Tại sao khi linh hồn đầu thai làm người lại quên hết các ký ức đã có trong tiền kiếp?

  1. Tâm linh

Nếu cuộc sống là một thử thách, là những bài học mà linh hồn phải trải qua để rèn luyện, trải nghiệm. Vậy thì tại sao mỗi khi đầu thai, nhập thế, chúng ta lại quên hết tất cả những ký ức của kiếp trước? Việc ghi nhớ được các kiến thức cũ sẽ giúp học nhanh, đơn giản hơn chứ?
Từ khóa: 

đầu thai

,

chuyển kiếp

,

linh hồn

,

tâm linh

Câu hỏi của bạn khá hay đấy, vấn đề này thực sự khá khó để nói nhưng nếu dựa theo triết học phương đông thì ta có thể giải thích như sau:

-con người khi chết họ sẽ trả sự sống về với tự nhiên và để linh hồn siêu thoát, và những linh hồn siêu thoát vì vướng bận vì lục căn chưa thanh tịnh vì hoài bão chưa thành, dục vọng, tham vọng chưa được thõa mãn, thì sẽ được phân cấp vào sống ở các tần số khác nhau nhưng tồn tại song song với thế giới loài người, 

-những linh hồn này khi đã rủ sạch tất cả sẽ lại được đầu thai nhằm mục đích tiếp tục vòng lặp luôn hồi, cứ như vậy đến khi nào họ đạt đến cảnh giới giác ngộ thì họ sẽ tới được cõi thiên đường (theo ki tô giáo) hay niết bàn (của phật giáo).

-họ phải quên hết tất cả vì những cái họ cần giác ngộ là tâm linh là tri thức về một thế lực nâng đỡ con người chứ không phải kiến thức khoa học nên những kiến thức của kiếp trước rất có nguy cơ cản trở việc họ giác ngộ.

-Đồng thời khi họ nhớ về kiếp trước rất nhiều người sẽ nghĩ đến cảm giác hoài niệm bị tình cảm che mắt họ sẽ không thể giác ngộ và có khi họ đi tìm lại những thân nhân cũ, như thế sẽ làm thế giới đảo lộn và vòng luân hồi khó có thể hoạt động ổn định.

-tuy nói là họ quên hết nhưng không phải là những thứ họ đã giác ngộ ở kiếp trước đã mất hết mà nó được giấu kĩ trong thâm tâm của họ khi cơ duyên tới những thứ trong tiềm thức đó sẽ bùng phát ra vì thế có những người họ có một kiến thức tâm linh không tưởng giống như Phật Thích Ca hay Chúa Giê-su.

-cuối cùng là nói về chữ vận, mọi chuyện bạn làm trong kiếp trước khi chết đi sẽ chuyển thành vận, chuyện tốt thành vận tốt chuyện xấu thành vận xấu, mọi kiến thức cũng chuyển thành vận, đến kiếp sau tất cả những vận đó sẽ đều lần lượt đến với bạn, mọi điều bạn biết ở kiếp trước sẽ dần được khai mở hết ở kiếp này mà bạn không nhận ra đó thôi.

Trả lời

Câu hỏi của bạn khá hay đấy, vấn đề này thực sự khá khó để nói nhưng nếu dựa theo triết học phương đông thì ta có thể giải thích như sau:

-con người khi chết họ sẽ trả sự sống về với tự nhiên và để linh hồn siêu thoát, và những linh hồn siêu thoát vì vướng bận vì lục căn chưa thanh tịnh vì hoài bão chưa thành, dục vọng, tham vọng chưa được thõa mãn, thì sẽ được phân cấp vào sống ở các tần số khác nhau nhưng tồn tại song song với thế giới loài người, 

-những linh hồn này khi đã rủ sạch tất cả sẽ lại được đầu thai nhằm mục đích tiếp tục vòng lặp luôn hồi, cứ như vậy đến khi nào họ đạt đến cảnh giới giác ngộ thì họ sẽ tới được cõi thiên đường (theo ki tô giáo) hay niết bàn (của phật giáo).

-họ phải quên hết tất cả vì những cái họ cần giác ngộ là tâm linh là tri thức về một thế lực nâng đỡ con người chứ không phải kiến thức khoa học nên những kiến thức của kiếp trước rất có nguy cơ cản trở việc họ giác ngộ.

-Đồng thời khi họ nhớ về kiếp trước rất nhiều người sẽ nghĩ đến cảm giác hoài niệm bị tình cảm che mắt họ sẽ không thể giác ngộ và có khi họ đi tìm lại những thân nhân cũ, như thế sẽ làm thế giới đảo lộn và vòng luân hồi khó có thể hoạt động ổn định.

