Tại sao đàn ông thích chơi trò ''1 chân đạp 2 thuyền'' đến vậy?

  1. Tình yêu

  2. Giới tính

Tại sao đàn ông không thể hết tình cảm vs người này rồi thì chia tay và sau đó quen người khác à?

Từ khóa: 

tình yêu

,

giới tính

ơ kìa mình là con gái mà mình thấy câu này vơ cả nắm quá nhaaa còn nhiều nhiều người không như vậy mà:> nhưng mà cái đối tượng bạn nói mình cũng gặp qua rồi nhé, có ông bảo với mình là "anh thấy cái chuyện chưa hết yêu người này nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với người khác là chuyện rất bình tường", má nghe xong cười ỉa, sau đấy mình suy luận được ổng cắm sừng mối tình đầu của ổng hahaa, những anh trai như thế thường kiểu chẳng yêu thật lòng ý, qua đường thui thấy mối nào ngon là lao vào liền, thích hưởng cả cái đẹp của người này với người kia cùng lúc, tham lam ó mà:>

Trả lời

ơ kìa mình là con gái mà mình thấy câu này vơ cả nắm quá nhaaa còn nhiều nhiều người không như vậy mà:> nhưng mà cái đối tượng bạn nói mình cũng gặp qua rồi nhé, có ông bảo với mình là "anh thấy cái chuyện chưa hết yêu người này nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với người khác là chuyện rất bình tường", má nghe xong cười ỉa, sau đấy mình suy luận được ổng cắm sừng mối tình đầu của ổng hahaa, những anh trai như thế thường kiểu chẳng yêu thật lòng ý, qua đường thui thấy mối nào ngon là lao vào liền, thích hưởng cả cái đẹp của người này với người kia cùng lúc, tham lam ó mà:>

Tham lam là thói xấu của con người, bất kể giới tính. Có nhiều lý do như: tham lam, tìm kiếm kích thích, lấy le với bạn bè, coi khác phái nhiều là biểu tượng thành công, vì tiền,..v.v..khá nhiều, nhưng cơ bản là thế.

Có cả tỷ lý do bạn ạ :) Nhưng lý do căn bản nhất thì vì đó là thằng không ra gì, không coi trọng bạn và bạn phải đá nó ra khỏi cuộc đời ngay. Chứ việc thích ai nhiều khi cũng ko kiểm soát được, tình yêu là lựa chọn mà, nếu người ta coi trọng mqh thì đã không đi cắm sừng rồi. Loại đấy rồi cuối cùng cũng nhận quả báo thôi :))

Ví dụ: Chị A, anh B, chị C!

Chị A đã bị chinh phục quá dễ, trong khi anh B chưa kịp yêu say đắm chị A, nên rung động tiếp với chị C => Cua tiếp chị C. Còn tại sao không bỏ chị A? Có thể là vì liêm sĩ đạo đức cá nhân, lợi ích được QHTD miễn phí.... Giống như câu hỏi "Một người được tặng 1 tỉ và 2 tỉ và được phép lấy cả 2 nếu anh ta có khoản nợ 3 tỉ trong ngân hàng thì anh ta sẽ làm gì?" vậy đó.

Nếu chị C cũng dễ bị chinh phục như chị A thì anh B sẽ đi cua tiếp chị D. Rồi khi cua miệt mài tới chị Z dù không yêu say đắm, nhưng nản quá + gia đình hối cưới thì cưới luôn chị Z. Tới đây lại có 2 năng:

  • Anh B không yêu nhưng mệt quá rồi nên chấp nhận một cuộc hôn nhân kém => Người ngoài lại nghĩ là gia đình hạnh phúc vì không li dị!
  • Anh B không chấp nhận một cuộc sống thiếu tình yêu => Ngoại tình với chị AA => Đổ vỡ hôn nhân => Chị Z không thể tự nhận mình là đứa dễ bị chinh phục lại không biết xây gia đình => "Con AA là kẻ thứ 3, nó giật chồng em, mấy chị ơi!". 

Cho nên đừng phát xét, chúng ta sẽ có góc nhìn chính xác hơn! 

Không phải ai cũng vậy, đừng nên vơ đũa cả nắm. Vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt, đáng để trân trọng, đáng để mình trao tình cảm. Còn những người như bạn nói thì bản chất họ là những kẻ không ra gì, không đáng được tôn trọng và để tâm. Những người như thế mình nên dọn sạch khỏi đầu óc mình càng sớm càng tốt, đừng để những năng lực tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản thân mình bạn ạ.

Tại bọn con gái thích thì không nói cứ chảnh chọe làm người ta khó đoán á...