Tại sao lại xây dựng hình ảnh của Hades xấu xa đến vậy?

  1. Thinking Hub

Nếu đọc Thần thoại Hy Lạp thì sẽ thấy, Hades thực sự là người đàn ông của gia đình, chung thuỷ và ít giao tranh. Trong khi Zeus và Poseidong lại là hai phịch thủ và hiếu chiến. Vậy nhưng mà mọi người vẫn luôn tung hô Zeus và Poseidong, còn xây dựng hình tượng xấu xa cho Hades, từ trong phim cho đến anime, các câu chuyện truyền miệng. Phải chăng do Hades là Thần cai quản Địa ngục nên mọi người làm vậy?

Từ khóa: 

thinking hub

Tận cùng của tử là sinh.

Tận cùng của sinh lại là tử.

Vì vậy cái chết luôn tìm đến sự sống, người càng già càng ham sống mãi.

Và cái sống luôn tìm đến cái chết, người càng trẻ càng thích nói hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

Hades đại diện cho nhân sinh quan của nhân loại về cái chết.

Căm ghét nó, hận thù nó, chê bai nó, nhưng không có nó làm sao a biết trân trọng nhân duyên ngắn ngủi của mỗi chúng ta, làm sao chúng ta biết yêu những con người chúng ta gặp mỗi ngày, nở nụ cười bên họ mỗi ngày?

Con người không thần thánh hóa Zeus, Poseidon hay coi thường Hades, chỉ là bản thân chúng ta bị ấn tượng vậy thôi. Sự thật kẻ cai quản cái chết đương nhiên là vị thần hùng mạnh nhất, vì chẳng ai tránh khỏi được cái chết cả.

Poseidon chỉ quản 3/4 bề mặt quả đất, quyền quản hạt có lẽ còn to hơn Zeus, người chia sẻ 1/4 còn lại.

Vì vậy mọi thứ đều chẳng bao giờ như vẻ bề ngoài.

Con người cho rằng Olympus là trung tâm của thế giới, nhưng đến trung tâm của 1/4 thế giới nó còn chả phải.

Điều đó đại diện cho sự ngu ngốc và thiên kiến của chúng ta.

Trả lời

Tận cùng của tử là sinh.

Tận cùng của sinh lại là tử.

Vì vậy cái chết luôn tìm đến sự sống, người càng già càng ham sống mãi.

Và cái sống luôn tìm đến cái chết, người càng trẻ càng thích nói hãy sống như ngày mai ta sẽ chết.

Hades đại diện cho nhân sinh quan của nhân loại về cái chết.

Căm ghét nó, hận thù nó, chê bai nó, nhưng không có nó làm sao a biết trân trọng nhân duyên ngắn ngủi của mỗi chúng ta, làm sao chúng ta biết yêu những con người chúng ta gặp mỗi ngày, nở nụ cười bên họ mỗi ngày?

Con người không thần thánh hóa Zeus, Poseidon hay coi thường Hades, chỉ là bản thân chúng ta bị ấn tượng vậy thôi. Sự thật kẻ cai quản cái chết đương nhiên là vị thần hùng mạnh nhất, vì chẳng ai tránh khỏi được cái chết cả.

Poseidon chỉ quản 3/4 bề mặt quả đất, quyền quản hạt có lẽ còn to hơn Zeus, người chia sẻ 1/4 còn lại.

Vì vậy mọi thứ đều chẳng bao giờ như vẻ bề ngoài.

Con người cho rằng Olympus là trung tâm của thế giới, nhưng đến trung tâm của 1/4 thế giới nó còn chả phải.

Điều đó đại diện cho sự ngu ngốc và thiên kiến của chúng ta.

Có thể ý đồ của tác giả muốn xây dựng hình ảnh xấu xa của Hades để đại diện cho một biểu tượng cho sự tàn ác và sức mạnh của chính quyền trong lịch sử Hy Lạp cổ đại. Địa ngục được xem là một nơi của sự đau khổ, phải trả giá cho những hành vi xấu và Hades là Thần cai quản nơi đó. Vậy nên hình ảnh của Hades được xây dựng dưới dạng một nhân vật tàn bạo và không thân thiện phù hợp với đúng bối cảnh của nhân vật này.

Người ta hay gắn cái chết với cái ác, nhưng cái chết chỉ là điều của tự nhiên. Tử thần không bao giờ là ác quỷ. Hades tính ra là soái ca ngôn tình chứ chẳng đùa. Giàu có, quyền lực, đẹp hay ko thì chưa biết nhưng thần Hy Lạp chắc ko xấu, đặc biệt chung tình và còn nuôi thú cưng nữa. Âu có tính cách tốt đẹp đến mấy nhưng mang danh địa ngục thì con người ta đều e sợ cả thôi. 
https://cdn.noron.vn/2023/02/03/9232133cbdbea41fe44231bfd8ad65d2-1675403692.jpg

Thần thoại Hy Lạp cả đám thần linh làm gì có ai tốt =)).

Phim/anime ko thể chỉ làm 1 mẩu ngắn tí như trong thần thoại được, phải có cốt truyện lâm ly bi đát, có nút thắt, có cao trào... mới hút được người xem, thế nên luôn phải có 1 vai phản diện nào đó đủ phân lượng. Theo logic bình thường, thì là đám dưới địa ngục âm u, nghèo nàn, ít quyền lực bày mưu tính kế để cướp chỗ tốt hơn, cướp quyền lực để trở thành người đứng đầu. Chứ chả lẽ lại làm nội dung kiểu Zeus muốn xuống sông Styx tắm mà Hades ko cho nên tìm cách hất cẳng Hades, nghe nó sai v*l luôn =)).

Nếu không có xấu xa thì lấy cái gì làm mốc để so sánh để rồi biết cái gì là tốt đẹp, khi đã nói đến thiên đường và địa ngục thì địa ngục sẽ đại diện cái ác thiên đường đại diện cái tốt. 
Câu hỏi đặt ra là nếu địa ngục là tốt và thiên đường là xấu thì sẽ thế nào ?