Tại sao kình ngư Ánh Viên xin giải nghệ ở tuổi 25?

  1. Tin Tức

Ánh Viên từng được coi là VĐV bơi thành công nhất trong lịch sử Việt Nam nhưng cô đã nộp đơn xin giải nghệ lên Tổng cục Thể dục Thể Thao trong ngày 8/10 vừa qua. Liệu có phải do sự sụt giảm phong độ của Ánh Viên trong vòng 1 vài năm gần đây và khúc mắc với HLV?

Từ khóa: 

ánh viên

,

giải nghệ

,

tin tức

Già rồi thì nghỉ thôi, máy móc còn hao mòn huống hồ con người. 25 tuổi là tuổi trẻ nhiều người, nhưng với thể thao đỉnh cao thì có khi đã là bên kia sườn dốc. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu chứ ai nói tuổi 25 bẻ gãy sừng trâu đâu. Nên AV về lúc này cũng hợp lý. 7 năm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời cống hiến cho quốc gia rồi. Vậy thì còn đòi hỏi gì nữa.
Trả lời
Già rồi thì nghỉ thôi, máy móc còn hao mòn huống hồ con người. 25 tuổi là tuổi trẻ nhiều người, nhưng với thể thao đỉnh cao thì có khi đã là bên kia sườn dốc. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu chứ ai nói tuổi 25 bẻ gãy sừng trâu đâu. Nên AV về lúc này cũng hợp lý. 7 năm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời cống hiến cho quốc gia rồi. Vậy thì còn đòi hỏi gì nữa.

Nhìn cái title mà thấy xấu hổ thay cho những nhà báo chân chính. Nghỉ thôi chị ạ, dành thời gian và sức khỏe để làm cái khác

https://cdn.noron.vn/2021/10/09/24451889947118249221690372983083002030606023n-1633787702.jpg
Ánh Viên số 1 ! Như vậy đã là quá đủ với một vđv rồi , huống gì đây là vđv nữ . Cảm ơn Ánh Viên 

Đọc bài bào này để hiểu hơn về nghiệp thể thao nó khắc nghiệt như thế nào, thương Ánh Viên thực sự. Ủng hộ mọi quyết định của chị

Vận động viên bơi lội thì thời kỳ đỉnh cao ngắn hơn những môn khác nhiều, tầm 20, 21 tuổi là tuổi chín nhất, Ánh Viên năm nay cũng đã 25. Bao nhiêu năm đem lại biết bao nhiêu huy chương vinh quang cho VN trong lĩnh vực bơi lội mà chỉ thất bại ở một kỳ thế vận hội lớn tầm cỡ thế giới như Olympics mà cđv đã quay lưng, thế mới nói cái nghề này nó bạc. Tầm này nên tôn trọng quyết định của AV chứ cố gắng níu kéo thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Lo đầu tư cho thế hệ tương lai là vừa.

Mong chị luôn có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Không biết nói sao, nhưng mình nghĩ ngoài bóng đá nam thì theo nghề thể thao ở VN chưa bao giờ là lựa chọn tốt, chế độ tập luyện và chăm sóc cho VĐV thực sự còn quá yếu kém. Theo dõi mỗi anh Tiến Minh với chị mà thấy buồn cho thể thao VN.