Tại sao nhiều người có ác cảm với ngành sư phạm?

  1. Hướng nghiệp

Dạo gần đây có nhiều tin tức không hay về ngành sư phạm được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội như giáo viên đánh học sinh, dâm ô với học sinh, v.v... Bên cạnh việc lương thấp thì chính những yếu tố này khiến nhiều người đang có ác cảm với nghề giáo. Đó cũng là lí do mà gia đình em không cho em thi ngành sư phạm mặc dù đây là ước mơ của em từ bé...
Từ khóa: 

hướng nghiệp

Chào chị/bạn, em/mình sẽ xưng mình - bạn cho dễ nói ạ.

Mình cũng khá giống bạn, mình muốn vào học ngành Giáo dục học của HCMUSSH, sau đó đi nghiên cứu khoa học giáo dục hay đi quản lí thì còn tuỳ cái duyên. Mà làm quản lí thì còn bị ác cảm hơn cả giáo viên - bạn thấy việc gì người ta cũng đè Bộ trưởng Nhạ ra mà chửi đấy. Vả lại ngành này cơ hội việc làm khá khó khăn, nhà mình thì không có kinh tế lẫn quan hệ nên bố mẹ cũng không muốn mình theo.

Từ hồi tiểu học mình đã muốn mua sách chuyên môn của GS. Hồ Ngọc Đại về nghiên cứu nhưng mẹ nhất quyết không cho. Mình đã khóc rất nhiều nhưng không từ bỏ, và mỗi khi cần nói về ước mơ của bản thân, mình vẫn đem nó ra nói. Sau này khi mình đã ở một độ tuổi phát triển hơn về nhận thức và hành động, mình đã mua được quyển sách mong muốn năm nào. Rồi sau đó, mình làm một công trình nghiên cứu giáo dục tham gia một cuộc thi có Bộ tham gia tổ chức, viết nhiều bài viết trên mạng về giáo dục, trao đổi với một số thầy cô ở Bộ về các vấn đề mình quan tâm... Bên cạnh đó, dù học chuyên Tin, được xem như dân ban A nhưng mình lại theo tổ hợp Toán - Văn - Anh để thi vào đúng ngành, chèo ngược dòng để thực hiện bằng được hoài bão.

Biết rằng hoàn cảnh mỗi người là khác nhau, nhưng mình mong bạn có thể thể hiện được với gia đình rằng bạn thực sự quyết tâm, và hoàn toàn có thể thi triển kế hoạch đời mình.

Chúc bạn may mắn.

Trả lời

Chào chị/bạn, em/mình sẽ xưng mình - bạn cho dễ nói ạ.

Mình cũng khá giống bạn, mình muốn vào học ngành Giáo dục học của HCMUSSH, sau đó đi nghiên cứu khoa học giáo dục hay đi quản lí thì còn tuỳ cái duyên. Mà làm quản lí thì còn bị ác cảm hơn cả giáo viên - bạn thấy việc gì người ta cũng đè Bộ trưởng Nhạ ra mà chửi đấy. Vả lại ngành này cơ hội việc làm khá khó khăn, nhà mình thì không có kinh tế lẫn quan hệ nên bố mẹ cũng không muốn mình theo.

Từ hồi tiểu học mình đã muốn mua sách chuyên môn của GS. Hồ Ngọc Đại về nghiên cứu nhưng mẹ nhất quyết không cho. Mình đã khóc rất nhiều nhưng không từ bỏ, và mỗi khi cần nói về ước mơ của bản thân, mình vẫn đem nó ra nói. Sau này khi mình đã ở một độ tuổi phát triển hơn về nhận thức và hành động, mình đã mua được quyển sách mong muốn năm nào. Rồi sau đó, mình làm một công trình nghiên cứu giáo dục tham gia một cuộc thi có Bộ tham gia tổ chức, viết nhiều bài viết trên mạng về giáo dục, trao đổi với một số thầy cô ở Bộ về các vấn đề mình quan tâm... Bên cạnh đó, dù học chuyên Tin, được xem như dân ban A nhưng mình lại theo tổ hợp Toán - Văn - Anh để thi vào đúng ngành, chèo ngược dòng để thực hiện bằng được hoài bão.

Biết rằng hoàn cảnh mỗi người là khác nhau, nhưng mình mong bạn có thể thể hiện được với gia đình rằng bạn thực sự quyết tâm, và hoàn toàn có thể thi triển kế hoạch đời mình.

Chúc bạn may mắn.

Chuyện bình thường thôi bạn à. Phần lớn người trong xã hội đều quan tâm đến "hiện tượng nhất thời" hơn là "bản chất".

Họ thấy "tình trạng hiện tại" họ có ác cảm. Nhưng chỉ vài năm là mọi thứ lại chìm xuồng, và guồng máy xã hội tiếp tục đi tới.

Nếu bạn đã lớn, đủ suy nghĩ, mình khuyên bạn hãy tự tìm kiếm con đường cho mình. Một ước mơ từ bé không có nghĩa là nó đúng, cũng không hẳn là nên bỏ. Hãy suy nghĩ cho kỹ, rằng đó có phải là cuộc đời mình mong muốn hay không?

Nếu là mình, mình thấy tình trạng ngành giáo dục như vậy, và nếu mình có chút tủi hờn về nghề giáo thì chắc chắn mình sẽ không theo nó, nhưng nếu vẫn tha thiết thì sẽ theo. Bạn cần biết rằng, những chuyện tiêu cực sau này vẫn sẽ có mà thôi, bạn không quen với nó thì sẽ không sống cả đời với nó được đâu. Kiểu như giới nghệ sĩ mà không chịu được áp lực scandal ấy, sẽ gục ngã sớm thôi.

Cứ hãy coi chuyện hiện tại như liều thuốc thử. Và tự đặt cho chính mình câu hỏi "liệu mình có chịu nổi nó không?"

Ngành sư phạm à, có nhiều việc để nói lắm. Nếu bố mẹ bạn phản đổi hãy đưa cho bố mẹ những nhân chứng thật của những người theo đuổi ngành sự phạm và thành công nhé. Thầy giáo Toán cấp 3 của mình nè, đặc biệt thành công cả về mặt tài chính và sự yêu quý của học sinh.

Vì ngành này vất vả còn thất nghiệp nhiều nữa

vì sợ ra trường k có việc làm

khong thích chứ ko ác cảm

vì ra trường không có việc làm

Đó là ngày xưa

Còn bây giờ thì ngành sư phạm đang dần trở nên hot rồi

Nếu bạn thích thì cứ theo đuổi ước mơ của mình thôi