mạnh, đủ cứng để bảo vệ những người mà mình yêu thương cũng như cuộc sống của mình.

Mình không cho rằng đàn ông giỏi che giấu cảm xúc mà là do họ buộc phải che giấu cảm xúc thì đúng hơn!
- Nói riêng ở Việt Nam thôi, định kiến xã hội và những chuẩn mực được đặt ra cho cả hai giới thật sự đang bóp nghẹt tất cả chúng ta. 
- Nếu như trước khi bình đẳng giới xuất hiện, phụ nữ còn phải chịu nhiều bất công thì hiện tại qua một thời gian rất dài đấu tranh, phụ nữ đã có tiếng nói của riêng mình.
- Nhưng, đàn ông, không một ai đấu tranh cho những định kiến bị áp đặt lên người họ cả. Kể cả phụ nữ, cũng khó có cái nhìn thật sự công bằng và bao dung đối với cánh đàn ông.
- Bây giờ mà đàn ông đòi đấu tranh hay kêu khóc thì nghe có vẻ... nực cười trong mắt người khác giới. Trong khi bình đẳng giới yêu cầu sự tôn trọng từ phía xã hội và đặc biệt là ở giới tính còn lại.
- Cuối cùng, sự bình đẳng vẫn còn tồn tại trong đó sự bất bình đẳng. Sự công bằng thì chưa bao giờ tồn tại. Chỉ bởi vì chúng ta vẫn đang phân biệt lẫn nhau và đặt những tiêu chuẩn riêng cho cái gọi là "giới tính". 
- Trong mắt mình thì nam hay nữ cũng đều như nhau, đều là con người. Không có gì thật sự đặc biệt trong sự khác biệt về mặt sinh học. 
- Phụ nữ có thể bộc lộ cảm xúc thì đàn ông cũng có thể. Phụ nữ có thể mặc quần thì đàn ông cũng có thể mặc váy. 

Định kiến xã hội thời phong kiến di chuyền đến thời nay và những nam tính độc hại. 

Con trai phải mạnh mẽ mới là con trai! Thằng con trai yếu đuối mới chửa có vài câu mà đã khóc rồi! Con trai phải bảo vệ phụ nữ. Đó là đàn ông chính hiệu 

Tâm sự của bạn trai mình 

  1. Vì xã hội đã đẩy họ phải không là bản thân mình để không được bọc ra sự yếu đuối khi khóc. Bởi cho dù có chuyện gì họ cũng sẽ để cảm xúc mình chôn vùi đi và đối diện với những định kiến đó họ chọn ít thể hiện cảm xúc của mình. Cũng là con người phải có cảm xúc chứ?
  2. Rồi tại sao phải bảo vệ phụ nữ? Nếu người phụ nữ đó hãm hại mình và khiến mình lâm vào tình thế tí nữa là thiệt mạng có đáng để bảo vệ không?

Còn có một kiểu là rất thích các vụ trái tim băng giá, lạnh lùng boy,... nên một số người nghĩ như vậy sẽ ngầu hơn

Với mình thì cảm xúc của chị em đòi hỏi IQ vô cực cùng bẻ cua cực gắt ms đối phó được. Còn cánh con trai bọn tớ thì có thể có những người thuộc dạng mặt đơ như tớ nên bạn mới thấy họ che giấu đc cảm xúc
Nói ra cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu.
Các bà nữ nói ra thì sẽ dễ được chia sẽ cảm thông, còn con trai nói ra thì ai sẽ lắng nghe đây? Ngoài cái câu "con trai thì mạnh mẽ lên."

Mình nghĩ đàn ông không giỏi che dấu cảm xúc đâu. Những người từng trải nói chung, (không phân biệt nam, nữ) đều có khả năng này. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng là che giấu. Bởi họ hết cảm xúc rồi thì còn điều gì để che giấu nữa?