-tuy nói là họ quên hết nhưng không phải là những thứ họ đã giác ngộ ở kiếp trước đã mất hết mà nó được giấu kĩ trong thâm tâm của họ khi cơ duyên tới những thứ trong tiềm thức đó sẽ bùng phát ra vì thế có những người họ có một kiến thức tâm linh không tưởng giống như Phật Thích Ca hay Chúa Giê-su.

-cuối cùng là nói về chữ vận, mọi chuyện bạn làm trong kiếp trước khi chết đi sẽ chuyển thành vận, chuyện tốt thành vận tốt chuyện xấu thành vận xấu, mọi kiến thức cũng chuyển thành vận, đến kiếp sau tất cả những vận đó sẽ đều lần lượt đến với bạn, mọi điều bạn biết ở kiếp trước sẽ dần được khai mở hết ở kiếp này mà bạn không nhận ra đó thôi.

Theo mình thì mình ví linh hồn khi mang theo những kí ức và những cảm xúc của kiếp này giống như 1 cái bộ nhớ rất lớn. Mà 1 bộ nhớ lớn như vậy cần 1 nơi đủ mạnh, đủ lớn để chứa nó. Chính vì thế, cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh không thể nào chứa đựng “bộ nhớ” đó được. Hoàn toàn quá tải với một cơ thể non nớt và yếu ớt. Chính vì thế, khi phần linh hồn muốn tái sinh. Nó buộc phải buông bỏ những kí ức đó, hay “xóa bộ nhớ” hay “xóa rác” để mọi chương trình chạy lại từ đầu, 1 cái máy mới hoàn toàn và nhẹ nhàng.

Mình nghĩ câu trả lời có trong câu hỏi luôn rồi. Nếu muốn học hỏi, trải nghiệm và rèn luyện thì việc nhớ được toàn bộ những thông tin cũ sẽ khiến bạn không chấp nhận học hỏi, rèn luyện một cách tự nhiên được. Bạn sẽ muốn tìm về quê nhà cũ, người quen cũ, ngôn ngữ cũ... Ví dụ kiếp trước bạn là người Việt, đùng một cái đầu thai tại Trung Quốc mà nhớ hết tiền kiếp thì bạn sẽ trả lời câu hỏi Hoàng Sa, Trường Sa là của ai nào =))
Hoặc giả lười như mình thì mình bay về Việt Nam lại sống cuộc đời cũ thì game này coi như vòng lặp vô tận của sự nhàm chán luôn 
Mặc dù mình không biết là có sự đầu thai không nữa.

Nếu như theo giải thích của Phật giáo thì không có cái gọi là linh hồn bất tử vì vậy nên sự tái sinh không phải là sự di chuyển của một linh hồn từ thân xác này đến một cơ thể khác, nên không có cái gọi là để rèn luyện trải nghiệm của linh hồn. Vì vậy việc nhớ hay không nhớ cũng không quan trọng, bởi vì nếu có thể giác ngộ thì ngay kiếp này cũng có thể thoát khỏi luân hồi.

Vậy câu hỏi đặt ra là cái gì đi đầu thai? Đó là "thần thức" hoặc "nghiệp thức". Vì đạo Phật chủ trương nhân quả, nên còn dục vọng, còn ham muốn thì sẽ còn sự sống và sẽ còn phải luân hồi. Tất cả những nghiệp nhân của ta về ngôn thân ý, cùng tất cả những ảnh tượng, cảm giác đều trở về tiềm phục trong A Lại Gia của ta và không mất đi đâu cả. Chúng tạo thành một động lực, gọi là "Nghiệp lực", đẩy chúng ta vào một kiếp sống mới.

Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể tin vào tư tưởng này vì nó khó tin và cho nó chỉ là giáo lý. Nhưng đây chỉ là một lý giải khác theo Phật giáo để bạn có thêm cái nhìn mới.

Đây thực chất chính là một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất giữa 2 cộng đồng tâm linh: cộng đồng Thời Đại Mới (New Agers) và cộng đồng Thuyết âm mưu (về việc con người bị giam giữ trong một vòng lặp đầu thai do người ngoài hành tinh tạo ra).

Cộng đồng New Agers tin rằng sự sống của con người, trên hành tinh gọi là Trái Đất này, giống như một ngôi trường. Theo đó, các linh hồn sẽ liên tục đầu thai. Sau mỗi lần đầu thai, họ sẽ ngày càng giác ngộ được nhiều chân lý về tâm linh hơn, và cuối cùng đạt đến Niết Bàn (hoàn toàn giác ngộ) & được giải thoát. Tuy nhiên, đúng như vấn đề a đã đặt ra, nếu nhiệm vụ của chúng ta là tốt nghiệp khỏi ngôi trường linh hồn này, thì tại sao chúng ta lại bị "tẩy não", quên gần hết những gì mình đã học từ các kiếp trước!?

