Tại sao người Việt lại phấn khích trước chiến thắng của Olympic Việt Nam tại Asiad tới như vậy?

  1. Thể thao

Mình không đi Bão, Nhưng vô tình hoà vào Dòng người đi Bão đêm qua khi từ ngoài trở về nhà.
Cảm giác là sao dân mình cuồng nhiệt với bóng đá thế nhỉ? Đây có đơn giản chỉ là phấn khích vì 1 đội bóng , của một đất nước cuồng nhiệt với bóng đá?
Hay còn đâu đó , nó là niềm tự hào dân tộc trỗi dậy; bớt đi mặc cảm tự ti - được sánh vai với các nước lớn??? 
Và theo bạn còn gì nữa ? 

Từ khóa: 

bóng đá

,

asiad 2018

,

asiad

,

olympic việt nam

,

thể thao

Em có 1 câu chuyện nho nhỏ nhưng để thấy ko chỉ VN mình mới yêu bóng đá đâu. Bố và anh của em có 1 thời gian công tác bên Angola ở châu Phi trong khoảng 5-6 năm, mọi người biết thì Angola rất nghèo và dân ở đây chủ yếu gặm bánh mỳ,uống coca qua bữa; tất nhiên y tế và giáo dục mọi thứ lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều. Năm 2006, điều đặc biệt đến với Angola là nước họ vào được Vòng Chung Kết World cup tại Đức. Theo bố và anh em kể lại là cả dân nước đó nghỉ 2-3 ngày chỉ để ăn mừng và hò reo, các cơ quan nhà nước cũng nghỉ và đổ hết ra đường ăn mừng. Nên em nghĩ là chỉ đơn giản đây là môn thể thao vua tính lan tỏa của nó là rất lớn + thành công ngoài dự đoán thì việc ăn mừng thế này là không gì bất ngờ cả :) :)

Trả lời

Em có 1 câu chuyện nho nhỏ nhưng để thấy ko chỉ VN mình mới yêu bóng đá đâu. Bố và anh của em có 1 thời gian công tác bên Angola ở châu Phi trong khoảng 5-6 năm, mọi người biết thì Angola rất nghèo và dân ở đây chủ yếu gặm bánh mỳ,uống coca qua bữa; tất nhiên y tế và giáo dục mọi thứ lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều. Năm 2006, điều đặc biệt đến với Angola là nước họ vào được Vòng Chung Kết World cup tại Đức. Theo bố và anh em kể lại là cả dân nước đó nghỉ 2-3 ngày chỉ để ăn mừng và hò reo, các cơ quan nhà nước cũng nghỉ và đổ hết ra đường ăn mừng. Nên em nghĩ là chỉ đơn giản đây là môn thể thao vua tính lan tỏa của nó là rất lớn + thành công ngoài dự đoán thì việc ăn mừng thế này là không gì bất ngờ cả :) :)

Mình thấy dân nhiều nước cũng cuồng nhiệt với bóng đá mà? Đâu phải đơn giản mà bóng đá được gọi là môn thể thao vua đâu.
Còn chuyện đi tụ tâp thì thôi, mỗi nơi một kiểu. Còn khi mà thấy ăn mừng lớn nghĩa là thực tế vượt xa kỳ vọng thôi mà ^^

Truyền thống từ 20 xưa đến nay (20-30 năm chứ ko phải ngàn năm 🤣🤣)

Sự lên ngôi của mạng xã hội

Hiệu ứng đám đông

Cơ hội để "đám thanh niên" quẩy mà ko cần vào bar.

Vì trong đám đông có ¹ số ng (nhất là hội chị em), chỉ biết mỗi Công Phượng là cái a bồ cũ Hòa Minzy.

(Hội chị em đừng ném đá, tội 😄😄)

Theo em nghĩ len lỏi vào đó là sự "adua" của một số bộ phận thực tế thì không am hiểu gì về bóng đá thậm chí còn chẳng xem trận bóng đó nhưng kiểu ham vui, thấy người ta ra đường rồi mình cũng ra, cũng cờ cũng kèn rồi selfie vài ba cái anh đăng facebook, đi thì cứ đi thế thôi chứ không cần lý do là gì. Đích thị kiểu phong trào, em thì chắc chắn bộ phận này chiếm 1 phần không nhỏ :))