Tại sao đi ngủ lại hay nằm mơ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nhắc đến nằm mơ mình lại nhớ đến câu chuyện về giấc mơ của đứa bạn mình. Mình và nó đã phải ngồi tâm sự xuyên đêm, mang cả tâm linh ra để lý giải về giấc mơ ấy mà vẫn không hết chuyện. Bạn mình mơ nó bị rắn hổ mang cắn vào cổ, dù con rắn cắn đến chục phát nhưng bạn mình khum có ngủm củ tỏi mà chỉ thấy đau thui. Search trên mạng chỉ thấy có rắn cắn tay chân các kiểu chứ không có vào cổ :))) Vậy nên câu chuyện này vẫn chưa tìm được lời giải thích, hic

Trả lời

Nhắc đến nằm mơ mình lại nhớ đến câu chuyện về giấc mơ của đứa bạn mình. Mình và nó đã phải ngồi tâm sự xuyên đêm, mang cả tâm linh ra để lý giải về giấc mơ ấy mà vẫn không hết chuyện. Bạn mình mơ nó bị rắn hổ mang cắn vào cổ, dù con rắn cắn đến chục phát nhưng bạn mình khum có ngủm củ tỏi mà chỉ thấy đau thui. Search trên mạng chỉ thấy có rắn cắn tay chân các kiểu chứ không có vào cổ :))) Vậy nên câu chuyện này vẫn chưa tìm được lời giải thích, hic

Nếu bạn thấy minh hay nằm mơ thì bạn nên vui. Mình trc có đọc thấy nói ai trí nhớ tốt mới nướ đc giấc mơ của mình. Ai trí nhớ kém sẽ khó nhớ đc giấc mơ. Trong 1 đêm chúng ta mơ khoảng 2h, và đêm nào cũng bậy. Nên bạn thấy mình mơ nhiều có vẻ là điều tốt.

Còn tại sao lại mơ những 1/4 thời gian ngủ 1 đêm. Thì nhiều lý thuyết đc đưa ra chủ yếu ta mơ để sửa chữa, sắp xếp, tinh lọc lại và thúc đẩy những thứ não thu nhận lúc thức.

Hê, không đi ngủ cũng mơ được mà.

Mơ mộng hão huyền đó. Giấc mơ của những thanh niên ảo tưởng, ham ăn lười làm:)))