Tại sao đôi khi nhà còn rất nhiều sách chưa đọc nhưng chúng ta vẫn thích mua thêm sách?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng này chưa: Nhà có rất nhiều sách chưa đọc nhưng vẫn thích mua thêm sách ở mọi nơi, mọi lúc có thể?

Mình từng lập kế hoạch rất nhiều lần về việc đề ra quyết tâm không mua thêm sách nữa, thế rồi vẫn mua thêm. Có lần vào hiệu sách, mục đích là mua đồ chơi cho cháu, thế rồi thấy sách không chịu được mình lại mua thêm.

Bạn nào cũng ở trong tình trạng này thì chia sẻ nhé? nếu các bạn có thêm giải pháp cho vấn đề này thì càng hay.

Từ khóa: 

đọc sách

,

văn hóa đọc

,

mua sách

,

sách

,

tâm sự cuộc sống