Tại sao mình không đồng tình với chiến dịch "Giải cứu dưa hấu"?

  1. Tin Tức


Đến hẹn lại đến, cứ độ tháng 5 - 6, ngoài đường lại tràn ngập băng rôn, khẩu hiệu đại loại :”Điểm bán dưa ủng hộ nông dân miền Trung”. Năm nào như năm nấy, không gì thay đổi, kịch bản vẫn là như thế này: nông dân trồng dưa, đến vụ thì chờ thương lái Trung Quốc đến mua, khi thị trường TQ không nhận nữa thì nhờ đồng bào giải cứu. Một hai năm đầu, cả nhà mình đều sẵn lòng giúp đỡ, nhưng càng về sau, mình càng không ủng hộ chiến dịch này. Vì sao? Vì mình thấy hình thức này không khác gì đang tạo cho người nông tính ỷ lại, dựa dẫm. Với suy nghĩ cứ trồng đi, đằng nào cũng có người mua thì làm sao cuộc sống của người nông dân đỡ khổ đi được. Mình có mua dưa giải cứu vài lần, dưa hấu đa phần cùi trắng rất dày, nhạt và không ngon. Tại sao người dân không thử giống dưa mới chất lượng hơn, thử các biện pháp canh tác để dưa của mình đạt chuẩn Vietgap chẳng hạn. Mà chuyện dưa đem đổ đống đã là câu chuyện hằng năm, sao trước đó người dân không thử tự tìm cách cứu bản thân như trồng cây ăn trái khác, liên kết với doanh nghiệp tìm đầu ra,... Thật sự nhìn những đống dưa ngổn ngang bên đường ai mà không xót, nhưng mình thấy người nông dân phải tự cứu bản thân mình thôi!



Từ khóa: 

giải cứu dưa hấu

,

tin tức

Căn bản người nông dân không muốn thay đổi, mà muốn thay đổi cũng chả biết bắt đầu từ đâu :D

Trả lời

Căn bản người nông dân không muốn thay đổi, mà muốn thay đổi cũng chả biết bắt đầu từ đâu :D