Tại sao người Việt luôn hạ thấp mình so với người nước khác?

  1. Văn hóa

Ý mình là, chúng ta dù chưa phát triển hay giàu có như họ, nhưng chúng ta giành được độc lập, giữ được nền văn hoá, chúng ta có những phong tục rất hay, rất độc đáo. Nhưng tại sao khi mình xem bất cứ bài nào về những điểm tốt của phương Tây thì sẽ có bình luận so sánh với người Việt? Tại sao lại thế?

Hoặc những người so sánh đó nghĩ như thế nào khi bình luận như vậy?

250px-Flag_of_Vietnam.svg
Từ khóa: 

văn hóa

Nói về Truyền thống hào hùng của dân tộc tôi luôn tự hào về điều đó!

Theo suy nghĩ của mình thì không có ai muốn tự hạ thấp bản thân của mình cả. Mình không bàn tới một số người đi nước ngoài rồi vì lí do nào đó chê bai người Việt này nọ!

Chúng ta thường hay bàn luận rồi đưa ra chính kiến của mình khi 1 vấn đề nào đó được đưa lên mạng xã hội/Báo chí nói về hành vi của người Việt không đúng chuẩn mực so với phương Tây. Thật ra theo mình nghĩ đó sự khác biệt về văn hóa và khung pháp luật, người Việt khá tự do, đôi khi là thiếu kỷ luật, nhưng rất ít người nhận ra điều đó, một số hành vi chúng ta thường hay bắt gặp trên các phương tiện thông tin đại chúng về:

  • Nạn trộm cắp
  • Thói quen xếp hàng/ Thói quen đi đứng
  • Tính tự lập
  • Thói quen xả rác ...
  • Tính cá nhân và tính tập thể ....

Thật ra đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. Khi chung hội nhập, giao thoa với nhiều nền văn hóa chúng ta mới dần nhận ra sự khác biệt đó. 

Không phải người Mỹ họ luôn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đâu, cũng không phải người Mỹ họ không bao giờ đánh vợ con đâu.... đừng nhìn vào đó phê phán người Việt Nam. Bởi người Mỹ sinh ra và lớn lên trong môi trường, thể chế chính trị như vậy, khung pháp luật của họ điều chỉnh theo hành vi chứ không phải xét tình, xét lý như luật mình. 

Giả sử anh chồng đi chơi khuya về gọi mãi bà vợ không ra mở cửa,  bà vợ cuối cùng cũng ra mở cửa ông chồng bực quá tát bà vợ vài cái, ở Việt Nam nhiều người còn hùa theo bảo tát cho đáng vì tội ngang ngược không mở cửa, còn ở Mỹ cảnh sát nó gô cổ ngay vì tội hành hung người ngay lập tức chứ không ngồi phân tích vợ sai thế này, chồng sai thế kia đâu.

Ở Singapo đi xe điện ngầm bạn móc chai nước ra uống thế là đính phạt ngay 10 đô sing, còn ở VN bạn còn được phát nước khi đi xe Limosine ===> Phạt thế đố anh nào còn dám làm trái

Khạc nhổ, hút thuốc .... pháp luật của họ đều điều chỉnh theo hành vi cả, dĩ nhiên sẽ có mặt trái .... tuy nhiên họ sống trong môi trường luật pháp như thế họ phải tuân theo rồi thành thói quen. 

Bạn hoàn toàn có thể thấy anh Tây phóng xe máy vượt đèn đỏ ầm ầm ở VN mà không lo bị gủi Bill về tận nhà như ở Mỹ ... v.vv.

Rất nhiều ví dụ, nên đừng vội phán xét ngay hay suy ra diện rộng từ 1 hành vi.

Đi sang Singapore họ treo bảng :"Cận thận móc túi" bằng tiếng Việt ... buồn lắm chứ, xấu hổ lắm chứ ... nhưng đó cũng chỉ là do những người Việt sống không tốt làm ảnh hưởng đến người Việt thôi.