*Nói là gần hết vì chúng ta, ngay cả sau khi ăn cháo lú, vẫn có thể nhớ đôi chút những bài học đó. Những người nhớ những bài học này, theo Phật Gia, được gọi là những người có "ngộ tính".

Đây chính là lý do khiến trường phái thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh (ET) được không ít người trong cộng đồng tâm linh quan tâm. Bởi nó giải thích được vấn đề cháo lú. Giả sử nếu con người thực sự được tạo ra và bị giam giữ bởi các ET, vì bất cứ mục đích nào, thì rõ ràng chúng (các ET) hoàn toàn có lý do để liên tục tẩy não chúng ta, nhằm bảo đảm rằng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi hệ thống của chúng.

undefined

Tất nhiên, lý thuyết nào chính xác hơn, có lẽ phải còn rất lâu chúng ta mới chứng minh rõ ràng được. Trong giai đoạn hiện tại, chúng ta đành phải tạm chấp nhận tính khả thi của cả 2 trường phái vậy.

^_^

Vì đó là lẽ tự nhiên. Nếu 1 cơ thể chỉ có thể tồn tại 60 năm 70 năm hoạc 120 năm. Vậy thì cũng chỉ cần 1 linh hồn tương thích với cơ thể đó. Đó là lẽ tự nhiên là thuận theo tự nhiên. Truy cầu về tiền kiếp hay là những kiếp sống trước của giới trẻ trong hiện tại là đang đi ngược tự nhiên. Tất cả đều có 2 mặt. 
Nếu đã là lẽ tự nhiên vốn chẳng có lý do chính xác. Đơn giản chỉ là cần phải như vậy mới thuận lẽ tự nhiên. 
Nghĩ cũng hợp lý. Lẽ nào lại để một cụ già 1000 tuổi trong thân xác 1 đứa trẻ sao? Vậy sẽ như thế nào?
Những lúc chúng ta mơ, giấc mơ cũng thật và sống động như lúc chúng ta đang sống vậy. Vì thế chẳng điều gì có thể chắc chắn rằng thực sự có tiền kiếp hay các kiếp sống khác. Đôi khi đó cũng chỉ là những giấc mơ hay là sự cố mắc kẹt không gian nào đó.
Vì vậy, theo suy nghĩ của riêng mình thì vì nó cần phải như vậy mới thuận theo tự nhiên nên chúng ta cũng cứ thuận theo tự nhiên mà sống . 
Đơn giản vậy là đủ 1 kiếp người.🥰

Cảm ơn bạn Lý Kiện mời mình tham gia trả lời câu hỏi này.

Có những việc đời này chúng ta nói với nhau còn nhiều người không tin vậy thế giới mà chúng ta không nhìn thấy mà nói thì làm thế nào mà tin?

Mình xin lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu nhé.

  • Một phạm nhân bị toà kết án tử tù, kể từ giây phút đó người tử tù bắt dầu phải mặc áo tù và cách ly hoàn toàn với xã hội để chờ ngày thi hành án. Bản thân mình không biết khi nào sẽ bị đưa đi thi hành án nên luôn sợ hãi kể cả tiếng đọng nhỏ.

Vậy người này có còn biết những gì đang diễn ra bên ngoài nữa không? anh ta bị mất quyền công dân, bị hạn chế tất cả mọi việc mà trước đây tự do làm.

  • Linh hồn khi đến trái đất này đã mặc áo xác thịt (áo tù) giống như kẻ tử tù, linh hồn đã mất quyền tự do và cách ly hoàn toàn với thế giới trước khi nó đến, mọi thông tin của thế giới trước bị hạn chế hoàn toàn. Linh hồn mặc xác thịt cũng giiống như kẻ tử tù chờ ngày thi hành án (không ai biết mình sẽ phải chết khi nào, nhưng chắc chắn phải chết). Vì thế nó cũng sợ các tiếng động như sấm chớp, tiếng nổ......vì đó có thể là lúc nó phỉ thi hành án.
  • Như vậy có lẽ sẽ dễ hiểu và dễ hình dung hơn về nội dung này.

