Tại sao người ta lại đau đớn vì tình yêu?

  1. Tình yêu

Đau quá mọi người ơi, em không nghĩ chia tay nó lại đau như vậy. Mệt mỏi, chán nản. Cố gắng hay từ bỏ. Cứ nhắm mắt là lại thấy hình bóng người ấy, giọng nói ấy.

Đau ê ẩm toàn thân. Không muốn làm gì luôn. Không nghĩ chia tay xong lại đau như vậy.

Từ khóa: 

bị đá

,

thất tình

,

chia tay

,

tình yêu

Woah, thực sự từ trước đến nay mình chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nên mình đã ngồi tìm hiểu một chút.

Khi bị đau về mặt tinh thần, thì ta thường cảm thấy đau ở tim và bụng vì:
- Tim sẽ bơm nhiều máu hơn, điều hướng một phần máu ở bụng chuyển sang phổi và các cơ. Đây là phản xạ tự nhiên của cơ thể khi gặp stress (fight-or-flight response), không chỉ có người mà tất cả động vật, để tăng mức độ sẵn sàng của cơ thể khi gặp các tình huống nguy hiểm.
- Bụng và não có quan hệ cực mật thiết với nhau qua hệ thống thần kinh vùng ruột (enteric nervous system, khoảng 500 triệu neuron), nên khi gặp stress não sẽ truyền tín hiệu xuống bụng và ngược lại.

Mình không có chuyên môn phần này nên có thể mô tả không chính xác, bạn nào học y hoặc tâm lí học vô confirm nhé!

Nguồn:
Trả lời
Woah, thực sự từ trước đến nay mình chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nên mình đã ngồi tìm hiểu một chút.

Khi bị đau về mặt tinh thần, thì ta thường cảm thấy đau ở tim và bụng vì:
- Tim sẽ bơm nhiều máu hơn, điều hướng một phần máu ở bụng chuyển sang phổi và các cơ. Đây là phản xạ tự nhiên của cơ thể khi gặp stress (fight-or-flight response), không chỉ có người mà tất cả động vật, để tăng mức độ sẵn sàng của cơ thể khi gặp các tình huống nguy hiểm.
- Bụng và não có quan hệ cực mật thiết với nhau qua hệ thống thần kinh vùng ruột (enteric nervous system, khoảng 500 triệu neuron), nên khi gặp stress não sẽ truyền tín hiệu xuống bụng và ngược lại.

Mình không có chuyên môn phần này nên có thể mô tả không chính xác, bạn nào học y hoặc tâm lí học vô confirm nhé!

Nguồn:

Tất cả chúng ta đều khao khát được yêu, và ngay cả người bạn thích cũng thường xuyên than vãn: "Chẳng ai yêu thương mình cả". Nhưng ngay cả khi đang yêu, thì đến cuối cùng, tình yêu của bạn vẫn kết thúc trong bi kịch hết lần này đến lần khác

Thật vậy, được yêu đúng là rất hạnh phúc, nhưng được yêu bởi một người “không biết cách yêu người khác” thì lại là một sự kiện căng thẳng, thậm chí đau đớn với bất cứ ai.

Vậy phải làm thế nào để biết mình đang yêu sai cách?

Tất cả chúng ta đều khao khát được yêu, và ngay cả người bạn thích cũng thường xuyên than vãn: "Chẳng ai yêu thương mình cả". Nhưng ngay cả khi đang yêu, thì đến cuối cùng, tình yêu của bạn vẫn kết thúc trong bi kịch hết lần này đến lần khác.

Thật vậy, được yêu đúng là rất hạnh phúc, nhưng được yêu bởi một người “không biết cách yêu người khác” thì lại là một sự kiện căng thẳng, thậm chí đau đớn với bất cứ ai.

Vậy phải làm thế nào để biết mình đang yêu sai cách?

https://cdn.noron.vn/2022/01/29/5-16173386384531233287128-1643459806.png

Hồi còn học cấp 3 hoặc mấy năm đầu đại học, tôi thích nhiều người nhưng chẳng cưa cẩm được ai, tôi nghĩ điều tuyệt nhất có thể xảy đến với mình chính là mình yêu người ta và người ta cũng yêu mình. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi yêu em đậm sâu, yêu em nồng nhiệt như vậy mà tại sao em không yêu tôi? Tôi sẵn sàng tránh nhìn mọi cô gái khác chỉ để tầm mắt luôn hướng về một người với hy vọng sẽ có được sự ưu ái của người ấy. Tôi có thể vì người ấy mà đánh đổi tất cả.

Như đoạn trích đâu đó tôi từng đọc được về nỗi đau khi được yêu: “Em chỉ muốn có một quả cam, nhưng anh lại cho em một xe tải táo. Anh làm chính anh cảm động, rồi anh lại hỏi vì sao em không em cảm động. Em chẳng biết nói gì, anh nói em đòi hỏi. Anh không hiểu em, anh không biết tình yêu mà em muốn. Anh yêu em nhưng anh không khiến em cảm thấy được yêu, vậy mà anh vẫn nói với em đây là tình yêu”.