Chúng ta nên tự hào những gì Việt Nam, con người Việt Nam làm được cho đến ngày hôm nay.

Cố gắng dạy dỗ con cháu chúng ta học thức, văn hóa và hành vi lẽ phải. 

Và trước hết chúng ta hãy tự đưa chúng ta vào khuôn khổ của hành vi văn hóa trước khi có thể tuyên truyền, cũng như dạy dỗ hướng dẫn cho những đứa trẻ, thế hệ của mai sau.

Thế giới họ còn tự hào, trân trọng những gì đất nước con người Việt Nam mình đã phấn đấu làm được. Thì không có lí do gì chúng ta là Người Việt lại đi phải hạ mình với bất cứ một đất nước nào khi mà chúng ta không sai.

Cúi người để tôn trọng người khác như người Nhật, người Hàn thì nên! Cúi đầu để xấu hổ về điều gì thì nên xem lại mình xấu hổ vì điều đó có thật sự đáng để cúi mình hay không!

Xin được chia sẻ vài điều về quan điểm cá nhân! Chắc chắn sẽ không ít bạn không hài lòng về nội dung chia sẻ này. Hãy để lại quan điểm của bạn một cách công khai nếu bạn cho rằng mình chưa đúng. Tôi luôn lắng nghe để xem lại mình nên điều chỉnh điều gì trong cuộc sống. 

Trân trọng./.

Trả lời

Nói về Truyền thống hào hùng của dân tộc tôi luôn tự hào về điều đó!

Theo suy nghĩ của mình thì không có ai muốn tự hạ thấp bản thân của mình cả. Mình không bàn tới một số người đi nước ngoài rồi vì lí do nào đó chê bai người Việt này nọ!

Chúng ta thường hay bàn luận rồi đưa ra chính kiến của mình khi 1 vấn đề nào đó được đưa lên mạng xã hội/Báo chí nói về hành vi của người Việt không đúng chuẩn mực so với phương Tây. Thật ra theo mình nghĩ đó sự khác biệt về văn hóa và khung pháp luật, người Việt khá tự do, đôi khi là thiếu kỷ luật, nhưng rất ít người nhận ra điều đó, một số hành vi chúng ta thường hay bắt gặp trên các phương tiện thông tin đại chúng về:

  • Nạn trộm cắp
  • Thói quen xếp hàng/ Thói quen đi đứng
  • Tính tự lập
  • Thói quen xả rác ...
  • Tính cá nhân và tính tập thể ....

Thật ra đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. Khi chung hội nhập, giao thoa với nhiều nền văn hóa chúng ta mới dần nhận ra sự khác biệt đó. 

Không phải người Mỹ họ luôn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đâu, cũng không phải người Mỹ họ không bao giờ đánh vợ con đâu.... đừng nhìn vào đó phê phán người Việt Nam. Bởi người Mỹ sinh ra và lớn lên trong môi trường, thể chế chính trị như vậy, khung pháp luật của họ điều chỉnh theo hành vi chứ không phải xét tình, xét lý như luật mình. 

Giả sử anh chồng đi chơi khuya về gọi mãi bà vợ không ra mở cửa,  bà vợ cuối cùng cũng ra mở cửa ông chồng bực quá tát bà vợ vài cái, ở Việt Nam nhiều người còn hùa theo bảo tát cho đáng vì tội ngang ngược không mở cửa, còn ở Mỹ cảnh sát nó gô cổ ngay vì tội hành hung người ngay lập tức chứ không ngồi phân tích vợ sai thế này, chồng sai thế kia đâu.

Ở Singapo đi xe điện ngầm bạn móc chai nước ra uống thế là đính phạt ngay 10 đô sing, còn ở VN bạn còn được phát nước khi đi xe Limosine ===> Phạt thế đố anh nào còn dám làm trái

Khạc nhổ, hút thuốc .... pháp luật của họ đều điều chỉnh theo hành vi cả, dĩ nhiên sẽ có mặt trái .... tuy nhiên họ sống trong môi trường luật pháp như thế họ phải tuân theo rồi thành thói quen. 

