30 tuổi có phải là ế?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tui lười hẹn hò thôi mà, ơ kìa các anh em chiến hữu. Hãy yêu thương cô gái độc thân vui vẻ này đi nào!

Từ khóa: 

30 tuổi

,

tâm sự cuộc sống

Rất yêu thương Thu Hương nha. 

Còn "tại sao gần 30 tuổi đã bị nói là Ế?" câu này mình đã được nghe từ hồi tốt nghiệp đại học. Cô dì chú bác, anh em họ hàng, hàng xóm xa gần...hay bảo "Trai không dựng vợ, gái lớn gả chồng". Con gái lớn lên phải lấy chồng đối với mọi người quanh mình như là quy luật vậy, đủ tuổi phải đi lấy chồng, nếu không sẽ là quá lứa lỡ thì không còn ai lấy, tương lai về già sẽ cô đơn 1 một mình không ai bên cạnh, chưa kể còn bị đàm tiếu là "bà cô"...

"Lấy chồng", cụm từ này như đã ám lên các cô gái từ lúc mới lớn. Lấy chồng là để có chỗ dựa, dựa cả về kinh tế lẫn tình cảm. Lấy chồng mới có thể hạnh phúc. Phụ nữ sướng khổ là nhờ tấm chồng... 

Tuy nhiên, ở hiện tại, mình hoàn toàn có thể tìm thấy hạnh phúc khi không có "chồng" hay người yêu. Kinh tế ổn định, độc lập tự chủ, tự do làm tất cả những gì mình yêu thích, theo đuổi những thứ mình đam mê. Mình tin là Thu Hương và nhiều cô gái tuổi 30 cũng thế. Nên là mọi người ạ, từ "ế" không phải dành cho chúng tôi đâu, chúng tôi độc thân vui tính và độc thân là sự lựa chọn nhen!

Trả lời

Rất yêu thương Thu Hương nha. 

Còn "tại sao gần 30 tuổi đã bị nói là Ế?" câu này mình đã được nghe từ hồi tốt nghiệp đại học. Cô dì chú bác, anh em họ hàng, hàng xóm xa gần...hay bảo "Trai không dựng vợ, gái lớn gả chồng". Con gái lớn lên phải lấy chồng đối với mọi người quanh mình như là quy luật vậy, đủ tuổi phải đi lấy chồng, nếu không sẽ là quá lứa lỡ thì không còn ai lấy, tương lai về già sẽ cô đơn 1 một mình không ai bên cạnh, chưa kể còn bị đàm tiếu là "bà cô"...

"Lấy chồng", cụm từ này như đã ám lên các cô gái từ lúc mới lớn. Lấy chồng là để có chỗ dựa, dựa cả về kinh tế lẫn tình cảm. Lấy chồng mới có thể hạnh phúc. Phụ nữ sướng khổ là nhờ tấm chồng... 

Tuy nhiên, ở hiện tại, mình hoàn toàn có thể tìm thấy hạnh phúc khi không có "chồng" hay người yêu. Kinh tế ổn định, độc lập tự chủ, tự do làm tất cả những gì mình yêu thích, theo đuổi những thứ mình đam mê. Mình tin là Thu Hương và nhiều cô gái tuổi 30 cũng thế. Nên là mọi người ạ, từ "ế" không phải dành cho chúng tôi đâu, chúng tôi độc thân vui tính và độc thân là sự lựa chọn nhen!

Lười hẹn hò hay ko có ai để hẹn hò nè. Lên đây phải nói thật, biết đâu dàn trai đẹp độc thân ngay "thẳng" của Noron lại có ng phù hợp để "yêu thương cô gái độc thân vui vẻ này" thì sao :v

Mẹ em dặn là 30 tuổi mới cho yêu:)))

Mấy câu hỏi như này nếu là nói vui thì ksao, còn nói thật thì theo mình là bất lịch sự á. Mỗi người có quan niệm và sở thích khác nhau. Ko phải vì đa số người kết hôn sớm thì những ai chưa kết hôn đều có vấn đề. Thắc mắc những vấn đề riêng của người khác là ko hay chút nào! ^^

Gần 30 là 27, 28, 29 =)) nhưng thường theo quan điểm số đông, con gái thường sẽ có ny và ck sớm hơn con trai nên nếu giờ b vẫn ế và lười hẹn hò thì chắc là tiêu chuẩn của b hơi bị cao hoặc là b chưa gặp ai đó thích, thương, yêu b nhiều thôi. Chúc b sớm gặp được một nửa của mình để đỡ mang danh 'ế'!

Không sao chị ạ, hơn 30 vẫn tìm được Sugar Daddy mà:)))

 Vụ này càng ngày càng nóng hổi rồi. 

Bạn có ở Hà Nội ko, mình cũng gần 30 tuổi và cũng ế đấy, nếu có thì mình hẹn hò, tìm hiểu nhé 

=)) thì ở VN với 30 thì cô dì chú bác nội ngoại giục cưới hết rồi chị. Vẫn cứ vui vẻ yêu đời, vui tự mình thì sướng thoy. 

Lót dép ngồi hóng hớt cho bớt buồn.