Tuy nhiên, những người này không bao giờ nghĩ - thậm chí hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ - rằng bạn chỉ đang yêu cầu người kia ở bên bạn và làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc, chứ bạn chưa bao giờ nghĩ về việc người ấy hạnh phúc hay không hạnh phúc

Bạn thử nghĩ xem, bạn đã đối xử với người ấy như thế này bao giờ chưa?

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng có thể người kia hoàn toàn không thấy hạnh phúc khi ở bên bạn chưa? Làm nhiều như vậy, bạn cảm thấy rằng bạn yêu người ấy, nhưng liệu người ấy có cảm nhận được tình yêu đó không? Hay thứ mà người ấy thấy được chỉ là sự ích kỷ của riêng bạn?

Rõ ràng bạn muốn học nhảy, đây là ước mơ của bạn từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, gia đình bạn có truyền thống trong ngành y, và bố mẹ bạn đã dành cho bạn những điều kiện tốt nhất. Bạn lên đại học, bố mẹ định hướng chuyên ngành cho bạn và muốn bạn thi vào trường y tốt nhất. Họ sắp xếp tương lai cho bạn từng bước từng bước, từ một bác sĩ nhỏ lên đến trưởng khoa rồi giám đốc sau đó là cao hơn nữa. Bạn không hề hay biết đây chính là con đường duy nhất bạn sẽ phải đi trong cuộc đời này.

Thế nhưng, bạn đã nhận ra điều gì? Đây thực sự là hạnh phúc ư? Bạn nói với họ rằng bạn muốn học nhảy, và họ nói rằng trẻ con thì biết gì, con làm sao biết sau này con cần gì. Nhưng giờ bạn đã 25 tuổi và biết mình muốn gì rồi. Học y không mang lại cho bạn chút hạnh phúc nào.

Đây là một trải nghiệm thực tế của một người bạn tôi quen. Và tôi nghĩ, tình yêu cũng vậy. Yêu một người là để người ấy được làm chính mình, thay vì yêu cầu người ấy phải thế này thế kia, hoặc đè nén người ấy bằng một loạt hành động bạn nghĩ rằng sẽ khiến người ấy cảm động. Cũng như tất cả những điều áp đặt khác, “yêu” càng sâu, bạn càng yêu bản thân mình nhiều hơn. Và kiểu “yêu” này chỉ là sự ám ảnh, nó sẽ chỉ làm tổn thương đối phương và cũng làm tổn thương chính bạn.

Bởi vì em đã ngầm cho phép họ làm tổn thương em. Em vẫn còn mong muốn một thứ gì đó ở nơi người khác, hay là đặt hi vọng về họ, vậy nên, khi họ làm những điều trái với mong muốn của em, em sẽ đau, hay nói một cách khác, họ còn quan trọng với em!

Hãy suy nghĩ kĩ lời chị nói nhé!

Chúc em mau thông suốt!

Ta nói đau thấu tim gan là vậy. Đau tinh thần sang đau thể xác bạn ạ.
Hãy buông lỏng và đừng nghĩ quá nhiều nữa. Dừng lại để cả 2 tốt hơn mà.
Đã có lúc mình từng đau như bạn nhưng rồi thời gian trôi... tự cân bằng lại... và mỉm cười... ta đã có một thanh xuân thật đẹp.

Mình chưa bao giờ có người yêu.

Nhưng mình đã thấy mấy đứa bạn của mình chia tay khóc lên, khóc xuống. Rồi vài tháng sau, tụi nó cũng cho người yêu cũ đi vào dĩ vãng và tìm thấy tình yêu mới thôi à.

Thế nên, buồn thì bạn cứ buồn đi, đau lòng thì bạn cũng ráng mà chịu đựng.

Không sớm thì muộn bạn cũng quên được người yêu cũ thôi.

Ừ lâu lâu mình cũng tự hỏi về cái cảm giác mỗi khi buồn vì chuyện gì đó, đặc biệt là trong chuyện tình cảm mình rất hay bị thốn ở trong vùng hõm ngực. :))))) Mình thực sự không cho rằng đó là cảm giác bị đau của cơ thể mà cứ nghĩ là cảm giác đi kèm với nỗi buồn của não bộ thôi. Giờ đọc câu hỏi này mới biết có khi cơ thể mình lúc đó bị đau thật. :v Cơ mà mình rất thích cảm giác đấy nhé, nó không giống như khi bị đau bình thường đâu.

Có người bảo người yêu và ma túy giống nhau, chơi vào thì vui nhưng bỏ thì nó vật : )))

Vì tình yêu chưa bao giờ là xuông sẽ cả . Vì thế trong tinh yêu bạn phải gặp nhiều đâu đớn cay nghiệt mới nếm quả ngọt được .

Tùy từng người, và đó có thể do cơ địa ạ :D

Mình ko muốn mấy cảm xúc đó dây dưa lâu nên chắc nó chưa chạy xuống người ::?