Tại sao lại có người phải đi nghĩa vụ, có người lại trốn được nghĩa vụ?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

đi nghĩa vụ

,

trốn nghĩa vụ

,

xã hội

Đó là nghĩa vụ. Đúng. Nhưng:

Có người hăng hái đi, thậm chí "trúng tuyển" là đãi mấy bàn mời bà con lối xóm ăn mừng.

Có người ko thích đi, nhưng vẫn phải ráng đi vì sợ. Đi 2 năm xong về có người cảm thấy phí 2 năm cuộc đời làm chuyện vô bổ, có người lại thấy đi xong ngộ ra mặt trời chân lý.

Có người ko thích đi và thích trốn. Có tiền thì trốn kiểu khác, ko tiền thì trốn chui như ông tướng trong bài.

Đời là thế, mỗi người có quyền tự quyết định và tự trả giá. Yêu nước hay ko, thích đi hay ko, kệ người ta thôi mình đâu quản được =))))))

Trả lời

Đó là nghĩa vụ. Đúng. Nhưng:

Có người hăng hái đi, thậm chí "trúng tuyển" là đãi mấy bàn mời bà con lối xóm ăn mừng.

Có người ko thích đi, nhưng vẫn phải ráng đi vì sợ. Đi 2 năm xong về có người cảm thấy phí 2 năm cuộc đời làm chuyện vô bổ, có người lại thấy đi xong ngộ ra mặt trời chân lý.

Có người ko thích đi và thích trốn. Có tiền thì trốn kiểu khác, ko tiền thì trốn chui như ông tướng trong bài.

Đời là thế, mỗi người có quyền tự quyết định và tự trả giá. Yêu nước hay ko, thích đi hay ko, kệ người ta thôi mình đâu quản được =))))))

Theo mình thấy thì nếu có công ăn việc làm ổn định thì nên chạy tiền, làm đóng thuế là đã yêu nước rồi, đi 2 năm ra hỏng kiến thức lại thất nghiệp thì 4 năm ăn học đại học coi như bỏ, mình k nói việc chạy tiền né NVQS là tốt đẹp gì, chỉ là xét theo hoàn cảnh thì nên làm thôi. Còn nếu xong lớp 12 chưa có hướng đi thì nên đi cho rèn kỉ cương nề nếp, ra cũng có cái vé ưu tiên nghề các kiểu, có công ăn chuyện làm nuôi sống bản thân.

Gánh nặng sự nghiệp trụ cột mà xã hội đặt ra cho người đàn ông nó lớn lắm mọi người à, mấy chị gái đừng đánh giá mấy ông chạy tiền trốn NVQS, mấy chị có hiểu đâu. Mỗi người mỗi cảnh.

Có người trốn được nghĩa vụ là do họ có hối lộ. Cơ mà, những thanh niên ở 1, 2 năm cuối trước khi hết độ tuổi gọi nhập ngũ thì thường có muốn hối lộ để trốn nghĩa vụ cũng khó lắm.

Thật ra, nếu nhà mình khá giả thì chắc thằng em mình nó vẫn chưa phải đi nghĩa vụ đâu. Nó muốn ở nhà kiếm tiền, ba mẹ mình cũng không muốn nó đi nghĩa vụ. Nhưng nghĩ tới việc năm nào cũng phải chi ra một mớ tiền để lo, mà cuối cùng mấy năm cuối cũng phải đi. Lỡ mà lúc đó nó vợ con rồi mà phải đi nghĩa vụ thì có phải rối hơn không? Nên thằng em mình đi nghĩa vụ luôn, ta nói nó đi nghĩa vụ mà nó đăng ảnh lên Facebook suốt.