Bạn hoàn toàn có thể thấy anh Tây phóng xe máy vượt đèn đỏ ầm ầm ở VN mà không lo bị gủi Bill về tận nhà như ở Mỹ ... v.vv.

Rất nhiều ví dụ, nên đừng vội phán xét ngay hay suy ra diện rộng từ 1 hành vi.

Đi sang Singapore họ treo bảng :"Cận thận móc túi" bằng tiếng Việt ... buồn lắm chứ, xấu hổ lắm chứ ... nhưng đó cũng chỉ là do những người Việt sống không tốt làm ảnh hưởng đến người Việt thôi.

Chúng ta nên tự hào những gì Việt Nam, con người Việt Nam làm được cho đến ngày hôm nay.

Cố gắng dạy dỗ con cháu chúng ta học thức, văn hóa và hành vi lẽ phải. 

Và trước hết chúng ta hãy tự đưa chúng ta vào khuôn khổ của hành vi văn hóa trước khi có thể tuyên truyền, cũng như dạy dỗ hướng dẫn cho những đứa trẻ, thế hệ của mai sau.

Thế giới họ còn tự hào, trân trọng những gì đất nước con người Việt Nam mình đã phấn đấu làm được. Thì không có lí do gì chúng ta là Người Việt lại đi phải hạ mình với bất cứ một đất nước nào khi mà chúng ta không sai.

Cúi người để tôn trọng người khác như người Nhật, người Hàn thì nên! Cúi đầu để xấu hổ về điều gì thì nên xem lại mình xấu hổ vì điều đó có thật sự đáng để cúi mình hay không!

Xin được chia sẻ vài điều về quan điểm cá nhân! Chắc chắn sẽ không ít bạn không hài lòng về nội dung chia sẻ này. Hãy để lại quan điểm của bạn một cách công khai nếu bạn cho rằng mình chưa đúng. Tôi luôn lắng nghe để xem lại mình nên điều chỉnh điều gì trong cuộc sống. 

Trân trọng./.

Theo mình thì có các nguyên nhân như sau: 1/ Nhiều bộ phận người mình không chịu tìm hiểu về lịch sử, văn hóa nước nhà để thấy được đất nước mình anh hùng như thế nào, người dân mình kiên cường như thế nào. 2/ Truyền thông nước mình luôn tập trung quảng cáo sự ưu việt của văn hóa phương Tây, Nhật Bản, trong khi lúc nào cũng châm chọc "người Việt xấu xí". 3/ Bản chất của loài người luôn có tâm lý cỏ bên kia đồi xanh hơn, còn cỏ ở nơi mình đứng cũng rất xanh tươi, nhưng họ lại tập trung nhìn vào những cọng cỏ héo úa tuy nó chỉ là thiểu số. Tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam, mang dòng máu Lạc Hồng, nòi giống Tiên Rồng <3

Mình có thể viết 8 nghìn từ để trả lời cho câu hỏi này.

Nhưng tóm gọn là: Vì truyền thông phương tây quá phát triển.

Câu hỏi của bạn làm mình nhớ tới việc một số người "tự nhục" chê đội tuyển bóng đá nước mình vì cho rằng Nhật giấu bài khi đá với Việt Nam. =))

Vì nghèo đi đôi với hèn.

Ngoài ra thì có 1 số thành phần hơi quá đà, tự ti thì cũng hơi quá mà yy tự sướng thì cũng đến giai đoạn ảo tưởng. Cái gì chúng ta làm tốt thì cố gắng mà phát huy, còn kém hơn thì nhận là kém hơn.

Mình nghĩ 1 bộ phận ng Việt. Nói trực tiếp với nhau thì ko dám nhưng trên mạng thì trở thành Super Keyboard Hero. Và còn gì dễ nói hơn so sánh, phê phán, lấy ng quanh ta ra làm trò hề, cho thỏa cái tự ngã bản thân. Kiểu như hơn càng nhiều ng thì thấy mình càng cao thôi 🤣🤣