Tại sao mọi người lại kì thị vùng miền?

  1. Tâm lý học

Tôi sinh ra và lớn lên tại quận Ba Đình, Hà Nội. Không biết mọi người thế nào nhưng những gia đình, bạn bè xung quanh tôi đều có suy nghĩ kì thị vùng miền. Gia đình tôi là một ví dụ và điều đó dường như có phần nào nhiễm sang tôi. Sau khi biết quê quán của một ai đó mà không thuộc  "4 quận nội thành", trong đầu tôi đã xuất hiện ý nghĩ "đồ nhà quê" rồi. Điều này thực sự đáng quan ngại và tôi cũng biết điều đó. Tôi cũng đang dần sửa đổi ý nghĩ ấy. Tôi vẫn đối xử tốt với những người đó và họ cũng rất tốt với tôi. Chúng tôi nói chuyện và chơi với nhau rất ăn ý. vậy thực sự không hiểu tại sao ý nghĩ kì thị vùng miền này lại phổ biến như vậy. Dẫu biết đâu chẳng có người này người kia nhưng tại sao có người chỉ cần nói quê quán thôi là đã gây ác cảm rồi ạ? Tôi bị suy nghĩ như trên kia là ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình và sự kì thị ăn sâu, truyền đi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Qua trải nghiệm của mình, tôi vẫn không hiểu tại sao cùng người Việt Nam với nhau lại sinh ra sự phân biệt như vậy? Tôi nghĩ không có cái gì ngẫu nhiên mà sinh ra, mọi thứ đều có nguyên do của nó. Kì thị vùng miền không phải một ngoại lệ. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Hãy kể về những trải nghiệm của mình và giúp tôi giải đáp thắc mắc với ạ. Xin cảm ơn!

Từ khóa: 

kì thị

,

vùng miền

,

tâm lý học

Nói với bố mẹ bạn là luật mới của VN quy định người hà nội ko được tiếp xúc với người ngoại tỉnh rùi là do con virut và hà nội đang phấn đấu trở nên mạnh như triều tiên.hihi đùa thui đừng có dại noi thật nhé tôi ko chịu trách nhiệm đâu nhé
Trả lời
Nói với bố mẹ bạn là luật mới của VN quy định người hà nội ko được tiếp xúc với người ngoại tỉnh rùi là do con virut và hà nội đang phấn đấu trở nên mạnh như triều tiên.hihi đùa thui đừng có dại noi thật nhé tôi ko chịu trách nhiệm đâu nhé

Vấn đề kì thị này không chỉ có ở Việt Nam mà bên nước ngoài cũng có. Ngày bé Napoleon cũng bị bọn bạn học trêu là "đồ nhà quê" mà. Kì thị sâu hơn nữa còn vấn đề phân biệt chủng tộc nữa. Đâu phải từ racist tự nhiên được sinh ra đâu.

Theo mình, kì thị vùng miền thì chỗ nào cũng có. Cách duy nhất khắc phục thì sống thật tốt, sống có ích, không làm hại ai, làm nhiều việc tốt thì dần dần mọi người cũng sẽ nhìn nhận tốt về bạn. Bây giờ mọi người cũng thoáng với thoải mái lắm. Tính cách, bản chất mới quan trọng chứ quên quán thì quan trọng giề^^

Thực ra bạn phải nhìn nhận sự việc từ 2 mặt, không phải vùng miền nào cũng bị kì thị, chủ yếu là thanh hóa và nghệ an thôi.
Lý do thì là tính cách người dân 2 vùng miền này không phù hợp với lối tư duy và cách sống ở Hà Nội cho lắm. Nhiều tính xấu, dĩ nhiên không phải tất cả họ đều như vậy, nhưng nếu tỉ lệ cao tầm 30-50% dân số đều như vậy thì cũng nên xem xét lại chính vùng miền của mình.
tính cách người dân mỗi vùng miền đều có nét đặc trưng riêng, ví dụ Hà Nội thì lịch sự bóng bẩy, Hải Phòng khẳng khái, nghĩa tình , Sài Gòn thân thiện, tốt tính...thành ra thiện cảm hay ác cảm cũng có thể từ vùng miền mà ra. Tuy nhiên mình không đánh giá ai qua quê quán cả. vì điều đó không nói lên tính cách của họ.
Nguyễn mai ngô
Hì bạn có thể coi những thứ bạn kỳ thị thành những thứ bạn cần học hỏi xem sao.nếu bạn thật sự muốn bỏ kì thị ây.hi tôi nghĩ vậy

Nói thật, không phải ngẫu nhiên mà bị kì thị đâu. Ở đâu mà chả có người này người kia, cơ mà "người kia" nó nhiều quá nên người ta bị ấn tượng sâu vào tiềm thức thôi.

Điều này là do cái tôi mà ra và lớp sau được tiếp thu nhiều nên bị ảnh hưởng.cũng một phần do văn hoá các vùng khác nhau nên ko hợp nhau dẫn đến xung đột cách sống khi tiếp xúc với nhau.nếu bỏ bớt định kiến về điều này thì tôi nghĩ sẽ phát triển nhanh hơn
Nguyễ mai ngô
Việc này khó hơn bạn học tiếng anh ko.hi