Tại sao người hiền lành lại dễ bị bắt nạt và bị đối xử bất công?

  1. Tâm lý học

Tại sao vẫn còn nhiều người xấu tính thế chứ ?
Từ khóa: 

tâm lý học

Người sợ chó thì thường hay bị chó cắn, kẻ yếu thế thường hay bị kẻ mạnh bắt nạt, người hiền lành thì hay bị ức hiếp. Cuộc sống này vốn dĩ luôn bất công như thế, bởi vậy cái câu "một điều nhịn, chín điều lành" các cụ dạy đừng có dập khuôn áp dụng, mà cần linh hoạt. Những người đi bắt nạt người khác thực ra họ cũng ko hề mạnh mẽ đâu, đôi khi họ che giấu đi những tổn thương bên trong, bắt nạt người khác để tạo vỏ bọc an toàn cho mình và thể hiện cái tôi mà họ nghĩ là mạnh nhất. Họ che giấu đi những điều kém cỏi và những điều ko chắc chắn trong con người họ. Đôi khi chính họ là những nạn nhân từng bị bắt nạt trước đây, họ đành tìm tới người khác để trút giận. Và người hiền lành, dĩ hoà vi quý sẽ là những kẻ yếu nêú cứ nín nhịn và nhún nhường, sẽ là nơi cho những kẻ thích bắt nạt trút vào và thể hiện mình. Vì vậy, sống trên đời này đừng hiền lành, nhẫn nhịn quá mức để trở thành kẻ yếu, cũng đừng trở thành kẻ đi bắt nạt người khác để cho rằng mình là kẻ mạnh, hãy sống biết điều và biết khi nào cần phản kháng và bật lại để bảo vệ mình. Nên nhớ, đôi khi "một điều nhịn là 9 điều nhục đó" :D 

Trả lời

Người sợ chó thì thường hay bị chó cắn, kẻ yếu thế thường hay bị kẻ mạnh bắt nạt, người hiền lành thì hay bị ức hiếp. Cuộc sống này vốn dĩ luôn bất công như thế, bởi vậy cái câu "một điều nhịn, chín điều lành" các cụ dạy đừng có dập khuôn áp dụng, mà cần linh hoạt. Những người đi bắt nạt người khác thực ra họ cũng ko hề mạnh mẽ đâu, đôi khi họ che giấu đi những tổn thương bên trong, bắt nạt người khác để tạo vỏ bọc an toàn cho mình và thể hiện cái tôi mà họ nghĩ là mạnh nhất. Họ che giấu đi những điều kém cỏi và những điều ko chắc chắn trong con người họ. Đôi khi chính họ là những nạn nhân từng bị bắt nạt trước đây, họ đành tìm tới người khác để trút giận. Và người hiền lành, dĩ hoà vi quý sẽ là những kẻ yếu nêú cứ nín nhịn và nhún nhường, sẽ là nơi cho những kẻ thích bắt nạt trút vào và thể hiện mình. Vì vậy, sống trên đời này đừng hiền lành, nhẫn nhịn quá mức để trở thành kẻ yếu, cũng đừng trở thành kẻ đi bắt nạt người khác để cho rằng mình là kẻ mạnh, hãy sống biết điều và biết khi nào cần phản kháng và bật lại để bảo vệ mình. Nên nhớ, đôi khi "một điều nhịn là 9 điều nhục đó" :D 

Tôi cũng khá là hiền nên tôi hiểu sự khó khăn đó,luôn bị bắt nạt và coi thường nhưng chẳng đứa nào dám bắt nạt tôi cả vì khi nó bắt nạt xong thì chẳng có đứa nào đi ra ngoài với một thân hình hoàng chỉnh cả. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Mình nghĩ người hiền lành thì thường không thích ganh đua, cạnh tranh và thường cư xử theo hướng dĩ hoà vi quý. Mà cái xã hội này thì có tính cạnh tranh rất lớn. Người ta thấy bạn hiền lành quá thì người ta sẽ lợi dụng bạn, đối xử tốt với bạn với mục đích là phục vụ cho những lợi ích to lớn hơn cho người ta mà thôi. Vì bạn hiền nên sẽ không có phản ứng gì thái quá khi phát hiện ra việc đó. Có khi bạn biết nhưng vẫn sẽ bỏ qua thôi. Rõ ràng là người hiền lành luôn nhận thiệt về bản thân (tất nhiên là còn tùy vào những người xung quanh người hiền lành đó là người như thế nào nữa). Tuy nhiên, mình không hề ám chỉ chúng ta nên bỏ đi bản tính hiền lành của mình. Nếu bạn là người hiền lành hãy cứ tiếp tục như vậy. Chỉ là chúng ta cần trở nên linh hoạt hơn, lúc nào cần cứng rắn thì cần phải thể hiện rõ quan điểm của bạn thân, đặc biệt là khi quyền lợi của bản thân bị đụng chạm đến.

Vì mấy người bắt nạt sẽ chọn lựa người bắt nạt được mới bắt nạt chứ, không ai đi chọn đứa khó bắt nạt làm chi ^^'

Mình recommend bạn xem phim the Adam Project nhé :)))

Vì Ác là bản tính của con người 

Ngay cả con nít nhỏ tuổi hơn còn dữ hơn cả người lớn mà hiền.Có khi nó còn sai như em của nó

Hiền lành với nhu nhược là 2 trường phái khác nhau nha. Người bị bắt nạt là người nhu nhược chứ không phải hiền lành

Vì khi càng nhân nhượng thì người ta lại càng tiến tới, đó là sự coi mặt của những thành phần không tốt, người ta nghĩ bạn ngốc, khờ dại, không biết j hết, để rồi dồn bạn tới mức" tức nước vỡ bờ" và kết cuộc thì khi đó sẽ hiểu.

tôi cũng hiền quá mà hay bị bắt nạt, tôi dở thật, nhưng cũng ko muốn để người khác lợi dụng mình, tính đi tu , tự tử cũng có , ko khôn lanh để tồn tại với đời thì chết cũng đáng, xã hội đâu cần người hiền , mà hiền hay ghê gớm ai rồi chẳng chết, hiền mà có tài trí 1 chút thì thật tốt, thật có ích, hy vọng thế

Con người bản năng là hành động dựa trên lợi ích của mình trước tiên. Nếu không tự đứng lên mà bảo vệ quyền lợi của mình, thì đấy là vấn đề của bạn. Hiền lành không đồng nghĩa với ngu dốt hay nhút nhát. Không ai có quyền làm tổn thương người khác trừ khi cậu cho phép người đó làm như vậy với mình. Mạnh mẽ lên và làm điều cậu cho là đúng :)