(1) Việc xóa hết ký ức tiền kiếp khi đầu thai là một quy luật luân hồi nhằm đảm bảo cuộc sống trần tục của con người không bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ gia đình, xã hội và nhân quả vốn chồng chéo, phức tạp ở các kiếp trước;

(2) Quy luật này được định ra khi không gian trần tục được tạo lập, thậm chí ngay thời điểm vũ trụ được hình thành. Những quy luật vận hành trời đất mang tính bao quát như vậy chắc chắn phải do các Đấng toàn năng rất cao cấp định ra, sau đó giao cho lực lượng tâm linh phụ trách việc luân hồi giám sát và thực hiện (theo tôi có thể là một bộ phận của Hội đồng địa phủ).

Tuy nhiên, đã gọi là quy luật thì đương nhiên phải thực hiện một cách nghiêm túc, chuẩn mực với tất cả mọi trường hợp đầu thai chứ. Sao lại xuất hiện những trường hợp, dù hãn hữu có thể nhớ lại tiền kiếp của mình? Với kiến thức tâm linh còn hạn hẹp của mình, xin phép mình được bày tỏ vài ý kiến chủ quan liên quan tới khía cạnh này.

Con người đầu thai về trần tục có nhiều trường hợp. Thông thường nhất là trường hợp một vong linh bình thường luân hồi trở lại trần tục. Tiếp đó là những linh hồn cấp thấp (động, thực vật hoặc bất kỳ sinh linh nào) có công phu tu tập đạt mức độ nào đấy sẽ được đầu thai làm người như một phần thưởng. Trường hợp đặc biệt còn có những linh hồn cấp cao, từng ở các cõi giới cao hơn về trần tục do bị phạt, do thực thi nhiệm vụ được giao hoặc đơn giản chỉ là xuống trần với mục đích du lịch...

Có lẽ những linh hồn bình thường khi luân hồi sẽ bị xóa ký ức kiếp trước một cách triệt để, xuyên suốt cuộc sống trần tục. Còn những linh hồn cấp cao, việc vận dụng quy luật sẽ linh hoạt hơn, tức là ở thời điểm nào đó trong cuộc đời trần tục có thể nhận được thông tin từ thế giới tâm linh, bao gồm cả ký ức của kiếp trước, nhằm mục đích thức tỉnh cho họ biết mình là ai, lý do về trần tục, hay nhiệm vụ bây giờ phải làm gì... Thời điểm thức tỉnh thường xảy ra khi người trần tục đạt được trình độ tu tập nào đó, thể hiện được đức độ, khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên thực tế, báo chí cũng ghi nhận một số người có khả năng nhớ lại tiền kiếp của mình, thậm chí nói rõ mình từng sống ở đâu, gia đình gồm những ai.

Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin được truyền thông đề cập, mô tả dưới dạng các hiện tượng thực tế diễn ra mà chưa được kiểm tra cụ thể bởi những người có khả năng tâm linh. Thế nên, có thể thông tin họ kể về kiếp trước là thật, cũng có thể là những điều não bộ bị ám thị tưởng tượng ra. Hay biết đâu, họ là một vài trường hợp cá biệt được thế giới tâm linh cho phép nhận và kể lại tiền kiếp để giáo dục người trần tục về quy luật nhân quả, luân hồi.

Muốn biết về sản phẩm, hãy đọc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Muốn biết về sự tồn tại của Linh Hồn thì hãy lắng nghe sự chỉ dẫn của Đấng làm ra LInh Hồn loài người.

Chúng ta đang sống ở thế giới 3D nên không thể tự hiểu thế giới 4D của thiên sứ hay 5D của Đấng sáng tạo. Sự cố gắng giải thích chỉ giống như câu chuyện Ấu Trùng Chuồn Chuồn thôi.

Đơn giản vì chẳng có tiền kiếp nào hết cả a. Cái gọi là "linh hồn" cũng là do não sinh ra thôi, não chết thì linh hồn cũng chết luôn.

Như bạn nào hôm trước có cmt, "phải có linh hồn, có cái gì đó sau khi chết thì mới có công bằng". Xã hội này đầy rẫy bất công, có rất rất nhiều người ko bao giờ có được công bằng mà họ muốn khi còn sống, nên họ chọn tin tưởng vào một cái công bằng nào đấy sẽ đến ở một tương lai nào đó. Và khi đã tin thì họ sẽ tìm cách điền vào những lỗ hổng của những thiên đường, địa ngục, luân hồi... bằng những thứ mù mờ ko kiểm chứng được khác.

Ngoài ra, NẾU linh hồn tồn tại, thì hai người khác nhau hoàn toàn về cơ thể sinh học, ký ức, hoàn cảnh sống... chỉ chung nhau một cái "linh hồn" ban đầu trống rỗng ko có tí ký ức gì, thì có phải là cùng "một người" hay ko? Theo em, họ là 2 cá thể hoàn toàn khác nhau.