"Con gái tuổi Dần cao số lắm!" , "Tuổi Dần một là được chồng, 2 là được con", "Tuổi dần sát chồng, khắc con" ,... và ty tỷ thứ không hay mà mình đã nghe rất nhiều ở đâu đó và mới đây là cuộc tán gẫu của 2 cô trong xóm trọ. Thời buổi này, tuổi tác còn quan trọng đến vậy sao? Và ngoài tuổi Dần, bạn đã nghe ai đó định kiến về tuổi khác chưa? Tuổi mèo chẳng hạn ^^
Định kiến về mấy tuổi này luôn truyền từ đời này sang tuổi khác như tuổi Heo thì sướng, tuổi Rồng thì giàu, tuổi Chó thì cực,... dân gian mình cũng có những xác thực cụ thể chẳng hạn thì nó mới được tương truyền lâu như vậy như người ta sinh con lựa tuổi mà sinh. Nhưng không phải cái nào cũng đúng, và cái nào cũng tin được.
Mình là con gái tuổi Cọp đây, hồi nhỏ chị không biết gì cũng thấy bình thường, lớn hơn xíu nghe mấy câu y chang vậy luôn á, cũng sợ chứ bộ, hỏi mẹ thì mẹ cũng nói vậy luôn, mà lúc đó có rồi phải sinh thôi =))) nhưng khi chị nhận thức được mọi chuyện trong cuộc đời của mình là do mình quyết định đa phần, không phải tin mấy cái định kiến đó mà ủy mị không phát triển được.