Tại sao khi yêu người ta lại có thể thay đổi 180 độ vậy nhỉ?
phong cách sống
,tình yêu
,tâm lý học
Vì ai cũng muốn mình đẹp trong mắt của đối phương nên mọi người đều cố gắng làm những việc tốt nhất và có ích nhất để không làm đối phương phải thất vọng về mình!
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Hue Nguyen
Vì ai cũng muốn mình đẹp trong mắt của đối phương nên mọi người đều cố gắng làm những việc tốt nhất và có ích nhất để không làm đối phương phải thất vọng về mình!
Tui Thik Mèo
Ừ thì đâu ai muốn là người bthg khi yêu
Nguyễn Hải Yến
happy and lucky
Biết yêu là ngu nhưng hợp gu thì vẫn thích nha,
Đây là chuyện bt mà bạn, đơn giản vì ghen đó, Trong tình yêu cần phải có ghen, đó là bản năng của chúng ta trong tình yêu
giống như 1 bông hoa không thể 2 chủ, 1 con người ko thể có 2 trái tim, nên tự hào khi đối phương của mình ghen.
Tang Thương Lão Tổ
Đơn giản: Yêu
Người ẩn danh
Bởi khi yêu ai cũng muốn mình hoàn hảo toàn diện trước mặt đối phương nhưng đó chỉ là lúc mới yêu thôi.
Thủy Sóii
Nguyễn Duy Thiên
Có hai giai đoạn não bộ con người dễ thay đổi cấu trúc vật lý luôn! Đó là khi yêu, và khi có con; vì chưng trong hai sự kiện này, cá nhân bước vào một mối quan hệ mật thiết với một cá thể khác. Điều này buộc họ phải thay đổi thích nghi, nhằm mang đến kết quả thuận lợi nhất cho mối quan hệ. Và chú ý là hai loại mối quan hệ kể trên đều liên quan đến truyền sinh, duy trì nòi giống, và oxytocin đều đóng vai trò thiết yếu! Mình từng đề cập sơ về đề tài này trong bài viết dưới đây:
La oxitocina y la neuroplasticidad
noron.vn
Mai Vu
Lê Văn Đức
Mỗi ngày, chỉ thay đổi một độ thôi nhưng vì sự thay đổi quá bé nên bạn không nhận ra. Đến một ngày nào đó, có một tác động mạnh làm bạn nhận ra là nó đã được 180 ngày mà thôi =))
Như điển hình bản thân mình, với bạn bè hay gặp mình thì không cảm thấy mình mập lên vì mình cứ tăng từ từ. Nhưng với một bạn tầm 6 tháng gặp lại thì thấy mình rất khác biệt.